1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời chưa nói...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Hermione711, 18/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    trong cuộc sống bao giờ cũng có lúc vui ...lúc buồn..
    lúc cô đơn ...lúc hạnh phúc...
    hội chúng ta cũng như vậy .......nhưng dù như thế nào đi nữa
    mong rằng hội chúng ta vẫn đoàn kết..và không bao giờ tan rã
    ...hãy lấy 82 làm gương nha(xin lỗi các bác 82...)

    .TIỀN BẠC RỒI SẼ HẾT*.
    *SẮC ĐẸP RỒI SẼ PHAI.*
    *CHỈ CÓ TRI THỨC ĐI VÀO KHỐI ÓC.*
    *TÌNH CẢM ĐI VÀO CON TIM *SẼ CÒN ĐỌNG MÃI VỚI THỜI GIAN.
  2. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    82 đứt thật rồi à ?? Anh chẳng biết gì hết ... dù sao thì hội mình cũng sẽ gắn bó với nhau nhiều hơn mà
    [​IMG]
  3. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Leo đừng có mà nói vậy chứ...dù sao cũng một thời làm nên 82...hic hic...đau đớn
    82 có chít đâu hả em Nam?? Ăn nói cẩn thận tý....ngưòi cũ ra đi thì người mới thay thế...có gì đâu???
    Hic, lúc vui thì tất nhiên là phải có lúc buồn....ai mà hạnh phúc mãi được....ui dào, bây h chả mơ ước gì nữa hết á...hão huyền lắm....chánnnnnn...........
    Forever and one I Love You
  4. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc thấy vui và gắn bó, nhưng nhiều lúc thấy thật buồn vì có quá nhiều điều muốn nói.....mà chẳng biết nói thế nào. Thôi thì để thời gian sẽ tự trả lời và nói giùm mình, mong rằng đừng quá muộn !!!

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  5. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa hết đâu PT à

    Not me
  6. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Uh, tớ vẫn chưa được nghe nói thẳng vào mẹt và nó cũng chưa được nghe tớ ca cho 1 bài...
    Forever and one! ​
  7. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Nói ra là bạc
    Im lặng là vàng
    Mình để mất đi 1 chút vàng

    Now become One with me
    Hades and Eden unite

    Được nhotcay sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 28/11/2002
  8. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ kĩ rùi hẵng nói!!!!Nói rùi càng phải suy nghĩ cẩn thận...

    Peut-etre...bien...que... oui...!!!

  9. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    không biết đã nói chưa, bạn Lê Lương Thu Hương năm nay khác nhiều lắm, biết không?
    Được real_than_chet sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 28/11/2002
  10. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì hết .. chẳng thiết nói gì hết .. quá nhiều điều muốn nói .. cũng có nhiều điều không thể nói .. tại sao lúc nào cũng phải suy nghĩ thế nhỉ ?!?
    Am I .. all alone .. again ?

Chia sẻ trang này