1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời chúc đầu năm cho người mà tôi đã từng iu!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhpassion, 04/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhpassion

    binhpassion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Lời chúc đầu năm cho người mà tôi đã từng iu!!!

    A oi, giờ này chắc a đang vui vẻ với mọi người hay đang lang thang với một ai đó cùng bước trên con đường thơ mộng mà một thời hai đứa mình đã từng có những giây phút như vậy. Đi làm đầu năm công sở vắng tanh chỉ có nghe tiếng lách cách của bàn phím và những tiếng bấm chuột. E cũng muốn gia nhập những tiếng động thời CNTT đó, những lời chúc tốt đẹp nhất chắc a cũng đã nhận được trăm nghìn lời chúc như vậy rùi đúng ko??? Đầu năm mới e cũng xin góp thêm một lời chúc nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa của mình vào trong đó. Rằng chúc A sang tuổi mới sẽ thành công hơn trong mọi lĩnh vực Tình Yêu và sự nghiệp. Chúc cho A sẽ tìm được một nửa còn lại của mình nhé, a hãy tin tưởng vào tình yêu mới a a, mình sống thì phải biết hy vọng vào những điều tốt đẹp chứ, a vẫn thường nói với e như vậy mà. Còn e chẳng biết khi nào thì mới cảm thấy yêu hay rung động với bất kỳ nguời con trai nào khác nữa cả.
    Tại sao TY lại hay thử thách e đến như vậy chứ, gặp a, quen a và yêu a e ko có mong muốn gì hơn là chúng mình sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình HP. Nhưng giờ đây có lẽ e sẽ chẳng có ý nghĩa mình sẽ lập gia đình nữa đâu a a. Vì sao ư? Ngay cả đến a người mà e đã từng rất yêu, yêu vì con người và bản chất con người a. Ko cần tiền, tài hay danh vọng gì cả e vẫn chấp nhận ở bên a. cho dù bạn bè e khi biết e yêu a đều nói rằng tại sao e lại yêu anh, vì a ko hợp với a cả về hình thức và cách sống, và rất nhiều thứ nữa..... Nhưng e đâu có quan tâm đến những điều đó đâu, e yêu a va cũng chấp nhận tất cả những điều đó. E yêu anh như thế mà đến giờ suy nghĩ của a về e khác quá, nếu biết trước được nhứng điều gì xảy ra có lẽ mính sẽ chia tay nhau ngay từ ngày đầu rùi a nhỉ.
    Thôi năm mới không nhắc lại chuyện cũ nữa, A hãy yêu đi nhé, hãy cởi mở tấm lòng của mình rối anh cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc thôi A a. Vì rằng hạnh phúc luôn ở quanh ta mà.

Chia sẻ trang này