1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời chúc Noel&Năm mới :)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi Ngu_ngu_81, 23/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThepLuyen

    ThepLuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối đầy ắp tiếng cười - Đêm vui Noel sớm do Nhóm CS CLB TNT Báo SVVN phối hợp với Chi đoàn Trung tâm bảo trợ I Đồng Dầu tổ chức cho các em nhỏ
    Theo kế hoạch đã định ra từ đầu tháng 12, ngày 21 tháng 12 năm 2003 chúng tôi những thành viên của CLB TNT có mặt tại Cung Văn Hóa để cùng đi với nhóm CS sang Đồng Dầu thực hiện chương trình " Đêm vui Noel " cho các em nhỏ .
    Đúng 16h mọi người xuất quân .
    Thực ra để chuẩn bị chương trình cũng không có gì là dềnh dang lắm, việc làm phông màn CS làm rất thạo và vẫn thuòng xuyên làm, tiết mục tự biên tự diễn, các em nhỏ đã tập luyện 3 tiết mục múa hát từ tuần trước.Bánh kẹo đã có đủ để liên hoan .
    Trong cái rét buốt như kim châm, các Tình nguyện viên hăng hái treo phông và dựng sân khấu kê bàn ghế , có cả cây thông và tuyết...Tiếng nói râm ran làm ấm cả một khoảng sân nhỏ.
    19h Buổi vui bắt đầu! Bảo Long lên giới thiệu những bên tham gia đêm vui gồm có đại diện Ban Giám đốc Trung Tâm bảo trợ là Bác Phúc , các anh chị trong Chi Đoàn Trung tâm , Chủ tịch CLB TNT Văn Bình , các bạn CLB Tháng 5...cùng nhiều tình nguyện viên các nhóm Lang Thang ,Gia Sư , Khuyết Tật.
    Bài hát " Em như chim Bồ câu trắng " cùng múa minh họa là tiết mục mở đầu do các em trình diễn , đây là tiết mục sẽ đi dự hội thi văn nghệ . Mặc dù không có đàn đệm nhưng thay vào đó là tiếng vỗ tay và tiếng hát hòa theo của các anh chị Tình nguyện viên...
    Các anh chị cũng hăng hái lên hát vui cùng các em , bạn Tumột TNT mới tham gia nhóm CS-còn mặc trên mình chiếc áo Tình nguyện viên SEaGame hứng lên làm liền tù tì ba bài , trong đó có một bài tân cổ giao duyên là mọi người phê luôn !
    Đỉnh điểm của buổi vui lần này là các trò chơi về Noel và SEa Game -Anh Bảo Long ra một số câu hỏi cho các em và mỗi câu trả lời đúng có một phần thưởng kèm theo. Anh Hải Vân - cựu học sinh trường Nguyễn Đình Chiểu, dẫn trò chơi "Người đa năng" được các em tham gia và hưởng ứng sôi nổi nhất , những tiếng cười ròn rã và những cánh tay giơ lên,những ngọn nến, những niềm vui lấp lánh..
    Thời gian trôi thật nhanh , và cuối cùng ông già Noel cũng xuất hiện với túi quà ... món quà nhỏ bé nhưng đó là tình cảm mà các anh chi TNT mang đến cho các em . Một Năm Mới sắp tới ! Một tối mừng Giáng Sinh vui vẻ!
    Bài hát Giáng Sinh do các em hát vang " Chuông vang lên.." gói trọn niềm vui tuy giản dị nhưng ấm áp .
    Tôi sẽ nhớ mãi nụ cười của các em, của các bạn TNT ...!! Hãy cùng nắm tay nhau để gìn giữ và nhân lên những nụ cười ấy !!
    21 h ! Cầu Chương Dương gió lộng
  2. ThepLuyen

    ThepLuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui nụ cười là món quà ý nghĩa nhất
    Bắt gặp nhau trên mạng, ý tưởng do vtgiang đề xuất rằng, sẽ thu thập quà và đem không khí Noel đến cho các em nhỏ thiệt thòi, nhannam và vtgiang ngay lập tức hẹn gặp trực tiếp để bàn kế hoạch , sau 1 tiếng gọi điện thoại liên lạc tới các nơi quen biết để kêu gọi và tìm hiểu địa điểm đã đi đến quyết định: ông già Noel sẽ đến với các em nhỏ tại nhà trẻ Hữu Nghị - 230 Lạc Trung ( nơi nuôi dưỡng các em nhỏ mồ côi) cùng các em vui ngày Thiên Chúa Giáng Sinh anh lành hạnh phúc !
    Quà gồm có sách truyện , đồ chơi tự tạo , bít tất . Những thứ đó tập trung tại nhà Ngọc một thành viên TNT.
    vtgiang đã năng nổ kêu gọi thêm các thành viên khác như Phúc, Tú, Ngọc, Hải ...cùng các thành viên nhóm Gia Sư, đồng thời liên lạc với cô Dung giám đốc nhà trẻ, xin phép cô có một buổi vui với các em và được cô tạ điều kiện tối đa .
    Phúc trưởng Nhóm người nghèo có mặ tại địa điểm rất sớm - 18h30 cùng các em cắt những tấm thiệp hình trái tim ,tặng các anh chi TNT . 20 h30 ông già Noel vtgiang cùng hai cô bé Ngọc - Hải xuất hiện trước cổng nhà trẻ với bộ quần áo đỏ thùng thình...Các em reo to " A ! Anh già Noel"
    Cuộc vui rất giản dị và đầm ấm , Phúc thắt những chiếc vòng kim tuyến đội cho các em , các em trở thành những thiên thần bé nhỏ vui tươi và nhí nhảnh . Những bài hát , những móm quà làm rộn cả căn phòng . Nhãn , cam ,quýt , kẹo nhiều thỏa thê ...
    Tiết mục đồng xu may mắn suýt thất bại vì ông già Noel bất cẩn ( hay giả vờ bất cẩn ) may mà các TNT đã kịp chữa cháy bằng nhũng món quà là những cuốn truyện tranh , mỗi em hát một bài sẽ có một cuốn truyện yêu thích như " Đường dẫn đến khung thành" "Bảy viên ngọc rồng"...Đồng xu may mắn đây rồi ! Ngọc reo lên...
    -Hát đi ! Hát đi !
    Và cuối cùng là trò đua chim với những con chim bằng giấy lắp bánh xe .
    Nụ cười đêm Noel là món quà ý nghĩa nhất mà các TNT đã đem đến và được nhận lại từ các em
    Tối Noel 24/12/2003! 22 h 15 !
    Chúc an lành- hạnh phúc - tình yêu đến với mọi người !

    http://tnt.vasc.com.vn/index.php?showtopic=1329&st=60
    Được ThepLuyen sửa chữa / chuyển vào 01:33 ngày 29/12/2003
  3. ThepLuyen

    ThepLuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chúc các anh chị em ,các bạn thành viên trong CLB T5 năm mới hạnh phúc , và luôn luon tươi trẻ , hoà vui cùng các em nhỏ thiệt thòi , đem nụ cười đến với các em .
    Năm mới thêm thân ái và vui vẻ !

    [​IMG]
    Được ThepLuyen sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 29/12/2003
  4. williams_urmyworld

    williams_urmyworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    chúc cả nhà sang năm mới ăn khoẻ , ! .....khoẻ , đẻ con ngoan , nuôi con từng đàn béo tốt
    é é . nghe xong đứng có xỉu hết như thế chứ nhỉ
    em chúc em năm sau đỗ đại học , hehe , lúc đó ngày nào đi làng Canh cũng được tuốt ...
    iu mọi người nhìu lém ... như iu ...con milu nhà iem ý ..........( chuồn lẹ)
    tiền là giấy
    nhưng ko có tiền ko mua được giấy
    khổ thế đấy
  5. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Xin gửi tới cả nhà những lời chúc tốt lành nhất cho một năm mới. Năm mới, thành công mới chắc chắn sẽ đến với tháng Năm và các thành viên
    Tình mất vui khi đã vẹn câu thề, em nhỉ
  6. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    " Đêm nay là đêm Giáng Sinh , cô bé ấy không có giầy để đi trong đêm tuyết , em không có quần áo ấm để mặc , chiếc áo mỏng của em đă bị những bông tuyết nhỏ làm ướt lạnh , em không có lò sưởi để sưởi ấm , không có vịt quay trong Giáng Sinh , em cũng không còn Bà và Mẹ để chia sẻ Giáng Sinh này và em không thể về nhà ... Tất cả những gì em có chỉ là những que diêm nhỏ ... Em đã quẹt những que diêm , mỗi que diêm là một ưóc mơ của em - lò sưởi ấm , vịt quay , cây thông Noel , và cuối cùng là Bà ngoại của em ....
    ... Sáng hôm sau , người ta thấy một em bé nhỏ người phủ đầy tuyết , đôi môi em mỉm cười đầy hạnh phúc , và quanh em là những que diêm đã bị đốt ... "
    Tôi mong một năm mới đến , sẽ không còn những em nhỏ phải lang thang kiếm sống , một năm mới đến , các em sẽ có mái nhà để trú , có những tấm lòng luôn sẵn sàng dang tay suởi ấm tâm hồn các em . Tôi mong một năm mới tất cả trẻ em , bạn , và tôi , sẽ luôn mỉm cười trong vòng tay thân ái
    Je crois à mon etoile
    Les rêves ont ce grand pouvoir
    De changer les couleurs du noir
    ***
    Je crois à mon etoile
    Elle est le point de départ
    Le main de toutes mes histoires
     
  7. ThepLuyen

    ThepLuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Minh ơi ! Em ý đang mong Minh sang Fáp kìa
    P/S : Cô ngốc ko còn gì làm sao mà chui vào đây post bài ?
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  9. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Oạch , anh Hùng chỉ được cái nhí nhảnh !!!
    Sometime we must do something that we know it will hurt ourself
    Tặng mọi người 1 bài mà hôm nay em thích nghe nhé : ftp://218.235.98.228/music/ThuMinh/
    Je crois à mon etoile
    Les rêves ont ce grand pouvoir
    De changer les couleurs du noir
    ***
    Je crois à mon etoile
    Elle est le point de départ
    Le main de toutes mes histoires
     
  10. chao_buoi_sang

    chao_buoi_sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    năm mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc!
    Lời chào buổi sáng đến mọi người!

Chia sẻ trang này