1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời chúc tới 88 trong box !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi PrettyIndianboyvn, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PrettyIndianboyvn

    PrettyIndianboyvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Lời chúc tới 88 trong box !

    Gần cuối tháng này là các em nhỡ nhà ta thi tốt nghiệp và vào cấp 3 rùi. Chắc các ku đang lo lắm nhẩy... Dù sao thì cũng chúc các ku thi tốt, mà có ko tốt thì cũng có kết quả tốt ! Đỗ được trường mình mong muốn, thế là đủ để cho 3 năm cấp 3 bớt lo đi nhìu...
    Cá nhân Indi sẽ post một số hành trang vặt cho các ku đi thi ...
    - Điều tất nhiên, chẳng phải nói, các ku mang đầy đủ thước kẻ bút chì, com pa, phao phiếc khi đi thi...
    - Các ku đừng hy vọng vào phao quá nhiều, vì tuỳ hội đồng coi thi, trong từng hội đồng, cùng tuỳ từng phòng. Nói chung là năm ăn, năm thua. Nhưng hầu hết, giám thị sẽ không oánh dấu bài đâu, chỉ nhắc nhở(nhưng như thế cũng đủ đề chẳng làm ăn đc gì), nhưng thui, vấn đề này càng nói càng thêm lo
    - Khi đi thi, các ku nhớ mang thẻ học sinh, nhớ số thứ tự, quên là khá rắc rối...
    - Các ku đừng nên hy vọng vào phúc tra. Nói thực là phúc tra có kết quả cao hơn khi vào chỉ khi có người quen thui. Chứ phúc tra thực ra chỉ là hình thức, thí sinh nộp đơn kèm vài chữ, còn người chấm thi khi xem thì 30% là không sửa 1 chữ, 70 % còn lại là ko xem. Bởi sửa điểm thì rất rắc rối lắm...
    - Thi Tốt Nghiệp thì có lẽ không cần lo nhiều lắm, cái chính là thi vào trường chuyên hoặc lớp chuyên của trường đăng ký nguyện vọng.
    + Điểm tốt nghiệp nếu đạt từ khoảng 56, 57 , 58 thio` khỏi lo ! Nhưng thực ra thì tuyển vôlớp chọn các trường ko chuyên, nếu quen thì 90% vô được, miễn là đỗ.
    + Thi vào Chu văn An để được vào lớp chọn thì cũng ko khó, thi hai môn văn Toá cộng lại chỉ cần khoảng 14 là được ! Văn có lẽ là ko khó bằng thi tốt nghiệp, chỉ cần một số form khi làm bài là được ! ( Nên đi học thêm các cô dạy Văn Chu hay AMS). Còn Toán thì cũng vẫy, vẫn là những bài năm nào cũng ra, nên cũng form hết cả. Chỉ cần chăm học thêm và đọc sách là okiê !
    + Còn thi vào lớp chuyên của AMS thì công nhận : khoai ! Nhưng ai đã có ý địng đăng ký thi chuyên thì khôn nhất là đăng ký AMS rùi nguyện vọng 2 CHu. Ko nên nghĩ Chu với AMS lấy sát nhau, thực ra, Chu lấy thua xa AMS, năm ngoái, chuyên Toán lấy thấp hơn gần 3 điểm ( hơn 0.5 trung bình), chuyên Anh thì hơn tận 5, 6 điểm, mà nguyện vọng hai chỉ cần cộng 0.5 (2 điểm) là okiê !
    Nói chung thì thi đc vào AMS là đỉnh nhất và tốt nhất. Chu thì dễ trốn tiết hơn và ngoại cảnh thì romantic hơn : bên cạnh là hồ TÂY, quán cá... !
    Hệ A (Lớp chọn) của Chu học cũng khá tốt, đều, nói chúng là duyệt, có thể đoạt giải thành phố !Hệ A Ams thì khỏi nói, học tốt và chơi cũng rất tốt !

    Thi Chu, AMS thì các ku đừng vác phao, như thế ngượng chít.
    Đấy là chưa nhắc đến Sư phạm và Tổng Hợp. Hai trường này nằm ngoài danh sách ! Tuyển rùi. Đào tạo học sinh thi Quốc Gia. Mỗi cái, xa thủ đô quá !


    Có gì thắc mắc, các ku cứ hỏi...Chúc các em thi tốt !





    Được prettyindianboyvn sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 11/05/2003
  2. bong_hong_trang

    bong_hong_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    TextText
    c@
  3. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi..Thế này là câu bài đấy...Lần sau rút kinh nghiệm nhé..Hì..Ko sao đâu..Thành viên mới mà..
    Cũng nhân tiện Chúc các em bé gái 88 ( Còn mấy em trai thì tự túc nhá ) ... Đú nó ít thôi..Học đi...Thi xong thì muốn làm gì thì làm..Bắt cá mấy tay cũng được..1 ngày chơi đánh trận mấy lần cũng vô tư..Miễn sao vào được trường tốt đã nhé..Hì..Best luck 4 everyones who were born in 1988... Trượt thì thôi mà đỗ là phải khao anh đấy vì anh có công cổ vũ bọn em học mà..
    Nhiều khi thấy lòng buồn... Ta ngỡ như đời sẽ không còn nghe nụ cười
    Được Nokia8910i sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 11/05/2003
  4. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    chúc mí em thi tốt (nhất là baby cưng của chị ) ,bình thường thui,ko có gì đáng lo đâu
    tuy nhiên bảo bi h mình học lớp 8 ôn thi lại chắc cũng chít mất
    ngại chít đi được

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.
  5. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    chúc mí em thi tốt (nhất là baby cưng của chị ) ,bình thường thui,ko có gì đáng lo đâu
    tuy nhiên bảo bi h mình học lớp 9 ôn thi lại chắc cũng chít mất
    ngại chít đi được

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.
  6. PrettyIndianboyvn

    PrettyIndianboyvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Hix, chắc các em mải ôn thi ko nhận đượclời chúc này rùi... !
  7. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Hình như box mình có mỗi em babynet la 88 thui à? Sướng nhảy? Được cả box chúc thía này mà thi ko đỗ nữa thì về phải xử tử ...hiehie... Nói thế thui nhưng muh cưng phải cố gắng nha.. đỗ rùi.....chị bảo anh Lu thưởng cho...hiehie...




  8. rose87

    rose87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Net hả, học ít thôi, cứ chơi đi, cho đầu óc thanh thản, đừng sợ chị thấy đi thi ko khó đâu, mọi người trông cũng dễ lắm, nói chung là học tài thi phận em ạ. Hì chị bị trượt thẳng cẳng nhưng mà chị thấy bọn em ko cần học nhiều đâu, học trọng tâm trong chương trình là đc, học nâng cao ít thôi, tranh thủ chơi với bạn bè cũ, ko thì mai sau vào cấp 3 rồi lại chán, muốn học lại lớp 9. Chị nói thế thôi, nhưng dù sao em vẫn pahỉ cố gắng nhiều, chúc em thành công rong con đường của mình và sẽ vao đc trường mình mong muốn
    there is not rose without a thorn
    (mot bong hoa hong cung co' the lam` cho mot trai' tim gia' bang)
  9. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hix hix,nhớ lại tầm này năm ngoái thì mình đang học như hâm để ôn thi tốt nghiệp .......nhưng tầm này tháng sau năm ngoái thì mình chơi bời bét nhè
    công nhận,sau khi thi tốt nghiệp xong mình chơi bời ghê quá,may mà lúc thi vào cấp 3 ko trượt,ko chắc lúc đó chít roài......
    to baby cưng:cứ vừa học vừa thư giãn cưng ạ,kiến thức trong đầu mình roài ,nếu hổng kiến thức cơ bản thì bi h có ngồi cày cũng chẳng ăn thua đâu.Với cái quan trọng là "bìn tĩn"

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.
  10. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    hix... xúc động quá... sướng nữa... Nhất định là em sẽ cố gắng mà.... Cảm ơn Chip nhiều lắm... cảm ơn Indi nữa... ( tại anh trai em lập topic này mà..;) ) Cảm ơn Silver, cả Ma nữa... Rose nữa... Cảm ơn mọi người nhiều lắm...
    I dun want 2 close my eyes
    I dun want 2 fall asleep
    Cause I miss u baby
    'N I DUN WANT 2 MISS A THING!!!

Chia sẻ trang này