1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời con gái Bắc !

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi Casablanca, 15/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anormalcat

    anormalcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Có cái bài thơ đấy mà không biết hả.... tôi post cho ông sau nhé bay giờ tui post bài khác tui khoái cơ
    Nửa vời ​
    Em ghét nhất là sự nửa vời....
    Khi tất cả trong em phải là nguyên vẹn
    Nửa vời tình yêu nửa vời ước hẹn
    Nên tình yêu đổi màu ước hẹn đơn sai
    Nửa vời chân lý sớm một chiều hai
    Sự thật nửa vời chẳng ai thấu tỏ
    Căm giận nửa vời phòng khi sóng gió
    Quyết tâm nửa vời đời dễ tiến lui
    Nửa vời trắng nửa vời sai
    Nửa vời đúng sai nửa vời thù bạn
    Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn
    Lẽ nào em lại yêu anh : một kẻ nửa vời ....?/?? ​
  2. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi cái bài đấy mà mày không biết để lần sau ra sân tao đọc cho mà nghe .... bây giề tao post bài tao thích
    Nửa Vời​
    Em sợ nhất là sự nửa vời
    Khi tất cả trong em phải là nguyên vẹn
    Nửa vời tình yêu nửa vời ước hẹn
    Nên tình yêu đổi màu ước hẹn đơn sai
    Nửa vời chân lý sớm một chiều hai
    Sự thật nửa vời chẳng ai thấu tỏ
    Căm giận nửa vời phòng khi sóng gió
    Quyết tâm nửa vời đời dễ tiến lui
    Nửa vời trắng nửa vời sai
    Nửa vời đúng sai nửa vời thù bạn
    Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn
    Lẽ nào em lại yêu anh : một kẻ nửa vời ....?​

    Em ạ .....! Yêu nhau chết cũng đành

  3. Casablanca

    Casablanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã tham gia ý kiến, nhưng cũng phải nói ngay rằng tất cả những bài casa đã và se post đều là thơ của ng` khác thui . Hi`, chu Casa thì có bao giờ mà làm dc thơ chứ nhỉ .
    Xem nao`, bác TVK co ve hieu biet cuoc song o mien Nam do . Casa cung nghe n` ng` noi rang cuoc song trong ay rat vui ve, chi co lam viec, roi di nhau nhet, nhau nhet choi boi suot dem luon roi sang ra lai di lam . Thuc su ma noi thi` toi thay cuoc song ay ko di vao` chieu sau lam' . Nguoi Bac' ky` thi` co 1 cai gi do A' DOng va` kín đáo hơn thi phai .
    Um`, em Deb bao rang con trai va con gai mien Nam đèu tinh cam phai ko ? Dung roi, minh` noi chuyen voi 1 chi ng` mien Nam thi` thay giong de thuong lam . Nhung ma cung chua danh gia dc dau, co biet 1 anh ban cua Casa vo do lam roi noi ntn ko ? Con gai mien Nam ma da theo ai thi` dung hong` thoat', bao dan kinh khung . Va him cung noi them rang` (hi`, cung co the la` lay long` minh` thui ) : Nhung con gai mien Nam tum' ng` ta thi dc chu ko giu~ dc dau, con gai mien Bac thi` khac' ...
    HI`, cung khuyen em Deb take care do nhe', mật ngọt doi khi cung la` cam. bay do ' .
    A, cai bài HSHTG ma` em Nếu chua bit a` , hihi, chi cung doc may lan roi nhung cung chang thuoc . Cái đó thì phai hoi chi Ice . Ma` hoi xua ben tvk6 co bao nhieu thơ , Casa dang dịnh post may bai` nua , nhung nho ra co the bên do đã post roi, dịnh qua tìm thì thây ko vào dc nua, sao thia' TVK oiiiii.
    ... Even cold november rain!
  4. Tomagoki_GhostofRock

    Tomagoki_GhostofRock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thơ phú đầy mình.Chất thật đấy.
    To Casa: Em có lyrics Album Load cho chị lâu rồi.Lmf thế nào để đưa cho chị đây.Mail cho em Ghost_T91@2die4.com

    Good friends:Remembering all those time we enjoyed together...and hopping we will share many many more.
  5. Tomagoki_GhostofRock

    Tomagoki_GhostofRock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Tặng chi Iceberg!


    Good friends:Remembering all those time we enjoyed together...and hopping we will share many many more.
  6. WhoWhoseWhy

    WhoWhoseWhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Thay mẹt cho vợ iu Casa, WWW xin post bài thơ
    Hai sắc hoa ti gôn​
    T.T.KH
    Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
    Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc,
    Tôi chờ người đến với yêu thương.
    Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
    Dải đường xa vút bóng chiều phong,
    Và phương trời thẳm mờ sương, cát
    Tay vít dây hoa trắng chạnh lòng.
    Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
    Thở dài những lúc thấy tôi vui,
    Bảo rằng :"Hoa, dáng như tim vỡ,
    Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi!"
    Thuở đó, nào tôi có biết gì
    Cánh hoa tan tác của sinh ly
    Cho nên cười đáp: "Màu hoa trắng
    Là chút lòng trong chẳng biến suy".
    Đâu biết lần đi một lỡ làng
    Dưới trời đau khổ chết yêu đương
    Người xa xăm quá! - tôi buồn lắm
    Trong một ngày vui pháo nhuộm đường...
    Từ đấy, thu rồi, thu, lại thu,
    Lòng tôi còn giá đến bao giờ?
    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ...
    Người ấy, cho nên vẫn hững hờ.
    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    Ái ân lạt lẽo của chồng tôi,
    Mà tưng thu chết, từng thu chết
    Vẫn giấu trong tim bóng "một người"
    Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
    Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
    Sắc hồng tựa trái tim tan vỡ.
    Và đỏ như màu máu thắm pha!
    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    Một mùa thu trước rất xa xôi...
    Đến nay tôi hiểu thì tôi đã,
    Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi!
    Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ,
    Chiều thu, hoa đỏ rụng. Chiều thu
    Gió về lạnh lẽo chân mây vắng,
    Người ấy ngang sông đứng ngóng đò
    Nếu biết rằng tôi đã có chồng
    Trời ơi! Người ấy có buồn không?
    Có thầm nghĩ tới loài hoa... vỡ
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng?​
    Lady first - But man before
  7. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    Tặng chi ice thì phải tặng cái ảnh bergkamp đẹp vào chứ tặng cái ảnh ICE-berg theo đúng nghĩa đen của nó làm gì.

    Sói hoang lang thang, gặp 1 con gấu và 1 viên kẹo sữa.
    Life is my family, friends, IIR and of course AFFC
  8. Iceberg

    Iceberg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Oaaaaaaaaa.............. chị ICE cám ơn TOMAGOKI nhiều nha. Chị Ice không nghĩ giống như Kiên đâu, tặng cái ảnh nào chị cũng thích, nhất là khi cái ảnh đó là tên của chị nữa chứ. Tảng băng trôi trong bức ảnh của em trông đẹp lắm nhưng chắc là lạnh lẽo lắm hả. Chị Ice... hihihi... đâu có thế đâu nhỉ? Nhưng một lần nữa chị cảm ơn Tomagoki nha.
    Để bày tỏ tình cảm của chị chị chép tặng box bài thơ trong topic này nhé
    Tàn tro
    Lả tả bay trên thành phố không người
    Tro quá khứ - tình yêu em đã đốt
    Cái quá khứ chẳng đem mà ăn được
    Nhưng con người lại chẳng thể quên đâu
    Dẫu bây giờ không nắm được tay nhau
    Mắt trong mắt như thời lửa cháy
    Nhưng hãy lọc trong tro tàn đêm ấy
    Có những điều đốt mãi chẳng thành tro

    It's no use crying over spilt milk.
  9. hungxoan

    hungxoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    xin post len 1 bai tho khong nho ten
    Trái tim em tảng băng trôi lạnh giá
    Tình yêu tôi như ngọn lửa sắp tàn
    Vô vọng cháy bao ngày bao tháng
    Lửa tắt rồi mà băng vẫn chưa tan
    Thế là hết công dã tràng xe cát
    Dĩ vãng xưa xin trả lại cho người
    Không thể khác, ngàn lần ko thể khác
    Một đêm buồn em từ chối yêu tôi
    Đời là thế, yêu đương là bể khổ
    Em cho tôi hi vọng biết bao lần
    Rồi em lại dìm tôi trong bão tố
    Và mỉm cười: đừng buồn nhé bạn thân
    Bạn thân ư? Nghe sao mà chua chát
    Thân lằm chi cho khổ suốt 1 đời
    Thân làm chi khi em yêu người khác
    Thân làm gì cho tan nát lòng tôi
    Tôi bỗng thấy nhớ em như đông về nhớ rét
    Càng xa em tôi thấy nhớ vô vàn
    Càng xa em nỗi buồn thêm da diết
    Mất em rồi như đội Pháp mất Zidane
    Thôi chào nhé, em đi về phương đó
    Kỉ niệm xưa trôi như nước qua cầu
    Tôi lặng lẽ đi tìm về quá khứ
    Chỉ thấy nỗi buồn mà chẳng thấy em đâu
    Khóc làm chi, tất cả rồi vẫn thế
    Buồn làm chi cho méo mó cuộc đời
    Xung quanh ta còn đầy con gái ế
    Kiếm lấy 1 nàng rồi quên béng em thôi!
    hung
  10. haianh104

    haianh104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Này tui ghét nhất là thơ thẩn đấy Sao không làm cái gì khác đi chứ. Như là kể chuyện vui chẳng hạn. MÀ dạo này mấy bà cô của box minh đi đâu cả rồi nhỉ,sao chẳng thấy ai cả
    Hải Anh

Chia sẻ trang này