1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lỗi của ai

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi kocamxuc, 31/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    đừng nói xấu công an như thế, phải tội đấy... đó cũng chỉ là 1 nghề mà thôi... nghề nào mà chẳng có người thế này thế kia... mình sai thì mình chịu, không nên nhiều lời!
  2. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    To KHOTTABIT: lấn vạch 20CM, chú gặp chuyện hơi bị đau đấy , em vứt tờ 50 rồi té ---> chú ơi, đúng là số chú đen wá , nhưng mà việc làm của chú hơi bị củ chuối đấy , em thì thà lên kho bạc nộp tiền còn hơn là ....
    TO cohayko : tại ông ! đơn giản vì trong thanh phố ko được đi quá 45 km/h mà anh em mình có bao giờ đi dưới 45km/h đâu cơ chứ ---> kha` , kha` , câu hay wá , nhưng mà đi xem hàng thì khác chứ nhỉ , hi` .
    To tocdaixinh : đi kém mà thích tổ lái thì xoè là phải thôi , kocamxuc ko thương tiếc , mặc dù là xinh , nhưng chưa nhìn thấy mẹt bao giờ
    Kiss me before u say goodbye
  3. KHOTTABIT

    KHOTTABIT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, em đã bảo là em có việc gấp mà lị, em mà ko có việc, thì em cũng chẳng phải lên kho bạc đâu, phải mỗi cái tội tốn nửa tiếng
    Pho dong nguoi qua sao van vang
    Vi chang co doi minh buoc cung nhau
    Gio thoi ri rao cay van lang
    Vi chang co doi minh noi nhung loi yeu

    Ngo Tien Cuong
  4. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    cho chít thằng kocam xuc :D
    hic, đọc lại hoá ra là nó suýt bị bắt... fí quá
    A place where there're only you & me ...
  5. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    Châch chậc phí thật , tí nữa thì chú kocamxuc phải nộp học phí ngu rồi .
    Bớt lo , bớt sầu , đừng phiền , đừng não là một cách làm cho tâm ta bớt được nhiều bệnh
  6. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    em mà thèm nộp tiền ngu á , còn lâu , thèm gì , em vứt xe đấy , rút con điện thoại cục gạch của em ra , nhằm thẳng đầu thằng nào bắt em , cho nó một phát , em đảm bảo với các chú là : một sống hai chết , mà sống được thì cũng chấn thương sọ não thôi . Đùa thôi , em có 2 chìa khoá , luôn trong ng` , thằng nào lấy chìa khoá , em tranh thủ nó ko chú ý , em lấy chìa kia ra , chạy mất , cho nó một chìa , mất 4 ngàn tiền chìa thôi mà , hehheheh , ko thì gọi dad ra , đố nó dám làm gì em đấy .
    Đua xe là tội lỗi , nhưng sao con cứ thích đua xe , chúa ạ
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ồ.... Mọi người lại sờ đúng chỗ ngứa của tớ rồi. Cách đây đúng khoảng 2 tiếng đồng hồ. Trên quãng đường đối diện Daewoo. Tớ và bạn tớ đang kể chuyện cười tít cả mắt nên chẳng để ý đèn đỏ. Và tất nhiên vượt quá khoảng 1m thì bị gọi lại. Ai ngờ như người khác là phóng đi. Mình lại ngoan đến mức lùi xe lại. Chú CA dễ thương (mấy ông xe ôm khu tớ gọi là "bọn tứ quí", chẳng hiểu tại sao nữa) để tớ lùi đến vạch. Tưởng không bị gọi nữa. Ai ngờ lùi xong chú mới tiến lại thật dễ thương và rút chìa khoá chỉ tay sang bên đường. Dắt xe sang bên đường tớ được một chú khác (có vẻ già hơn) tiếp đón rất ân cần.
    - CA già: "Bao nhiêu tuổi rồi?"
    - Tớ: "Dạ cháu 19"
    - CA già: "Có bằng lái chưa?"
    - Tớ: "Dạ rồi ạ"
    - CA già "Thế đưa đây"
    - Tớ: "Dạ vâng" (ngoan ngoãn cực)
    - CA già: "Đăng kí đâu"
    - Tớ: "Dạ cháu quên, hôm nay cháu đi xe mẹ cháu, xa cháu bị hỏng"
    - CA già: "Nhà ở đâu?"
    - Tớ: "Phố Huế" (vì xe của bạn, mà nhà nó dưới phố Huế)
    - CA già: "Biết lỗi này là phạt thế nào không? 150K và 15 ngày giữ xe"
    - Tớ: "Dạ chú bỏ qua, cháu ko để ý"
    - CA già: "..."
    Chú rút biên bản chuẩn bị viết thì có hai thằng điên (hai người khác nhau nhưng vì bắt một người làm cản đường người kia ko vượt được) hơn cũng vượt đèn đỏ. Công An gọi lại định giật chìa khoá nhưng không được. Nhưng không thèm lên ga phóng mà rồ ga... rồi..... chạy thẳng lên vỉa hè.
    Lúc sau thấy mấy ông lúi húi gì gì với nhau. Tớ cứ tưởng đang đút gì đó. Nên chạy ra xem đút bao nhiêu để xin đi luôn.
    Ai dè, một ông rút thẻ CS Hình sự bảo là "em đang có công tác gấp, bỏ qua cho" _ Qua. Một ông rút thẻ Công An bảo "em đang làm CA tập sự" _ Qua. He he.... Thế là thoát! Phù phù..... Trước khi chú CA ân cần kia trả lại tớ bằng lái và chìa khoá xe còn bảo tớ một câu "mẹ! Bắt được một thằng lại thêm 2 ông CA phạm luật, đúng là ra đầu ngõ gặp dai".... Ha ha...
    Chuyện thật một trăm phần trăm ở ngã tư Daewoo ngày mồng 6 tết Quí Mùi. Đến giờ về nhà kể chuyện bố mẹ vẫn thấy buồn cười. Xuân thì vừa vừa, xuân đến thế là cùng.
    Mà nhìn mấy thằng kia bị bắt ban đầu tưởng toàn công tử nhà giầu phóng xe vào tính cho mấy ông CA ít tiền rồi đi ai ngờ.... Ha ha...
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    À à... Lúc "em đang có công tác gấp..." còn thấy chú CA già hỏi kiểu rất ra vẻ "thật công tác gấp không?".
    Lúc quay ra lấy xe, bạn em chẳng hiểu gì cả. Tự dưng vừa dựng xe được chưa đầy 3', không mất một xu tự dưng được đi. Nên nó bảo "sao thế? chẳng hiểu gì cả?" rồi mặt nghệt ra!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  9. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    trời , sao mà chú may thế , chắc là tu mấy kiếp mới được đấy . hehhehhe
    [red] Còn có một ai đó yêu thương bạn với cả tấm lòng [red]
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Không phải là tu mấy kiếp trước đâu. Mà hình như mấy kiếp trước nữa tôi làm toàn việc xấu xa. Nên mấy kiếp trước tôi phải bị làm chó hay mèo hay đại khái con gí đó. Nên kiếp này, được trời thương.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.

Chia sẻ trang này