1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lỗi của ai

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi kocamxuc, 31/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    khờ , chú mà được trời thương hả ! Hix , bố của chuối
    [red] Còn có một ai đó yêu thương bạn với cả tấm lòng [red]
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ha ha..... Năm nay mình sẽ có đại phúc. Đầu năm đi xin hai chữ "Nhẫn" và "Tâm" mà. Nên chắc kiểu này năm nay trời thương tôi lắm!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  3. ruoi_xinh

    ruoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    hi hi hay nhất là đang đi cùng bạn gái ,cười nói tít cả mắt ,nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng chú công an đâu ,ung dung phóng tới bến .....bùm xông ra : "chú nè !"cho một phát ,thối mũi hé hé
    ain`t nothing i could do,cause life is a lesson ,u will learn it w­hen u `ve through...



  4. chuot_nho_nha

    chuot_nho_nha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Cũng đọng chạm tới 1 chỗ cần phải gãi lại của tớ hi` hi` thêm chút vào cho nó rôm tý nhể:
    hôm nọ em cũng đèo bà chị sang HN mua đồ ( bằng 2 chị em đều chưa có ) Tui đèo chị tôi sau 1 tiếng lang thang đi mua đồ xong bà chị tôi bảo là đi ăn đê thế là mình đòng ý ngay hi` hi` bà ý rủ đi ăn thịt ngan Vịt gì đó ở đoạn 2 bà trưng ý trên đường ra 2 bà trưng thì có qua 1 ngã tư đèn đỏ em đỗ lại hẳn hoi vì có nhìn thấy 2 bác kiến lửa đầu bên kia vì 2 chị em nói chuyện với nhau nên chẳng để ý biển báo, mình thì ko biết đường bên HN thế là hỏi bà ý là bây giờ đi đâu thế là bà ý chỉ đi thẳng và mình cũng đi thẳng nhưng đi đến gần đầu đường bên kia mình bắt đầu để ý " Quái lạ sao chẳng có Ma nào đi đường này nhỉ "nhìn ra thì ôi thôi Đoạn đường 1 chiều hic hic có 1 chú Kiến Lửa chạy ra tóm em nhưng mà em cũng như bác Khongcamxuc cho bà chị ngồi đằng sau 1 pha hết sức kinh sợ đến lúc ăn xong vẫn còn Run Sợ hi` hi` em cứ thế tông thẳng nhưng gần đến nơi Em Lách qua đầu bác Kiến Lửa ( may là đầu đường bên kia ko có ai đi lại chứ không thì toi ) rồi chạy thật nhanh vừa đi dc 1 tẹo may quá gặp 1 chú Xe Buýt đang quay đầu chiếm hết cả lòng đường em liền chạy lên vỉa hè rồi đi qua đầu ôtô rồi rúc vào ngõ 1 lúc sau mới dám thò ra hi` hi` rồi đi ăn ngon lành hì hì
    Chỉ khổ bà chị vừa ăn vừa Run hì hì
    không có gì
  5. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hic hic............các bác ngãi đũng chỗ ngứa của em hôm nay rồi. Hic hic.... số là thê này, sang nay em phải đi công chuyện 1 chút, thía là phóng vội vàng đi, vì em dậy muộn mà, chuyên môn là hay trễ giờ nhưng hôm nay có việc quan trọng, ko thể trễ được, tính lại hay thích tốc độ. Hic hic......được thể em càng phong nhanh. Sau đó, đang đi thì em nhìn thấy 1 anh ui trời ơi, đẹp trai kinh khủng, chưa bao giờ em thấy anh chàng nào đẹp rai như thía, anh ấy lại còn phóng nhanh hơn cả em, các bac biết chuyện gì xảy ra ko? Em phóng theo anh ý, nhưng ......đèn đỏ bật sáng, và 1 anh công an cũng đẹp rai ko kém đi tới, lần này thì em chẳng còn bụng dạ nào để ngắm được nữa rồi. Đến chết vì cái tội mê rai mà thôi. Năn nỉ gãy lưỡi mà anh công an ko thương tình, hình như lại còn giận mình hơn, suy nghĩ mãi mà ko hiểu vì sao hôm nay ông anh này lại khó tính thía, nghĩ mãi hoá ra, từ nãy giờ mình cứ xưng chú cháu ngọt xớt thảo nào anh ý ko giận, và thế là đi đứt gần như 1 tháng tiêu vặt của girl. Số sao mà đen đủi vậy kìa......
    Trời ơi................
    If you love me, let me know
    If you don't love me, let you go

Chia sẻ trang này