1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời của gió !

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 10/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Taro_misaki

    Taro_misaki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Gió ơi ....... gió hãy mang bạn đến cho tôi .......
  2. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Hiểu rất nhiều! Cám ơn rất nhiều!
    Chỉ tiếc bản thân mình còn có những trở ngại...
    Hy vọng sẽ có lúc rõ ràng...
  3. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Gió ơi! Hãy xua đi lũ muỗi đáng ghét kia! Gió ơi! Hãy mang đến cho em tôi mùi hương hoa dạ lý. Gió ơi! Hãy giữ dùm em tôi giấc ngủ! Gió ơi! Hãy mang đến cho em một giấc mơ an lành trong đêm hôm nay! Gió ơi! Hãy nhớ lời tôi nhé!
  4. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    lùm bùm lùm bùm , chóp chép ......gùi gửi đi mài , gửi cho lẹ ờ , chậm chạp lờ kao oénh gãy găng
  5. nerazzuri1996

    nerazzuri1996 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    gió ơi, thổi phăng những lời của gió này đi
    cuốn luôn cái topic này đi
  6. moonnolight

    moonnolight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tiền bạc , giàu sang , bảnh bao ......em chẳng cần gì cả , chỉ cần anh hiểu và thương em là điều hạnh phúc nhất rùi , hãy tin tưởng vào nhau , anh nhé !
  7. ANHCHANGCODON

    ANHCHANGCODON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    GIÓ SẼ MANG TẤT CẢ NHỮNG LỜI NÓI CỦA CÁC BẠN VÀO NGÀN THU
    GIÓ SẼ CUỐN TRÔI TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÀ CÁC BẠN CÓ
    VÀ GIÓ SẼ MANG LẠI NHỮNG GÌ MÀ CÁC BẠN CHƯA ĐƯỢC
  8. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Dán lên tường những cái hình dạ quang - những khuôn mặt luôn luôn mỉm cười, để làm gì? - Bạn có biết không?
    Chẳng phải để bức tường trông bớt trống trải, chỉ là mong rằng, mỗi khi bạn nhìn thấy chúng, kể cả trong bóng tối, thì vẫn thấy những khuôn mặt ngộ nghĩnh ấy - thay tôi, mỉm cười với bạn, và hi vọng, chúng sẽ làm bạn thấy vui hơn...
    Nhưng rồi, những khuôn mặt cười ấy cũng lần lượt rơi xuống, cùng với bụi thời gian, và rồi, bị bỏ quên ở một góc nào đó, cũng như tình bạn... Để lại một bức tường trống, như cảm giác của tôi, bây giờ.
    Có lẽ, sẽ chẳng bao giờ bạn biết được điều này, chẳng bao giờ!
  9. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi cũng chẳng post bài nào cả ngoài gửi vài cái link dzui dzẻ cho pakon xem chút đỉnh... Quả thật cái box vắng còn hơn chùa Bà Đanh nữa... Buồn 5''... Mỗi người một hoàn cảnh...
    Chẳng muốn nói gì nữa....
    Hừm... Cứ tưởng con mắm ấy về ĐN, hoá ra nó trốn biệt ở dưới này để "dưỡng bệnh", càng dưỡng càng bệnh. Được một ngày gặp được thì mình cũng lăn đùng bệnh. Điên người thật...
    Còn thằng ku này lần nào về nước cũng chơi trò mập mờ, lên nhà bất tử... Hai năm đều thế, hai năm ko là người gặp đầu tiên. Cái thằng thánh vật nó đi... chẹp... Mong ông thánh nào đó đừng nghe câu này của con..... Để khi nào gặp xử luôn con cún nhà ngươi.
    Sinh nhật thằng bạn thân chát, thế mà chẳng nhớ ra, bị nó nhắc... Ừ, dạo này thế nào ấy nhỉ... Xí xoá cho tao nhé thằng kia... Mong mày về nước để gặp nhau quá...
    Nói vậy thôi. Out! Hết giờ rồi.
    Mai thi òi, mong cho con qua trót lọt. Một trăm mấy chục ngàn của con.
  10. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Gió cuồn mây đi, cuốn cả những lời mà em muốn gửi tới anh, người em thương yêu . Cuốn đi ......cuốn đi những lỗi buồn không tên ...................

Chia sẻ trang này