1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời của gió !

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 10/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Thảo hiểu không đúng chữ "thay đổi" và "mất mát" của Looking rồi. Nhưng cũng chẳng có gì để bàn cãi nữa cả. Có những thay đổi và mất mát bạn không nhận ra, nhưng người khác thì thấy rất rõ. Có điều là bạn có sợ những thay đổi, mất mát đó không mà thôi. Nếu đối với điều đó chẳng quan trọng thì.... cũng chẳng đáng nói nữa.
    Looking
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    ôi các bé Ỉn ui, topic này thật hay và thật dễ thương, tại sao lại dùng nó để nói về nhau như thế? Chỉ chút xíu tâm sự của pascal@ mà các Ỉn nhìn nhau thế thì chẳng hay lắm đâu. Mà nói theo kiểu HP 5 thì Voldemort đang ám mọi người à?
    Nào, hãy đến bên nhau vui nào. Nếu các Ỉn thích, có thể sang box 81 chúng ta giao lưu nhé. Coi bộ gà và Ỉn hợp nhau lắm đấy.
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  3. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Anh ui! Anh hông nghe các cụ nhà ta hay bảo: Dần, Thân, Tỵ, Hợi tứ hành xung sao?! Hihi..Nhưng mà...đã là...dân wậy rùi, nên...ok thui! Hoan nghênh anh boysaigon tham gia BOX Ỉn nha! Và...Nhện hứa sẽ..tiếp tục..wậy bên 81 luôn!
  4. tiendpnam

    tiendpnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những lời nhận xét ở nhiều khía cạnh khác nhau của các bạn ! Tôi sẽ thỉnh thoảng xem các bạn đang làm gì trong Box 83, tôi hy vọng các bạn hãy suy nghĩ nhiều về mình hơn trước nhé ! Đừng quá hồ đồ trong lời nói và hành động !
    Tôi biết tôi luôn là người phá hoại của cái Box này như lời của 1 số bạn nói , tôi nghĩ khi xây dựng 1 cái gì thì tất cả chúng ta cùng sát cánh với nhau và làm chung với nhau, nhưng thực tế thì tôi thất vọng vì chỉ toàn là những người với giọng lưỡi ra lệnh, chửi rủa hơn là cùng giúp nhau như 1 người bạn !
    THẤT VỌNG CHỒNG CHẤT ! CÓ THỂ CÁC BẠN QUÁ LỚN, SUY NGHĨ TỐT & SÂU SẮC HƠN TÔI CHĂNG ? VẬY THÌ , TÔI KHÔNG DÁM CHƠI VỚI NHỮNG NGƯỜI NHƯ THẾ, CHỈ BIẾT CHỈ RA SAI LẦM CỦA NHAU MÀ KHÔNG LÀM GÌ CHO NHAU , KHÔNG CÓ AI LÀ NGƯỜI CÙNG GIÚP ĐỠ NHAU !
    THEO TÔI, CÁC BẠN CHƯA CÓ THÁI ĐỘ HỢP TÁC NÊN TÔI XIN RÚT KHỎI NƠI NÀY VẬY !
    THÀ 1 LẦN RA ĐI CHO RỒI ĐỂ KHỎI BỊ CHỬI LÀ KẺ PHÁ HOẠI NỮA ! CHỬI NGƯỜI KHÁC THÌ RẤT GIỎI NHƯNG CHẲNG GIÚP GÌ ĐƯỢC CHO AI CẢ !
  5. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Pascal ơi...! Mỗi người một tính, và...cũng không ai có thể hiểu hết những gì không thuộc về mình. Đó là wild chưa kể đôi khi chính mình cũng hông thể hiểu nỗi chính bản thân mình nữa cơ! Huống hồ...lắm lúc chúng ta không thể không hiểu lầm nhau rồi dẫn đến đôi co, tranh cãi!
    Hình như ở độ tuổi của chúng ta, ai cũng có một cái gì đó...hơi khác lạ! Khi thì vui vẻ hết mình, nhưng đôi lúc lại buồn vu vơ khó hiểu, có khi lại tự nhiên cộc cằn và...bốc đồng?! Bởi vậy, wildgirl@ hông dám nói là mình đang rất hiểu cho tâm trạng, những suy nghĩ của Pascal lúc này. Nhưng...Pas ơi! Các bạn ơi! Đừng vì những điều như thế mà...càng nhìn nhận sự việc một cách...xấu xa hơn! Đồng ý là con người ai cũng có lòng tự trọng, một khi nó bị tổn thương thì khó mà...thân thiện như lúc đầu! Nhưng...các bạn hãy suy nghĩ thoáng một chút rằng: Tất cả chúng ta, không ai là hoàn hảo cả! Không ai có thể như chính chúng ta mong muốn! Wild mong là những ai đã từng tham gia vào gia đình của Ỉn Sài Gòn thì...hãy thông cảm để có thể hiểu về nhau nhiều hơn! Một lần là thành viên của Ỉn thì...sau này cũng vậy. Dù bạn có đi bất cứ đâu, wildgirl@ nghĩ nếu không ít thì cũng sẽ có một một ai đó đang dõi theo wan tâm đến bạn, xem bạn đang làm gì?
    Những lời của gió ấy mong là mọi người hãy cứ coi như nó bị gió cuốn phăng đi mất dạng luôn rồi có được không? Mà thay vào đó là "lời của gió" mà wildgirl@ nói trong lúc này?!...

    Được spidergirl-love sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 28/08/2003
  6. bot_kysirong

    bot_kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0

    You hate me because I'm difference. I hate you because you're the same !!!
  7. bot_kysirong

    bot_kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Ờ, cũng có chủ quan thật. Nhưng mà xét một cách toàn diện về những đứa tao biết thì cũng... Những đứa control được chyện học & chơi của mình như mày thì tao hông nói.
    Chửi vậy chắc cũng làm nhiều đứa khó chịu, khẹc khẹc
    You hate me because I'm difference. I hate you because you're the same !!!
  8. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    To Looking & Pascal:
    * Những chuyện Long nói thì cả box đều nhìn thấy và có trong topic "Yahoogroup làm phiền gì..."===> có thấy nhưng chưa chắc đã hiểu! Và nếu có hiểu chưa chắc người ta đã quan tâm, nếu đó là người không thích quan trọng hoá vấn đề! (Còn nếu muốn biết ai là người không hiểu thì YM nhá, không thích nói trên đây!)
    * "Đây là những lá thư chứ không phải là nơi để phát biểu hay là chỉ trích người khác"...===> vấn đề này không đáng để lập Topic mới để bàn cãi (bởi vì thực tế nó đã kết thúc với sự kiện Pascal muốn làm một "khách qua đường"!!!), và vì đây là một lá thư gửi tới Pascal và Looking (có tên người được đề cập rõ ràng), có nội dung là những phát biểu, ý kiến, phân tích đúng sai... của một cá nhân đối với việc làm của một cá nhân được đề cập cụ thể ===> (góp ý nhỏ: Looking nên bình tĩnh để có thể nhận ra thế nào là một bức thư và thế nào là phát biểu chỉ trích nhé! Nhưng nói chung, bản chất của tất cả những lá thư hay gì gì đó được post lên các Forum đều được xem là ý kiến, phát biểu!!!)
    * "thay mặt mọi người chúc Pascal thành công trong sự nghiệp sau này, tìm thấy được những người bạn mới thật tốt (nhưng đừng quên bọn này nhé!) Hãy thỉnh thoảng ghé thăm box nếu có thể"===> xem lại đoạn này nhé!
    - Thứ nhất, tôi là một thành viên có đăng ký chính thức của box 83 (tôi có cần phải nói rõ như thế không nhỉ, nhưng trong trường hợp này thì tôi thấy làm như vậy là cần thiết!), và tôi hoàn toàn không biết gì về việc "thay mặt mọi người" này, Looking đã hoàn toàn đem ý kiến chủ quan của mình để nói như vậy. Nếu muốn nói thế, một cách khách quan thì phải có sự đồng ý của tôi và nhiều người nữa, và tôi chắc rằng có khá nhiều người trong danh xưng "mọi người" cũng không được biết gì về việc "thay mặt" này. Nói rõ như thế không nhằm mục đích phê bình mà nhằm bổ sung cho ý thứ hai!
    - Thứ hai, nếu ở vị trí cá nhân, tôi sẽ cố gắng giữ bạn tôi ở lại với box bằng cách tìm hiểu và góp phần giải toả hiểu lầm (nếu có). Bằng cách đó, tôi có thể hiểu hơn về bạn cũng như bạn sẽ hiểu tôi hơn. Chứ tôi sẽ không "tiễn bạn lên đường" theo kiểu "bạn đi đi nếu bạn muốn" để "thỉnh thoảng bạn ghé thăm box nếu có thể" đâu. Làm như thế chẳng khác nào đẩy người ta ra đường khi người ta cảm thấy chán nản, hụt hẫng, thậm chí mất niềm tin... Nếu người ta ghét bỏ hay chán đến mức muốn bỏ đi thật sự thì đã chẳng gửi lên lời từ biệt cũng như những băn khoăn suy nghĩ của mình làm gì. Chẳng qua chỉ là do chưa hiểu nhau thôi. Phải nói rõ suy nghĩ của mình chứ.
    (tôi rất muốn Box 83 này offline hàng tháng vào một ngày nhất định để thảo luận về một vấn đề cụ thể nóng bỏng nào đó, mỗi người tự đưa ra ý kiến của mình để cùng tranh luận. Bởi vì theo tôi, bạn phải có khả năng tự giúp đỡ, bảo vệ mình trước khi bạn muốn giúp đỡ, bảo vệ người khác!).

    * "Hình như mọi người ai cũng nhận thấy rằng box càng ngày càng vắng vẻ. Không những thế mà tình cảm chúng ta dành cho nhau, những con người thực sự ngoài đời chứ không phải là qua những cái nick như thế này, ngày càng phai lạt... chúng ta kết bạn nhờ mạng TTVN,... chúng ta đã từng gặp nhau ngoài đời... chúng ta đã cùng cười nói vui vẻ, ăn uống thoải mái bên nhau... đôi lần chúng ta cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn, những tâm sự chất chứa trong lòng... Có quá tham lam không khi muốn sở hữu những tình cảm như vậy? Có hoang đường không khi tin vào những tình bạn như vậy?"
    ===> Nếu bạn post bài, nếu bạn cùng vui buồn với những tâm tư suy nghĩ của bạn mình ngay trên box này, nếu bạn đang online==> bạn đang sống trong một thế giới ảo!!! Và những gì bạn nhận được trong cái thế giới ảo đó sẽ phục vụ cho cuộc sống thật của bạn (người ta bảo Net là tài nguyên vo tận phục vụ nhân loại mà), cũng như tạo điều kiện cho bạn tiếp xúc với những người bạn thật ngoài đời, bạn thoải mái hơn, thân thiện với họ hơn vì các bạn đã từng là bạn "ảo" với nhau khi cùng post bài trong Box, đã phần nào hiểu nhau (khi offline).
    Và bạn cũng hoàn toàn không hề tham lam hay hoang đường khi muốn sở hữu tình bạn như vậy, ai cũng thế thôi. Bản chất con người ta là ai cũng muốn hướng tới hạnh phúc, ai cũng chân thành mà (chỉ có điều bị hoàn cảnh tác động thì sai lệch đôi chút thôi!)
    Vì vậy nếu bạn gặp được người bạn của mình ngoài đời thật rồi có nghĩa là người bạn đó đang tồn tại; các bạn đã đặt một mối quan hệ với nhau tức là tình cảm đó là thật. Còn khi bạn vẫn băn khoăn khi nói lên chữ "ảo" có nghĩa là bạn đã không tin vào bạn mình, và bạn đã góp phần làm cho tình bạn ấy trở nên "ảo" mất rồi.

    * "... tin vào tình cảm bạn bè thì cũng còn tuỳ người nữa chứ, đâu phải có thể gộp chung lên được"
    ===> BẠN BÈ (???)
    * "... Vậy chứ Long đang làm cái việc gì vậy? Có những người vẫn online mà học vẫn giỏi thì sao? Có những người ko online mà học vẫn dở thì sao? Cái chính là tự bản thân mình."
    ===> Cái này tui công nhận. Nhiều người online hầu như suốt ngày mà học vẫn giỏi, họ vừa online để học, để làm việc, thỉnh thoảng chat chit thư giãn, lại còn có thể tìm được cả đống tài liệu bổ ích nữa... Họ... giỏi thiệt... Còn những người không online mà học vẫn dở, theo thiển ý của tui, chắc tại họ... bận làm chuyện khác!!!
    * "...cố gắng tìm sơ hở của người khác để lôi ra... sai lầm thứ nhất... sai lầm thứ hai... sai lầm thứ mười lăm" ===> mâu thuẫn quá!!!
    * "Về Thao2t_lq:
    mình ơi, tui nói vậy được ko?
    ==>sai lầm thứ mười một."
    ===> Cái này nói rồi, nếu đề cập đến tôi là người thứ ba===> vui lòng báo trước!!!
    * "Thảo hiểu không đúng chữ "thay đổi" và "mất mát" của Looking rồi. Nhưng cũng chẳng có gì để bàn cãi nữa cả. Có những thay đổi và mất mát bạn không nhận ra, nhưng người khác thì thấy rất rõ. Có điều là bạn có sợ những thay đổi, mất mát đó không mà thôi. Nếu đối với điều đó chẳng quan trọng thì.... cũng chẳng đáng nói nữa."
    ===> Tôi đang mất niềm tin, vào chính bạn... đã từng nghĩ khác!!!
    Yêu anh cho đến khi nào... còn có thể! hehe...
  9. bot_kysirong

    bot_kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    War rồi
    You hate me because I'm difference. I hate you because you're the same !!!
  10. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Long thấy vui không khi điều đó xảy ra?
    OK! Chuyện này do Looking trước tiên. Lời lẽ từ ngữ Looking dùng không đúng. Mâu thuẫn mà Thảo nhắc đến Looking đã nói trước rồi. Đó cũng là sai lầm của Looking. Looking đâu có phủ nhận điều đó.
    Còn cảm nhận như thế nào là Looking tự hiểu.
    Looking

Chia sẻ trang này