1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời của gió !

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 10/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Thư xin lỗi!
    TO ALL: Xin lỗi mọi người vì mấy ngày nay Looking đã làm loạn cái box. Looking đã dùng từ "mọi người" mà không chú ý. Cứ nghĩ làm như vậy thì tốt không ngờ lại hoá ra tồi tệ thế này. Chỉ có điều Looking không có ý như Long và Thảo nói, Looking chỉ xin nói bấy nhiêu thôi. Có gì gây khó chịu cho mọi người thì cho Looking xin lỗi của mình.
    Không phải Looking trách mọi người ít post bài để cho Box hoang vắng, để rồi từ đó post thật nhiều bài để tỏ vẻ ta đây, và cũng không ngờ Looking được cảm ơn như vậy. Việc Looking post bài quá nhiều ngày hôm đó là có lý do riêng, cũng chẳng cần thiết để nói ra ở đây. Vì vậy nếu Looking có gây phiền hà gì cho box thì cũng mong box bỏ qua giùm.
    TO PASCAL: Xin lỗi Pascal, đáng lẽ Looking không nên post bài đó lên để gây sự xáo trộn ở đây, làm Pascal đang buồn đọc càng thêm buồn. Lời ăn tiếng nói của Looking vô ý quá, không biết Pascal có hiểu như Long và Thảo hiểu không? Dù có hay không thì cũng xin lỗi vì tự dưng ....nói không đúng lúc cũng chẳng đúng chỗ như thế này. Nhưng Looking nghĩ Pascal quá nhạy cảm, những chuyện khác không nói làm gì thế mà những câu In hoa của Pascal làm Looking bực mình không thể tả. Có cần nói như thế ko? Xin lỗi nếu lại nói sai.
    TO THẢO: Xin lỗi nhe Thảo. Looking không nghĩ mình làm cho Thảo mất niềm tin như vậy. Looking dùng từ không thoả đáng. Suy nghĩ của Looking không thể sâu sắc như Thảo được vì vậy quả thật là sai lầm khi Looking lại đánh đồng tất cả như thế. Có lẽ từ nay về sau Looking sẽ không có ý kiến ý còi gì trong những chuyện như thế này. Xin lỗi!
    TO LONG: Looking cũng xin lỗi Long. Looking đã sai khi nói mà không suy nghĩ, cũng không nên cố gắng giải thích chi cho mình để từ đó mọi việc xảy ra rắc rối hơn. Xin lỗi.
    Một lần nữa Looking xin lỗi tất cả mọi người. Cho Looking xin lỗi của mình! Nhân tiện cảm ơn Long và Thảo vì bài học này. Cảm ơn rất nhiều!
    Looking
    Được looking sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 29/08/2003
  2. tocgiothoibay

    tocgiothoibay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hêhê. Có chiến tranh thì mới biết giá trị của hòa bình. Có cãi nhau thì mới hiểu nhau được.
    Có một điều là người ta hay né tránh, không dám đối diện với thực tế. Cứ sợ mình nói ra thì không hay hoặc không vừa lòng mọi người. Thế là cứ tìm những lời hoa mỹ để nói mà nhiều khi lại không chính xác, làm người ta hổng hiểu đúng ý mình. Thế mới tức!
    Phải tập tranh luận cho quen đi bà con à, có nhiều cái lợi lắm đấy!Chứ nếu ai nói gì cũng ừ thì coi chừng...mai mốt...thành người ba phải đó.
    Nhưng mà công nhận làsau khi có những bài như thế này Box ta sôi động hẳn lên ấy nhỉ, thấy bà con vào reply liên tục. Chúc mừng, chúc mừng
    To Looking: bạn không cần phải tỏ ra quá nhạy cảm như thế đâu. Đọc những bài trên của bạn, thấy bạn có vẻ như đang tức giận , hay đang muốn chọc tức ai đó()Bình tĩnh một chút, đừng có...giận cá chém thớt, coi chừng nói sai.
    To Pascal: Mình thấy mọi người đều có ý muốn Pascal ở lại, hông ai muốn Pascal làm khách qua đường đâu. Pascal cũng đừng nên quá nhạy cảm, hãy suy nghĩ thật kỹ những gì mọi người nói, toàn là tâm tư tình cảm của người ta trong đấy không đấy (bởi vậy người ta mới type nhiều thế chứ). Chúc bạn vui.
    To bot_kysirong: bác nói cũng khá đấ nhỉ, nhưng hơi thiếu tế nhị
    To Thao2t_lq: sao hôm nay nói thẳng quá vậy, định "nổi loạn" nữa hả, coi chừng bị treo như hồi đó nữa là dzui lắm à!
    To all: nên tập bình tình, bình tĩnh và...bình tĩnh, trong mọi trường hợp, đề phòng... nói bậy!
  3. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    To tocgiothoibay: Looking chẳng có hứng thú chọc giận ai cả. Vì làm như vậy chẳng có lợi gì cả mà lại không giải quyết được vấn đề gì. Có thể nghĩ như bạn cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả vì trước giờ cái cách nghĩ gì nói đó của Looking là như thế. Từ ngữ cũng chẳng trau chuốt như ai nên gai góc xù xì thì đâu có thiếu.
    Looking
  4. tocgiothoibay

    tocgiothoibay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Lại thế nữa rồi. Đã bảo là phải bình tĩnh mà không chịu nghe.Lúc nào Looking cũng nhanh chân lẹ tay như vậy nên cứ bị... việt vị hoài. Mà cuối cùng cũng không hiểu ý tui nói gì hết. Chán thật. Mà cũng không hiểu ý mấy người trên luôn.
  5. bot_kysirong

    bot_kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Sao đơn giản quá vậy? Xin lỗi thôi là xong hả?
    Dẫn tui với Thảo đi ăn bánh bao đi chớ
    You hate me because I'm difference. I hate you because you're the same !!!
  6. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì Looking cũng chẳng cần phải xin lỗi làm gì. Đào sâu vấn đề chẳng phải để tìm lỗi của nhau. Tui chỉ muốn mọi người nên nhìn vấn đề một cách sâu sắc hơn, chứ lẳng lặng cho qua thì không hay ho gì. Nhưng đáng tiếc là "cái tôi" của các bạn lớn quá, không suy nghĩ kỹ mà cứ nói bừa..., điều này cũng không trách được, có lẽ các bạn không quen tranh luận, nên thiếu thận trọng đối với lời nói và suy nghĩ của mình thôi. Không trách được.
    Điều duy nhất mà tui muốn nói với mọi người: Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi làm một việc gì đó. Thật cẩn thận.
    To Looking: Tui không muốn ăn bánh bao, tui muốn ăn... hủ tíu Nam Vang. (Tại vì bánh bao sẽ giành không lại KSR)
    Yêu anh cho đến khi nào... còn có thể! hehe...
  7. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Gió ơi............! Nóng nực wá! Gió làm ơn mang tí hơi nước để làm mát mẻ cái BOX này một chút đi? Chứ đừng cứ thổi bừng mấy cái nhành cây khô đang cháy dở nữa!
    Nhờ gió gởi đến mọi người trong BOX rằng: Lần off này, wild muốn BOX mình sẽ thật đông đủ và vui vẻ hơn bao giờ hết! (Tất nhiên là có wild!)...
  8. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    cho bé Lắc ăn hủ tiếu Nam Vang nữa
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy...yummy
    When u have no light to guide u and no one to walk besides u , I will come to u
  9. bot_kysirong

    bot_kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    hủ tíu Nam Vang và 1 đĩa giá sống
    You hate me because I'm difference. I hate you because you're the same !!!
  10. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Là thành viên mới của box , mấy hôm nay thấy box có chuyện không vui , xitrum cũng muốn làm 1 cái gì đó để làm dịu không khí , nhưng có lẽ không phải dễ bởi mình chưa biết gì nhiều .
    Phải công nhận là ai cũng nhiệt tình và rất chân thành mới nói lên những điều như vậy , ai cũng muốn giải bày tình cảm của mình , lòng nhiệt tình lại mang lại kết quả không tốt thì ai mà không buồn , không muốn thanh minh .
    Có những chuyện mình cho là đúng nhưng người khác nhìn ở góc độ khác thì kết quả tất nhiên cũng khác , xitrum rất đồng tình với tocgiothoibay , lúc nóng lên chỉ muốn nói rõ nhưng có tác dụng tốt hay không , hãy bình tĩnh để mọi chuyện lắng xuống , nhẹ nhàng nói chuyện với nhau .
    Một sự nhịn là chín sự lành mà , không phải nhịn là thua , là mọi người không hiểu , ngược lại nếu chân thành thì cuối cùng ai cũng thông cảm thôi .
    Nếu người có đạo khi phạm tội có tội , đi xưng tội sẽ được tha thứ . Một cha sứ đã nói thế này : khi làm gì đó sai cũng giống như cây đinh đã đóng vào cột , thiên chúa rất khoan dung , sẵn sàng tha thứ nhưng nhổ cây đinh ra rồi dấu đinh vẫn còn lại đó , và cây cột đã xấu xí , không thể khắc phục được nữa .
    Nói điều này , xitrum không có ý nói ai có lỗi cả , chỉ là lấy 1 ví dụ tuyệt đối về lòng khoan dung , nhưng vẫn không tốt như xưa.
    Là bạn bè chơi thân , đôi lúc cũng có xích mích , tính mình thế nào , mọi người cũng hiểu và sẵn sàng bỏ qua , nhưng làm sao để xóa nhòa vết tích được .
    Người ơi, chiều nào có nắng vàng hiền hòa sưởi ấm nơi nơi? Người ơi, chiều nào có thu về cho tôi nhặt lá thu rơi?

Chia sẻ trang này