1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời của gió !

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 10/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Có 1 điều thế này tôi muốn được chia sẻ với các bạn:
    Box 83 luôn là 1 box dzui dzẻ và đoàn kết trong mắt các box khác, nên các bạn cứ nói với nhau hết những bức xúc đi, rồi sau đó là ngồi lại với nhau và nói chuyện với nhau, đối xử với nhau như những người bạn trong đời. Đừng đối xử với nhau như những người bạn ảo. Tìm được 1 người bạn chân thành trong cuộc sống này không phải dễ đâu các bạn nhé. Nói thẳng với nhau cũng là 1 cách giúp nhau đấy. Nhưng không phải thế rồi nói xấu hay soi mói những cái không tốt của nhau và đem ra lớn tiếng.
    Tôi đã có 1 tình bạn lâi dài với những người bạn mến thương của mình, suốt 7 năm nay mà không hề thấy ghét nhau, vì có gì bức xúc là nói ra để cùng nhau tốt hơn. Và những thằng bạn thân chơi với nhau hồi còn đi Nhà Trẻ, nói chắc các bạn không tin chứ chúng tôi đã thân nhau đến hơn 20 năm rồi đấy.
    Trở lại chuyện các bạn đang bàn luận. Tôi thấy các Ỉn nên tranh thủ ngày Chủ nhật này họp mặt nhau, cùng chia sẻ những chuyện thế này, rồi cùng ăn cùng uống để bỏ đi những gì buồn phiền trong thời gian qua. Chúng ta lên mạng để tìm bạn, vậy có bạn rùi mà không trân trọng à?
    To looking@ và các bạn: Các bạn có 1 topic rất hay là Sống sao cho vừa lòng người, Vậy tại sao chúng ta không dựa vào đó mà cùng sống nhỉ?
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  2. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Không ý kiến gì nữa!
    Looking
  3. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    3 Lời chúc cho tuổi 20!
    Don''t go for looks - it can deceive
    Don''t go for weath - even that fades away
    Go for someone who makes you smile coz''s only a smile makes a dark day seem bright
    I wish that You find that person!
    Đừng xem trọng bề ngoài - bề ngoài có thể đánh lừa ta
    Đừng xem trọng sự giàu sang - sự giàu sang có thể mất dần
    Hãy đến với người biết làm bạn cười vì chỉ có nụ cười mới biến một ngày buồn thành vui tươi.
    Looking chúc bạn tìm được một người như thế

    A careless word may kindle strife
    A cruel word may wreck a life
    A timely word may level stress
    A loving word may heal anh bless
    I wish You be blessed with the "Gift of the Gap"
    Một lời bất cẩn có thể gây bất hoà
    Một lời độc ác có thể làm hỏng cả một cuộc đời
    Một lời đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng
    Một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc
    Looking chúc bạn biết điền vào "Chỗ trống"

    When one door of happiness closes, another opens
    but often we look so long at the closed door that we don''t see the one that has been opened for us
    I wish Your fingers were caught in the door!
    Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng ta thường cứ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi không thấy cánh cửa đang mở dành cho ta.
    Looking chúc bạn biết "mở cửa"!

    Looking
  4. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Câu này hay á!!!
    Yêu anh cho đến khi nào... còn có thể! hehe...
  5. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là buồn à!
    Xin lỗi đã hỏi một câu hỏi vô duyên như vậy. Nhưng bạn có nghĩ tại sao mình lại rơi vào tình trạng này ko? Mình cũng tự bản thân mình thấy quá ngu ngốc khi ngồi hàng tiếng đồng hồ trước cái màn hình trống rỗng như thế này (Nhà mình khó khăn mà ). Mình đã nói rồi, ngoài gia đình của mình ra mình chỉ có bạn bè thôi. Vì vậy bạn bè chi phối mình rất nhiều. Chẳng phải mình đã từng có một khoảng thời gian bên bạn, bên những người mình yêu mến đó sao? Và cái khoảng thời gian ấy mình rất ít lên mạng. Nhưng cái gì làm nên điều tệ hại này. Mọi người làm mình hụt hẫng quá. Mình tin tưởng tình bạn của bạn nhưng xem ra bạn không coi trọng nó như mình nghĩ. Bây giờ thì mình có gì. Bạn có biết mình chán ghét bản thân mình như thế nào không? Đâu phải bạn không nhìn thấy rõ phải không? Bạn nghĩ rằng mình vui sướng lắm sao? Như thế nào nhỉ? Bao quanh mình chỉ là bốn bức tường quá nhỏ. Mình chẳng có ai để nói chuyện. Có ai đến tìm mình không? Không hề. Khi bạn hoặc người này người kia buồn bực mình đều hỏi thăm, tìm cách giải toả, chí ít mình cũng có vài lời an ủi. Mình cảm thấy rằng chỉ riêng mình tìm đến mọi người nhưng có ai nghĩ đến mình cũng mong muốn một người nào đó đến thăm mình không? Phải, mình cần bạn bè.
    Bạn trốn tránh mình à. Mình có gì ghê sợ để bạn xa lánh như vậy. Bạn có biết càng ngày bạn làm mình càng nhận ra rằng bạn đôi lúc còn xa lạ hơn những người bạn bình thường của mình không. Khi thất vọng về những gì bạn chối bỏ, mình đã phải nhoè nhoẹt nước mắt, chỉ vô hồn mà nhìn vào màn hình. Mình có muốn thế sao. Bạn có biết đôi khi mình chỉ để nick sáng như vậy là mong bạn online, bạn nói chuyện với mình, nhưng những lần như thế được bao nhiêu. Cả bạn của bạn nữa, câu nói mới hay làm sao!" B&W chắc không còn nữa"! Mình đang tự mỉa mai mình đấy. Mình tin chi cho nhiều để bi giờ chuốc quá nhiều phiền toái. Nghĩ chi nhiều đến tình bạn có được giữa chúng ta đến nỗi bệnh tật, đến nỗi người duy nhất mà mình gặp hàng ngày phải viết thư an ủi. Mình không giận gì những lời phê bình của bạn nhưng nói trắng ra là mình ghét cái cách bạn phân tích, bạn nói về tình bạn giữa ảo ảo thật thật (cả người bạn của bạn cũng vậy). Nghe nó chướng tai lắm.
    Nói vậy bạn cũng hãy hiểu cho mình, mình không bao biện những gì mình đang làm đây. Mình cảm ơn bạn về những gì bạn đã nói và nghĩ đến mình.
    Mình đã mong bạn đến biết chừng nào, nhưng xem ra mình cũng chẳng là gì đối với bạn.
    Looking
  6. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Có biết mình ghét nhất câu hỏi nào của bạn không?
    Looking
  7. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Này, looking@, hắn là con trai phải không ? Buồn thì tâm sự với em trai cũng được mà. Em trai cũng là người biết lắng nghe lắm...hì. Nói chung có lẽ bà chị đang rơi vào hoàn cảnh bi đát rồi. Thương bà chị quá...chị khổ thì em cũng buồn...mặc dù không biết buồn cái gì...thôi thì em cứ nhìn ra ngoài trời vậy...gió cũng đang mạnh đây, không biết tình cảm mình bây được tới đâu, vơi được tới đâu...nhưng cảm xúc trước gió thì chỉ có nổi da gà mà thôi...ách xì !
     


    Con gái là một sinh vật kỳ lạ, càng giao tiếp nhiều thì càng thấy khó hiểu và phải luôn tiếp tục bằng cách...bắt đầu.


  8. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ta không nên sợ kẻ thù công kích ta mà nên sợ người bạn nịnh ta (Obregon)
    Không nên mưu việc lớn với người nói nhiều (Vân Trung Tử)
    Ðừng khinh việc nhỏ. Lỗ nhỏ mà làm đắm thuyền (Quan Doãn Tử)
    Nói đúng.
    Nghĩ đúng.
    Làm như thế cũng chưa phải là đúng mà còn cần phải thi hành đúng (Thống Chế FOCH)
    Bất kỳ người nào tôi gặp đều có kẻ hơn tôi, đáng cho tôi học (PASCAL)
    Một trở ngại lớn trên đường tìm hạnh phúc là trông chờ một hạnh phúc lớn hơn (FonTenelle)
    Muốn được một người bạn chỉ có một phương pháp; chính mình phải làm một người bạn (Emerson)
    Người có lỗi mà không biết sửa mới thật là người đáng trách (Khổng Tử)
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau, nhưng mỗi gia đình có một kiểu bất hạnh riêng (Leon Tolstoy)
    Người ta chỉ hiểu hết giá trị hạnh phúc khi người ta đánh mất nó (John Keats)
    Chiến trường thử thách người dũng cảm, cơn giận thử thách người khôn ngoan, khó khăn thử thách bạn bè (Ngạn ngữ Nga)
    Tình bạn thật sự bao giờ cũng chân thật và dũng cảm (F.Sin-le)
    Hạnh phúc cũng như sức khỏe: khi người ta không để ý đến nó thì tức nó đang có đấy
    Tình bạn làm niềm vui tăng lên gấp đôi và nỗi buồn giảm đi một nữa (F.Bê-cơn)
    Yêu anh cho đến khi nào... còn có thể! hehe...
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    looking@ buồn? Một điều tui không bao giờ tưởng tượng ra được.
    Từ sau những tranh luận kia, liệu looking@ của chúng ta có vượt qua được những phiền muộn kia để cùng box 83 nắm tay nhau như anh em, cùng box 81 dzui như chị em (?), hay cùng BSG@ sẽ 1 ngày nào đó đi dancing 1 bữa đã đời không nào?
    Tất cả rùi sẽ được trả lời trong những ngày tới. Nhưng looking ơi, anh không coi hết những gì em viết, vì nó dài quá, nhưng anh mong rằng em sẽ luôn cười, như lần anh định... "kiss" cái chân... Ỉn của em (mắc cỡ wé!), 2 lần lận á.
    Muốn biết tình hình thế nào? hãy chờ xem tiếp hồi sau sẽ rõ...
    Người biết cho đi nụ cười là người sẽ nhận lại được rất nhiều thứ
  10. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Gởi bạn tôi!
    Looking

Chia sẻ trang này