1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời của gió !

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 10/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm thấy cô đơn, T ạ. Hôm nay đem nhật ký ra đọc, nhớ... mình muốn gởi đến bạn tất cả những gì mình đang nghĩ lúc này....Gió ơi..gởi hộ mình đến bạn ấy nhé...gió ơi.... (gần khóc..)
    Close your eyes...
  2. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Gió hãy gởi đến tôi niềm hy vọng
    Tình yêu thương và cả những sẻ chia
    Để nỗi đau hoàn toàn biến mất
    Hạnh phúc về, tràn ngập, mênh mông....
    Close your eyes...
  3. nhoclauca

    nhoclauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Phía trước là bầu trời rộng lớn
    Là rủi may là giông gió nổi trôi
    Ta bé nhỏ giữa vòng quay định mệnh
    Vẫn hằng tin phía trước là bầu trời
    -------------------------------------------------
    Ngày hôm qua là một ngày đáng nhớ...
    Chuyện gia đình...
    Chuyện nhà cửa...
    Chuyện đi làm...
    Chuyện bạn bè...
    "Tự dưng muốn ăn khoai lang nướng"
    "Thật à"
    "Ừm"
    "Thích ăn hả?"
    "Không phải thích, chỉ vì muốn ăn thôi. Ngày mưa nên tự dưng muốn"
    "Ừ, ngày mưa mà ăn món khoai lang nướng thì còn gì bằng"
    "Ừm"
    "Đang ở đâu vậy ?"
    "Cao Thắng"
    "Xa nhỉ, đang ở Nguyễn Thái Sơn. Một tiếng nữa đi công chuyện rồi"
    "hehe, định đi ăn cùng àh. Thế này nhé, hẹn gặp đâu đi"
    "Chỗ đó à. OK"
    "Sắp có món ăn ngon òi"
    "Trời" ....
    Một buổi tối, trên đường Trường Sơn, hai chiếc xe, dưới ánh đèn đường, 5 trái bắp nướng (món ăn bất ngờ) tàn cây đẫm nước...hai người bạn thật vui vẻ với nhau..nhiều kỷ niệm quá đi mất...Con đường dài, hết xăng, đẩy xe, mưa rả rích, sụp ổ gà, ngập nước mênh mông, chết máy, đứt bóng đèn... thật ko ngờ lại có nhiều điều xảy ra như thế...
    Một ngày mưa tầm tã nhưng cũng thật tuyệt , phải không Huy ?!
    Vui, rất vui, cảm thấy sự nhiệt tình của bạn. Chợt nghĩ đến...phải chi có một lần cả bọn đi ăn khoai lang nướng nhỉ, ko hỉu tụi nó có hào hứng như mình ko... lâu rồi ko gặp...có thể nói như vậy ko... lại nhớ tụi nó... ko bít tụi nó có nhớ mình ko nhỉ...chắc ko...hơi tham lam nhỉ...đâu nhất thiết là như thế...
    Let 's be best friends
  4. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Có người nói rằng:
    Cái gì đến sẽ đến.
    Hãy làm việc như thể bạn không cần tiền.
    Yêu như thể bạn chưa bao giờ bị thất tình.
    Nhảy múa như thể không ai thấy bạn.
    Hát như thể không ai nghe thấy bạn.
    Sống như thể trên Trái Đất này là Thiên Đường.
    Đấy là tuần lễ Tình Bạn.
    Cảm ơn vì Bạn đã ở bên cạnh tôi lúc tôi cần.
    Cho tôi bờ vai lúc tôi buồn.
    Cười cùng tôi khi tôi vui.
    Cám ơn bạn rất nhiều.
    Gởi cho mọi người mà bạn coi là Một Người Bạn
    To all: Looking xin gởi cho tất cả mọi người những lời này, và đặc biệt những người bạn tôi yêu mến nhất.
    Looking
  5. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Looking gửi cho mọi người một lời nhắn như trên mà được nhận lại rất nhiều tin nhắn lại, Looking rất vui lắm...Rất cảm ơn mọi người nhiều...
    PS: Trên đó là lời chính xác của tin nhắn đấy (có nhìu người ko hỉu cho lắm thì phải...ngại ghê )
    Looking
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Anh xin lỗi looking@ là anh không thấy cái đó, chỉ biết khi xem cái topic này.
    Anh rất muốn viết nhiều lần hơn những gì anh thấy, vì anh biết tình bạn anh đang có với em, với 83, 81 SG là vô giá... và anh luôn thầm cám ơn các bạn đã đem đến cho anh niềm vui mà không phải lúc nào anh cũng có.
    Một lần nữa xin cám ơn các bạn 81, 83 Sg.
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  7. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Em ghét gió lắm , bây giời cái gì em củng ghét , huhu hu
     
  8. funloveTA

    funloveTA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Uh chào bạn .hi hi
    Mình nghĩ không hặn các gì bạn cũng ghét đâu . Vì nếu cái gì cũng ghét có nghĩa là ghép cơm , ghét nước .... không ăn , không uống hi hi ,chắc là......... hi hi .Chắc là cần phải chuẩn bị cho mình một gấu bông nhìn ông nào mà mình ghét nhất mà xả cơn giận như vậy vui hơn tội gì mà cái gì cũng ghét.
  9. vuonglanus

    vuonglanus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Bài viết dài quá không dám đọc! Hình như nội dung là vấn đề đi ở của người nào đó dẫn đến đấu khẩu thì phải. Nhìn chung thì vấn đề không nghiêm trọng mấy và đã được giải quyết ổn thoả rồi.
    Tặng mấy em box 83 câu đối ghi dưới chữ ký của tôi để làm kinh nghiệm sống.
    Giải thích ý nghĩa đây: "Lời nói nóng giận nói thì lẹ nhưng hối sẽ không kịp, phải biết suy nghĩ, phải biết nhẫn nhịn. Tiền tài (và mấy thứ khác nữa) trên đời lấy được thì dễ giữ lại mới khó, phải biết tiết kiệm, phải biết chuyên cần"
    ________________________________________Nộ trung ngôn phát tốc hối trì, khả tư, khả nhẫn.Thế gian tài đắc nan thất dị, duy kiệm, duy cần.
  10. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Gởi gió 2 nụ hôn đến looking ....
    As9950_e22blueIV_Au2ZSplatinPro_MWsTHX550
     

Chia sẻ trang này