1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời của gió...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 02/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Lời của gió...

    "Em có nghe thấy anh nói gì không, anh có nghe thấy gió nói gì không. Anh mang thương nhớ gởi vào trong gió, đôi phút bên em được nghe em nói với anh. Cơn gió nào bay ngang cuộc đời, nói với em lòng tôi lẻ loi. Cơn gió nào bên tai thì thầm, nói với em rằng tôi rất xấu..."

    Có thể lời không chính xác nhưng chắc hẳn các bạn đã đoán ra được đây là lời của bài hát gì rồi nhỉ?
    Đây sẽ là topic để các bạn nói với ai đó, gửi đến ai đó một điều gì đó .
    Người ta đã từng nói, "âm nhạc là nơi gửi gắm của tâm hồn" và đây cũng vậy - là nơi gửi gắm một góc của trái tim của tấm lòng bạn...với bất kỳ ai, có thể người yêu, một người bạn, một người bạn đã từng yêu hay một người mà bạn đã từng gặp một, hai lần trong đời...Một ngày nào đó bạn trở lại TTVN, đọc lại những dòng cảm xúc chân thật này của bạn cũng đáng thú vị biết bao!

    Bé ơi, hôm nay anh cố ghắng mà ngủ không được, lại thức khuya nữa rồi...ngày mai là thứ 7, bùn lém! lại cô đơn nữa rồi...

    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  2. chungpq

    chungpq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua bác không ngủ
    Đêm nay bác ngủ bù.
    Tối qua làm có 3 chai nên về ngủ củng không ngon, biết vậy làm thêm 2 chai nữa là fê.

    Bảng Hổ vị đề danh bất đắc động phòng hoa chúc dạ
  3. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Gió có thổi ra tận vùng đất mỏ, nhờ gió nói với QN rằng SG đang mong...
  4. 365giacmong

    365giacmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bé ơi, em cười dễ thương quá! Anh thích được nghe tiếng em cười, thích được béo má em .
  5. 365giacmong

    365giacmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em,
    Anh biết em sẽ chẵng bao giờ biết vào đây để đọc những dòng chữ này nhưng anh vẫn nói, nói cho nhẹ lòng và hy vọng một ngày nào đó em sẽ hiểu anh.
    .....
    Bây giờ tự nhiên anh mất hứng rồi nhưng khi khác em nhé, anh sẽ nói nhiều hơn về quan hệ của tụi mình, về con người của em. Tôi sẽ tâm sự với các bạn về nhũng chuyện đã đến với tôi, những chuyện dại khờ và ngớ ngẩn nhất!
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Mod chuyển topic ni sang Lời của gió...hoặc Gửi người QB..........
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
  7. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Đọc hai bài thơ mà cảm thấy khó nuốt quá (có phải thật là thơ không?). Nói hai (2) bài vì thấy nó không khớp lắm. Tách ra thì có thể xem là thơ được:
    1-Em đi đi đến bao giờ
    Bỏ thương nhớ bỏ đợi chờ lại đây
    2-
    .................................
    Hỏi gió gió lặng, hỏi mây mây buồn
    Âm thầm giòng lệ mặn tuôn
    Chờ em cho đến muôn ngàn kiếp sau.
    Cứ tạm chấp nhận như vậy. Bởi vì hai bài hình như hơi thiếu...
    Rất mong bạn post tiếp đầy đủ cả hai bài để mọi người được thưởng thức.
    Mình xin góp ý thế này: Vần "uôn" (tuôn) đi với vần "àn" (ngàn) thì không hợp lắm. Nếu được bạn sửa lại cho mọi người dễ đọc hơn, ví dụ như thế này:
    Âm thầm giòng lệ mặn tuôn
    Chờ em cho lệ nó chuồn hết ra.
    Thấy chưa? Nghe nó dễ chịu hơn nhiều.

    Do you think you can tell
    And did they get you to trade
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?
    How i wish you were here
  8. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Mong gió nói với người ta là RD chỉ muốn làm người ta vui thôi, thế mà gã ngốc nghếch này đã làm người ta bực mình.. Cái bài Lời của gió này hay nhỉ? Đi karaoke mà hát thì tuyệt! . Người ta ui, sáng mai đi làm mà có đau mắt, đau tay, đau chân, mỏi lưng thì hú RD một tiếng nhé. Chỉ có vậy thôi. Hú..hú...hú....
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.

    Được robedan sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 18/08/2003
  9. Hanoi_hoa_sua

    Hanoi_hoa_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Gió nói là người ấy cố tình chọc tức chứ không phải là ngốc nghếch đâu. Gió còn nói người ấy vừa SMS vừa cười sung sướng . Gió lại nói người ấy ăn hết ổi rồi chứ có phần quả nào đâu .
    Mỏi lưng đau đầu đau chân tay thì ai thèm gọi chứ .
     
     
    Lối về nhà em trồng đầy hoa sữa...
  10. halffreeze

    halffreeze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Lặng Lẽ Nơi Này
    Nhạc Sĩ: Trịnh Công Sơn

    --------------------------------------------------------------------------------

    Tình yêu mật ngọt
    Mật ngọt trên môi
    Tình yêu mật đắng
    Mật đắng trong đời
    Tình yêu như biển
    Biển rộng hai vai
    Biển rộng hai vai
    Tình yêu như biển
    Biển hẹp tay người
    Biển hẹp tay người lạc lối
    Em đi về nơi ấy
    Nơi đâu nơi đâu
    Sông cạn đá mòn
    Trăng treo đầu con sóng
    Tan theo tan theo
    Chút tình xa vắng
    Làm sao ru được tình vơi
    À ơi nỗi đau này người
    Tình yêu vô tội
    Để lại cho ai
    Buồn như giọt máu
    Lặng lẽ nơi này
    Trời cao đất rộng
    Một mình tôi đi
    Một mình tôi đi
    Đời như vô tận
    Một mình tôi về
    Một mình tôi về...với tôi.
    bé oi!
    anh nhớ biển quá,biển quê mình đẹp quá phải không.....chiều nay mong ước cùng bé ra biển ma giờ bé lai ở nơi nao
    Có ai có cùng tôi cảm xúc tình yêu từ biển chia sẽ với tôi di

Chia sẻ trang này