1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời của gió...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 02/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sicili

    sicili Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    H ơi!
    Sao hôm nay buồn quá H ah
    B xin lỗi đã cáu với H sáng nay, có lẽ vì thế mà bị quả báo, chiều nay đến thư viện thì không học hành được gì cả, tối đi học thì được nghỉ.
    Hẹn gặp lại ở thư viện nhé.
  2. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    gởi em người tôi yêu nhất :
    chắc rằng những dòng chữ này chẳng bao giờ em nhìn thấy nhưng anh vẫn hi vọng rồi một ngày nào đó ngọn gió kia sẽ mang đến bên em những gì tốt đẹp nhất của riêng anh dành cho em bây giờ và mãi mãi ..... Ở phương xa ( 1800 Km ) em có nghe thấy không em. ngọn gió mang lời anh đang vượt đèo hải vân đi qua QB yêu dấu mang thêm một chút gió lào cát trắng cùng mùi hoa sữa Đồng Hới .... tình anh như ngọn gió gió đến rồi đi đi rồi lại đến một vòng tròn vô tận và mỗi lần đến lại thêm một hương vị mới cho tinh yêu của chúng mình dẫu biết rằng đó là tinh đơn phương . ( Chấm hết ) hổng nói nữa xạo hoài mệt
    Quyết Không Yêu dành tiên đi chơi Net. Sống một mình cho con gái nó thèm chơi :D
  3. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hic hic!
    Cũng tàm tạm!
    Có nhiều tiến bộ!
    Đề nghị No_cry kèm cặp thêm!
  4. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Bác Rec à, dạo này đóng cửa luyện nấu ăn sao? Chắc là bác lên đai đen rồi hả ? Xào chuyển sang kho???
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  5. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    B à, ko ngờ B vẫn thường xuyên vào QB box đọc đó. H biết B vẫn đang mệt mõi mà. Đừng làm nhiều việc quá nhé. Hôm nay H ko lên TV mà ở nhà ôm cái quyển to đùng đó.
    Life is a comedy
  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bác Rec bữa ni đang tập nấu món ăn mầm đá.
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  7. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Nghe thông tin hành lang có người đang có chuyện buồn à? Trách chi mà bữa trước nói chuyện cứ thấy buồn thiu! Dạo ni chắc là bài vở túi bụi phải không, cố gắng lên nhé .



    Tôi đang tán em đấy, kiêu lên một chút nào
  8. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tán cô bé 84 mất nhiều thời gian quá Zulu hè. Đang âm mưu thành lập đội bóng thiếu nhi trước chị đó à. . Tối mai 2 đứa nhớ đem kem tới nhé. Để chị đi kiếm thêm một "bộ răng" nữa. Serenad ới ơi.!!!
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  9. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    For SO, to another.
    Vì đó là Em (Quang Dũng)
    Không cần biết em là ai
    Không cần biết em từ đâu
    Không cần biết em ngày sau
    Ta yêu em băng mây ngàn biển rộng
    Ta yêu em qua đông tàn ngày tận
    Yêu em như yêu vùng trời mênh mông
    Không cần biết đêm dài sâu
    Không cần biết bao ngày sau
    Ta ngồi đếm bên thời gian
    Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi
    Như xa xôi nay quay về gần gũi
    Yêu em khi chỉ biết đó là Em
    Để rồi từ đó ta yêu em không ngại ngần
    Để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn
    Một ngày lại đến trái tim ta dại cuồng
    Rồi từng chiều đến mang nỗi buồn vô biên
    Cho dù biết em rồi đi
    Cho dù biết không chờ chi
    Nhưng lòng vẫn nghe cuồng si
    Nghe trong ta quên đi lòng sầu hận
    Ta yêu em chưa bao giờ một lần
    Yêu em vì chỉ biết đó là em.
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  10. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    To Serenad: Nhớ nhé, phải post mấy bài về Chopin, Betthoven và Shubert lên nhé. H mong đọc đó.
    To Zulu: Hôm qua mất cả tiếng để ngắm nghía trước gương nên cuộc gặp gỡ với cô giáo cũng khá thành công chứ nhỉ?
    To No_cry: Em cũng mong học xong có người ra đón tận nơi, bắt mình phải về, nhưng người khác tề, ko phải mama mô, nếu mama phải ra đón thì có vấn đề nặng rùi Có cần ai giúp đỡ để giải quyết vấn đề thì nói một tiếng nghe........hihi
    To Vol2: Thanks bà chị đã nhắc nhở. Bé sẽ cố
    Life is a comedy

Chia sẻ trang này