1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời của gió...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 02/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Rứa à em. Em nói lại cho chị nghe chị ấn tượng như thế nào nào (hihi, học lỏm quảng cáo của Pond). Em đừng tưởng rứa mà chị không gặp em nữa mô đó. Để chị nghĩ xem có thể bán SDT cho ai mà 2 chị em mình đi chơi không mất tiền nhé. ................ Zorox mô rồi, bác Zorox ơi...(Bác ấy mà không bị hắt xì liên tục thì thật là lạ đó).
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  2. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Chị ấn tượng thế nào ấy à?Em cũng nỏ rõ nữa, đấy là thông tin vỉa hè được cập nhật đó.he he heMà ko nên nói ra ở đây, kẻo có người chạy mất đó.Khi mô gặp nhau em sẽ nói cho chị nghe.
    Chị mà bán SĐT của em cho ZO thì chẳng khác nào chở củi về rừng, giao trứng cho ác. Chị nên bán cho người khác thì hơn Chị xem có anh mô đẹp trai, nhà mặt phố, bố làm to thì bán đi, nhất là ở QB ấy để em còn về QB chơi với chị chứ.
    Chị giúp em đi rồi em sẽ hậu tạ chị xứng đáng, bằng 1 anh .... he he he
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hehe, "ba đồng một mớ đàn ông" nên chị em mình mua làm quà thoải mái, hè . Còn tiêu chuẩn của em thì em chịu khó chờ đi nhé, thằng cu con chị chắc là sẽ xứng đáng đó, haha
    To 8h: Cố gắng lên nhé. "Ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi, và chúng ta là người chiến thắng, đường đến những đỉnh vinh quang không còn xa, và khó khăn vẫn còn.........."
    Nhưng 8h ơi, hình như no_cry lạc bước rồi.
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  4. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Chị nocry ới ời, răng chị nói đi chơi với em đã mà đã bỏ về QB rứa chị?Chị còn chưa truyền kinh nghiệm cưa cẩm các anh cho em mà.EM bắt đền chị đó
    Mà em còn chưa nói chị ấn tượng ra răng mà.Chị ở lại nghe đã chứ rồi về.Tết ni em định vô QB chơi đó, chị sắp xếp mấy anh cho em nhé.
  5. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui là trùi, Khuyên bạn cố ghắng lên mà mình thì choảng câu: "Nhưng 8h ơi,..." lại còn thêm cái này: nữa chứ. 8h thì gặp chuyện buồn, No_Cry thì hay buồn vu vơ , hay thấy bạn mình buồn rồi "đua đòi" buồn theo đó? . Đừng buồn nữa nha hai bà chị, chuyện "mất lối" hay "lạc lối" đã có gì to tát đâu nào, làm giống như bể khổ chỉ có nhiêu đó không bằng! Đời là bể khổ, khi sinh ra đã có bể khổ từ lâu rùi, hai người cũng bơi trên bể đó nhìu rồi mà chưa bít à? Bây giờ bơi ngửa đi, tranh thủ nghỉ tay chân tí
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  6. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Mún mấy anh nèo? Đưa vé đây để tui đi phát chứ không mấy anh QB thấy Saoanhkhognyeuem xinh quá lại nói: "Không có vé đâu mày ơi" . Cho miềng một vé với nha, vé vào ngồi ở cánh gà ý, hihihi...
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  7. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    To chị 8h: Chị cười lên nhé .
    Em không biết là chị buồn vì chuyện gì nhưng dù có chuyện gì xảy ra thì nó cũng đã xảy ra rồi , bây giờ có hối tiéc hay trách móc mình thì có được gì đâu. Quan trọng hơn là chị biết rằng mọi ngưòi yêu quí chị vẫn luôn ở cạnh chị, như chị No_cry chẳng hạn (em nữa)...
    Chị hãy đi tiếp nhé!
  8. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Đứa mô, đứa mô dám bảo mình đang buồn, hihi, chỉ làm nũng 8h tí thôi, đang trêu 8h, muốn nghe 8h viết một bài cổ động ấy mà. . Em khuyên dại chị rứa Ro, chị bơi ngửa là chìm nghỉm luôn đó.
    Ui cha, đời là bể khổ, tình là dây oan...........
    To SAKYE: Ư`, chị cũng tiếc vì kinh nghiệm tình trường bao nhiêu năm mà không truyền được cho ai. . Thôi để Tết về QBình em nhé. Về QB chị kiếm mấy anh cho em thực hành luôn. Học là phải đi đôi với hành mà.
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  9. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ừ, mọi chuyện đã xảy ra rồi, có hối tiếc cũng đã muộn! Chỉ biết là cần phải rút kinh nghiệm thôi! Cuộc đời còn dài, còn nhiều cơ hội cho mình làm lại mà!
    Cảm ơn Senerad!Chị hết buồn rồi! Đúng là mình còn nhiều thiếu sót, nhưng mình không phải là người tồi tệ Mất việc thì tìm việc khác, và chắc chắn là sẽ không gặp phải những sai lầm cũ nữa. Và những người bạn thì luôn bên ta, chia sẻ buồn vui, thông cảm với những sai sót của ta,... và ta thấy cuộc đời vẫn đáng sống!
    Khi tất cả đã qua đi thì tương lai còn đó!​
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    "Khi bạn mỉm cười, mọi người sẽ cười với bạn. Còn khi bạn than khóc, thì có 8h rồi". . Cám ơn 8h rất nhiều. Dù sao thì cuộc sống cũng vẫn tươi đẹp.
    To Serenad: Khi nào buồn thì mail cho chị. Em biết không, chị hay nhớ đến câu thơ này khi mỗi lần nhớ đến chuyện ngày xưa:
    Anh đâu buồn mà chỉ tiếc
    Em không đi hết những ngày đắm say...
    Chị mong em không giống như chị, mà chắc chắn sẽ không giống nhau đâu. Em hãy thả cho mọi thứ tự do, đừng trói buộc cái gì cả. To live is to be free...(lại ABBA rồi)
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice

Chia sẻ trang này