1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời của gió...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 02/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Bác Rec à, hôm nay nói chuyện với anh Thạch, em được biết thêm về bác. Em khâm phục những người như bác đấy, những người đầy ý chí vươn lên, chắc chắn bác sẽ thành công thôi. Chỉ có điều, nói xong về bác, anh Thạch và Huyền chuyển qua nói chuyện về người yêu của bác, làm tim em thắt lại. Nào là xinh xắn, dễ thương. Nào là da trắng, tóc dài...Em đúng là ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa luôn, huhu.
    Nhưng răng bác không vô mạng nữa hả bác???
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác thấy câu chuyện tình của em viết đúng ko?
    Bác Rec nghe bà chị em gọi tình cảm rứa mà ko vô lại thì................thương cho chị No_ quá
    Life is a comedy
  3. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0

    To Rec: bác ko vô mà chúc mừng chị NO đi tề, cứ để mọi người gọi mãi...
    To Mehr: đợi đọc tiếp bài của U cho box QB đó..
    To SAmuraivn: bác ko chịu vô mà thực hiện lời hứa đi tề, đến lượt bác ko có ai chúc mừng thì đừng có khóc nhé Tui chưa lôi được ai 74 vô box nhưng lôi được 82 rùi đó
    To RB: hôm đi ăn kem với chị về mà bé bị viêm họng đến hôm nay vẫn chưa khỏi, bắt đền đó
    Life is a comedy
  4. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Còn chị thì mún đi ăn nữa bé ơi . Để bắt đền Zulu hay No_cry hay ai cũng được nhé?
    To Rec: Nghĩ đến bây giờ vẫn tức. Hì, nhưng ổn rùi. Lần đầu tiên trong đời thấy 10'' dài bằng cả trăm năm
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  5. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Có ai lập trình được cuộc đời đâu?Mình cũng đang hoà vào một dòng xoáy mà không biết rồi sẽ đi về đâu. No_cry ơi!
    Hôm nay thật mệt mỏi!Có lẽ mình ảo tưởng quá, viển vông quá!Đọc mail của một người bạn, thấy mình thật vô lý vì chưa chi đã suýt chịu đầu hàng vô điều kiện!Không biết trả lời bạn thế nào, chỉ biết là mình tin bạn sẽ vượt qua được!Với khả năng,nghị lực, và tình yêu của mình, nhất định bạn sẽ trồng được hoa hồng trên mảnh đất khô cằn cát sỏi!

  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Chao ui, ko nói được chi nữa sau bàn thắng của Phan Thanh Bình. Một trận đấu nghẹt thở ......CHưa bao giờ mình có được cảm giác tuyệt vời như trận bóng hôm qua.....Khản cả giọng để hò hét với thằng em, chưa hết, sáng nay nó còn về nhảy làm mình cười đau cả bụng.................nó bảo, ở trường nó sáng ni được nghỉ 2 tiết để thầy và trò nhảy ở sân trường...
    To all: Việt Nam vô địch
    Life is a comedy
  7. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Mình đúng là thân đi đòi nợ cả đời rồi, dân NH nên bây giờ có người định cho thực tập đây. Sao lì lợm thế, thấy quyển sách người ta quý mà giữ mãi, định chọc tức nguời ta hả?
    To...THực hiện lời hứa đi, trả quyển sách cho người ta
    To.....: Sao lại phục ta làm gì? ta cũng trẻ con như ngươi thui, ngươi ko ghé thăm ta ở QB là ta đánh đòn đó. Chúc ngươi vui vẻ trong những ngày sống một mình sắp tới. Đi chơi cho thoải mái vào nhé. CHụp ảnh cho ta xem với Hehe, ngày hôm nay và ngày mai tha hồ mà xem VN đá nhé. VN vô địch, ta cưới vợ ...
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  8. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Có đôi lúc buồn quá ( như lúc này đây) tôi lại muốn lang thang một mình , muốn chìm sâu vào nỗi buồn. Giá như kỉ niệm là một cái gì đó không bao giờ quay trở lại, giá như tôi có thể quên những gìcần phải quên.. .
    Nhưng liệu như vậy có là quá hèn yếu không?
    Tôi đã tự nhủ lòng mình rằng phải dũng cảm đối mặt với tất cả những gì có thể xảy ra , nhưng sao mà khó quá thế này không biết nữa...
    Dù sao thì cũng nên cười chứ, có lẽ cười xong thì tâm trạng khá hơn chăng?
  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Nh. à, lúc mô thích khóc thì cứ khóc đi........như ta đây này, cứ ngủ từ tối đến 12h đêm, tỉnh dậy bật nhạc lên nghe là khóc, cảm giác khóc lúc đó như được những hồn ma của những nguời thân yêu chia sẽ.
    Hồi hè, mình kể với chị Booby về ông anh con di`, là người yêu quý mình nhất trong những anh chị em họ, anh đấy chết trẻ, bằng tuổi mình bây giờ............hồi đó ông ấy sắp lấy vợ, chị ấy xinh xắn. Thế mà anh lại ra đi, ai cũng thương chị............1năm sau thì chị lấy chồng. Ai cũng mong cho chị hạnh phúc. Nhưng mình lại thương cho ông anh của mình.Tự nhiên thấy mình là người toàn đem đau khổ đến cho người mình yêu quý............
    Trong cuộc đời, người ta đến rồi đi, nhìn lại thì thấy người gắn bó với mình nhất có lẽ chỉ là ba mẹ..........dù mình cũng ko được sống vói ba mẹ suốt đời mình. Thế nên, việc ai đó ra đi khỏi cuộc đời mình, cũng như mình ra đi khỏi cuộc đời người khác cũng là một lẽ tự nhiên. Đương nhiên sẽ có sự tiếc nuối, đau khổ nhưng rồi cuộc sống sẽ thay đổi. Cuộc đời mình như thế nào, một phần do ông trời, còn phần lớn là tự mình, tự mình làm khổ mình nhiều hơn
    Những lúc như thế, nhận được một lá thư của đúa bạn ở xa.....kể những chuyện linh tinh, hay một vòng tay ấm áp của người bạn thân..........cũng thấy mình thật nhẹ nhõm, yêu đời hơn hẳn.....Nhưng chắc chắn cũng ko bằng mình tự giúp mình.............cách tốt nhất đối với mình có lẽ là khóc, Nh. à
    To U: Thanks U nhiều, điện thoại cho I làm gì, tốn tiền lắm. I chỉ cần U như thế này là I hạnh phúc lắm rồi
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  10. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Quên nó có thuộc tính bị động. Uhm, do vậy nếu em nói cố quên thì đó là điều không thể (bởi vì mọi điều nếu quên đi ta sẽ gọi là "bị quên"). Vậy cứ cố gắng nghĩ đến nó làm gì? Take it easy! Cứ sống hồn nhiên như mọi khi, có thể đấy!
    Vui vẻ đi.
    The grass was greener
    The light was brighter
    With friends surrounded
    The nights of wonder

Chia sẻ trang này