1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời của gió...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 02/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    B à, lúc nãy chạy xe nhanh vừa đi vừa khóc nên bị mấy thằng đi ngoài đường nó cười cho. Còn cách nhà mấy bước mà chẳng muốn về trong bộ dạng này. Tự nhiên sao hôm nay đi xem phim hài mà lòng H nặng trĩu. Cái ý tưởng đi xem phim của B có lẽ bị phản tác dụng mất rồi. Lúc chiều ghé sang nhà Hải nghe mẹ Hải nói chuyện mà cảm động quá. Nhớ hồi xưa có lần nấu cơm với mẹ nó và chị G mà thấy thời gian trôi nhanh quá. Hôm nay lại không ở lại ăn cơm được với mẹ nó mà chạy sang để nấu cho B, cái vị chua cay mặn ngọt là đặc trưng của người miền Trung, còn cái vị bùi bùi đậm đà của món B nấu thì là đặc trưng của người miền Bắc thì phải. Đọc lại mấy cái mail của B, rồi đọc lại câu này nhớ hồi 2 đứa suốt ngày ở thư viện QG. Bây giờ cây đại nó đã nở hoa lại chưa, hay là mùa rụng lá ? Giấc mơ đến thành Rome và Paris thì đứa nào cũng còn, nhưng không biết đứa nào sẽ làm được trước nữa...buồn cười hai con bé hâm hâm nhỉ? H biết H mà đi nữa thì B buồn lắm, nhưng cuộc đời là vậy mà, có duyên mới gặp nhau, sống tốt với nhau rồi thì chia ly cũng không phải là chuyện quá lớn vì có net và điện thoại rồi. Hai đứa chỉ không được nắm tay và ôm nhau để truyền sức mạnh cho nhau thôi mà. H nhớ hôm đầu tiên B ôm để truyền sức mạnh cho H ở giảng đường, thế mà hôm nay H lại làm việc đó (ngược đời quá !) H vốn phục B vì B có bản lĩnh mà...Thế mà ôm B xong H lại quay đi để.... H không biết lúc nào có thể trở về cầu Long Biên cùng B. Hiền đã ở Pháp, chuẩn bị đến C và biết đâu 1 năm nữa thì B cũng đi mất rồi .... Mới ra trường hơn 2 tháng mà đã mỗi đứa một nơi..H sẽ ôm cái gối ôm B tự tay may, rồi cho vào cái hộp to và xinh ơi là xinh nữa...Hàng ngày B cũng phải nhìn vào 7 nụ cười mà H đã thức cả đêm để vẽ tặng nhé....
  2. sicili

    sicili Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hằng ah, B định qua thư viện để học mà lại thấy sợ quá, B sợ nhìn những kỷ niệm về H, C, H ở đó. Hôm qua, Châu nói mỗi lần đi qua thư viện, không hiểu sao cứ ngoảnh lại nhìn hoài. B vẫn nhớ mùi hương bên gốc cây hoa Đại mà mình hay ngồi H a`.
    Hôm qua sao B cứ muốn đứng trong bếp hoài, cứ nấu ăn với Hằng, trêu chọc Hằng và nói về những ước mơ của tụi mình. Bây giờ mới hiểu sao Hằng thích nấu ăn, khi nấu ăn, mình nghĩ về những người mà mình yêu thương nhất, mong rằng họ sẽ ăn thật ngon miệng, Hằng nhỉ.
    B và H chẳng nói gì mà sao thấy cái phim hôm qua vô duyên quá,chắc hẳn mỗi đứa một suy nghĩ riêng và chỉ bật cười theo khi cả rạp cười thật to. B dang nghe Don''t cry mà cứ khóc hoài, B hiểu tại sao Hằng ko muốn về nhà sớm ngày hôm qua, trong cái bộ dạng thế này chẳng muốn ai nhìn thấy mình thật.
    Hằng nói B đừng có buồn vì Hằng sẽ nói mấy anh bạn Hằng chở B đi ăn kem như ngày xưa, nhưng B biết Hằng cũng buồn lắm đó, biết bao giờ hai đứa lại đi đủ thứ kem như ngày xưa nhỉ.
    Cảm ơn Hằng nhé, cảm ơn những khi H nắm tay B thật chặt và nói cho B mượn vai nè. Good luck and take care!
    ......
    As we go on
    We remember
    All the times we
    Had together
    And as our lives change
    Come whatever
    We will still be
    Friends Forever
    So if we get the big jobs
    And we make the big money
    When we look back now
    Will our jokes still be funny?
    Will we still remember everything we learned in school?
    Still be trying to break every single rule
    Will little brainy Bobby be the stockbroker man?
    Can Heather find a job that won''t interfere with a tan
    I keep, I keep thinking that it''s not goodbye
    Keep on thinking it''s a time to fly
    And this is how it feels

  3. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    "Em có nghe thấy anh nói gì không, anh có nghe thấy gió nói gì không. Anh mang thương nhớ gởi vào trong gió, đôi phút bên em được nghe em nói với anh. Cơn gió nào bay ngang cuộc đời, nói với em lòng tôi lẻ loi. Cơn gió nào bên tai thì thầm, nói với em rằng tôi rất xấu..."
    Hôm nay đọc lại từ đầu topic này. Ít ra có nhiều điều người ta có thể gửi vào gió. Đó cũng là hạnh phúc. Giữ cảm xúc, kỷ niệm buồn thật là buồn, nhưng biết làm sao được, ai bảo mình giữ làm chi
  4. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Chà, lâu rồi mới vô "trại tập trung khóc Lời của gió" ni a nì (Có trại "Nhật Ký" nựa ). Vắng vẻ, thảnh thơi...mền e ngồi xuống mần một bại (một bài) thi ro:
    Xu ma ra nhớn rồi mà như con nít! Cái "bệnh" của 2 em trên tui biết chắc lấy chồng là hết! Kiểu ni tui vài bựa về quê chắc phải mở một chuyến A tô chất lượng cao HN-QB để đưa rước các quý cô nương hay khóc nhè về trại tập trung, trong đó toàn là những chuyên gia, những bậc thầy về khóc nhè, có đủ kiểu tiếng khóc được sưu tập trên toàn thế giới, ví dụ như có tiếng khóc của cô gái kia người Pháp tựa như tiếng của đồng ruộng Việt Nam vậy: Ộp!...oạp!...Ộp...oạp!...Nghe thích chưa thì để khi mô tui dẫn đến "giao lưu" cho vui!?
    Câu chuyện cổ tích đến đây là hết, mông hai em vui!

Chia sẻ trang này