1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời của gió...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 02/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Làm như em vẫn hay nhất, kinh nghiệm nhất đó! Chúc mừng em đã có sáng kiến hay!
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  2. aivelethuy

    aivelethuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    AI VỀ QB CÓ NHỚ TA KHÔNG
  3. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật sự hoảng sợ khi nhìn bài của cậu. Bởi vì theo tôi biết, một (1) "x" là nụ hôn, ba (3) "x" là ***. Còn của cậu thì lại rất nhiều "x". Tôi không thể tưởng tượng được nó sẽ đến mức độ nào nữa.

    Do you think you can tell
    And did they get you to trade
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?
    How i wish you were here
  4. lovelymummy

    lovelymummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    ui hui , gió bây giờ chuyển được nhiều thứ hè .. mềng ko biết nờ..
    if you 're stone be boadstone,if you 're plant, be sensitive, if you're man , be loved
  5. 365giacmong

    365giacmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hihi...ai bít, tự nhiên hứng lin!!!??? Mà nếu tui làm được thì còn hung nhiều hơn thế nữa cơ. Bác vài bữa có người iu mà hung nhìu hơn nhiêu đó là tui kiện ra toà nghe. Hehe...
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    To B:
    Buồn cười thật đó, sáng nay lúc tặng cho B món quà đó, H muốn làm cho B vui cơ mà, thế mà cuối cùng B lại làm ngược lại đó.
    H chỉ buồn vì ko thể nào tưởng tượng ra khuôn mặt cười tươi của B để preview nó thôi, tại sao H chưa thấy B cười cho thoải mái bao giờ nhỉ? H ko muốn nhìn khoé mắt khi nào cũng cụp xuống như vậy đâu....B thử nhìn lại bức tranh mà xem.
    Tối qua H đã thức khuya để xem bóng đá và tưởng tượng khuôn mặt của B, nhưng ko được, đành phải lên lớp để chọc cười B xem B có cười ko? Thế mà cuối cùng lại ko được.
    Trưa nay H đi học TA, gặp một đứa bạn, thế là ăn trưa với nó. Nó mới nói với H: "Tình yêu ko tự sinh ra và mất đi, nó chỉ chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác "....B thấy đúng ko?
    Nếu thế thì đừng buồn nữa nhé, trời ơi, tự nhiên 2 đứa hâm hấp lại đi làm cho nhau tức cười thế này.
    Ê, đừng nói ai đó là quà của H nhé, họ cười cho đó.
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
  7. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Lặng Lẽ Nơi Này
    Nhạc Sĩ: Trịnh Công Sơn
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tình yêu mật ngọt
    Mật ngọt trên môi
    Tình yêu mật đắng
    Mật đắng trong đời
    Tình yêu như biển
    Biển rộng hai vai
    Biển rộng hai vai
    Tình yêu như biển
    Biển hẹp tay người
    Biển hẹp tay người lạc lối
    Em đi về nơi ấy
    Nơi đâu nơi đâu
    Sông cạn đá mòn
    Trăng treo đầu con sóng
    Tan theo tan theo
    Chút tình xa vắng
    Làm sao ru được tình vơi
    À ơi nỗi đau này người
    Tình yêu vô tội
    Để lại cho ai
    Buồn như giọt máu
    Lặng lẽ nơi này
    Trời cao đất rộng
    Một mình tôi đi
    Một mình tôi đi
    Đời như vô tận
    Một mình tôi về
    Một mình tôi về...với tôi.
    bé oi!
    anh nhớ biển quá,biển quê mình đẹp quá phải không.....chiều nay mong ước cùng bé ra biển ma giờ bé lai ở nơi nao
    Có ai có cùng tôi cảm xúc tình yêu từ biển chia sẽ với tôi di
    ________________________________________
    ÔI BIỂN QUÊ MIỀNG
    CHIỀU NAY KHÔNG CÓ EM . ANH NGỒI NHÂM RƯỢU VỚI
    MẤY MIẾNG XOÀI XENGH MÀ HƯỚNG CÙN MẮT VỀ PHÍA BIỂN
    ĐÔI MẮT BỔNG ĐÔI MẮT CAY CAY , RỒI TỪNG GIỌT NƯỚC MẮT
    LĂN DÀI TRÊN MÁ VÌ MIẾNG TƯƠNG ỚT BAY VÀO

  8. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Trời điên,đất điên,tao không điên
    Người điên,thú điên,tao không điên
    Tiền điên,tình điên,tao không điên
    Rock điên,rocker điên,tao điên...
    -------------------------------------------------
    he..he...tao điên quá rồi
    ( TRÍCH : VNROCKWORLD .COM)
  9. khurukazelitipotchlie

    khurukazelitipotchlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Biết rồi.
  10. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    To C:
    Đáng lẽ nhờ gió QN thổi về HN từ lúc chiều, nhưng sợ HN nhiều nhà cao tầng quá nên C ko nghe được, đành nhờ gió QB vậy
    Giờ này H đoán C cũng ko có trong phòng đâu, gọi diện cũng ko gặp đúng ko?Hôm nay cả bọn định đến nhà C để thăm mẹ, nhưng 2 H đều bận đi với gia đình.
    Hôm qua gói bánh đó H chỉ ăn được mấy cái thôi, tại vì bị bọn Hà và Thuý giành giật hết với lí do...............có hình trái tim và quân bài.........ĐẸP....Hôm nào C lại cho H nếm thử tiếp nha
    Còn chiều và tối thì H lang thang ngoài biển với bọn nhóm mình, tắm biển, đi ăn....nên toàn ko nói chuyện ĐT được với C. N cứ nói Bino hỏi H đâu?Quan tâm như bồ
    Tối qua lớp mình đi chơi, hát karaoke, thi kéo co và lang thang đến 2h mới về KS, cười đến đau cả bụng, sáng lại dậy sớm để đi đón bình minh nên đứa nào cũng sợ ngày mai ko học được. C cố gắng làm bài tập cẩn thận nhé, để cứu cả lớp khỏi cô N đó
    Tối nay chắc C vào net và đọc được những lời của gió QB, thì sáng mai đừng có gặp H mà kêu nước da bánh mật đó....Xấu hổ lắm
    Life is a comedy

Chia sẻ trang này