1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời của gió...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 02/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. samuraivn

    samuraivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của thanh hang viết lúc 12:08 ngày 23/10/2003:
    --------------------------------------------------------------------------------
    To SamuraiVn: Tui qua thăm box Thanh của Bác rùi, hôm mô có thời gian tui sẽ kể nhiều hơn về Thanh (có mấy đứa bạn tui ng Thanh ma`)??Tuỳ thuộc vô tình cảm bác dành cho box QB ni nữa đó?.À, bác nhớ rau má ko? tui gửi sang Nhật cho bác mấy rổ làm quà nghe, tui mê nhất là món ni của xứ Thanh đó, nó làm tui hết say xe ma` :D. bác xem trong tấm ảnh H post lên để dụ bác Rec ra khỏi vỏ có người quen ko?
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trời ạ, chưa chi đã ngã giá với nhau sòng phẳng quá thế. Vật chất thì còn có thể cân đong đo đếm được chứ tình cảm thì biết làm thế nào đây?. Thôi thì cố gắng chiều lòng chị em trong BOX Quảng Bình vậy. Tui sẽ ngày nào cũng vô BOX các bạn để đọc bài của các bạn, còn post bài thì phải có cảm xúc thì mới viết được, không thể bạ đâu viết đấy thì mọi người lại cười cho là khách đến chơi nhà mà chẳng biết giữ mồm giữ miệng gì cả. Đến khi đó mà đuổi khách (tui) đi (treo nick) thì khổ thân tui lắm đó.
    Còn về rau má thì tui lại không nhớ với chết chứ, vì quê tui cũng ở ven biển đó. Mọi người chắc biết Sầm Sơn rồi đúng không? Nhà tui ở gần khu vực đó đó (Nói là gần nhưng mà để đi Sầm Sơn thì cũng coi như là đi du lịch rồi), nên quê tôi không có rau má đâu. Tui chỉ nhớ cá, tôm, cua, ốc ở quê tui thôi. Hồi tui còn bé những thứ đó nhiều vô kể nhưng bây giờ thì toàn là đặc sản hết rồi nên mỗi lần về quê có được chiêu đãi thì cũng chẳng dám ăn một cách thoải mái được nữa. Tui nghe nói ở QB cũng có nhiều đồ biển đó, mà ở HP thì cũng vậy. Nếu có thể thì T.H. gửi gió sang cho tui nhé. Mà nặng quá thì chỉ cần gửi theo gió mùi của biển thôi cũng được. Tui bây giờ thèm được tắm biển quá trời luôn đó.
    A, còn về tấm ảnh của rec thì tui phải đem kính lúp lên để soi mới nhận ra người quen đó. Ăn cơm tây mà thấy cũng chẳng thay đổi chút nào cả nhỉ? Hay là thiếu Beer vậy nhỉ? Nếu thiếu thì tui chiêu đãi này. 100% nhé.
    Gửi tới mọi người một chút lạnh của mùa thu của Nhật bản đây này. Mọi người vui lòng nhận nhé.
    HP
    Được samuraivn sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 23/10/2003
  2. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Anh về HN từ hôm qua rồi em àh, tiếc là không gặp được 8h và no_cry ở HP. Hẹn lần khác vậy nhé



    Tôi đang tán em đấy, kiêu lên một chút nào
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hihi, thức khuya rứa hơi giảm tí nhan sắc nhưng mà đem lại ngọn gió lành cho box cũng đáng.
    Bác Samuraivn rõ ràng là cố tình không hiểu ý thanhhang rồi, để tui nói rõ cho nghe nì:
    Khu bốn đẩy ra khu ba đẩy vào
    Viết đơn sang Lào, Lào không nhận
    Than thân trách phận, lập quốc gia riêng
    Thủ đô thiêng liêng là huyện Nông Cống
    ...
    ..canh rau má, phá đường tàu
    chặt ống dẫn dầu, cắt dây điện thoại
    ................
    hihi, bác tức đỏ mặt đỏ mày rồi tề , thôi tui chạy đây. Nhưng mà tui khoái bài thơ ni lắm. Lần đầu tiên chuẩn bị ra Thanh Hoá chơi được ba đọc cho nghe bài ni, cười không thấy tổ quốc mô nữa.
    Không biết Zulu có kiếm được quà chi từ HP về không hè, ấn tượng về HP thế nào? Chị thì thấy chẳng có chỗ nào thích hợp cho việc ...ngủ như ở HPhòng.
    Hihi, 8h thật là đảm đang mọi người ạ. Tui chỉ cần hứa hẹn với 8h là sẽ vote cho cô nàng 5*, thế là buổi nào nàng cũng dành rửa bát , nấu cơm, còn tui cứ việc ngủ. Hihi, tí nữa mình phải nhớ vote 5* mới được, quên thì chắc sống không yên thân mô.
    À, một tin tức quan trọng đầy sốt dẻo: Catbien cực giỏi về thơ văn, hic, không bù cho cô chị
    Kiếm được cái ảnh của 8h rất đẹp, muốn post lên lắm mà không dám. Nàng quê ở Hà Đông mà. (bí mật này: Ai muốn xem ảnh nàng thì PM cho tui rồi hối lộ nhiều nhiều là tui gửi cho)
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  4. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    - Đề nghị post lên cả bài thơ ( vè?) đó đi, hay quá nhưng không trọn vẹn, đọc mất sướng. À, có nhớ cả bài không mà chấm chấm (...) tự tin vậy!?
    - Bác lại đi cò anh em trong Box đấy à, hết cho ăn dưa bỡ (quá hạn sử dụng) đến hứa chiêu đãi lẫu lừa. Nếu không muốn bị treo nick thì viết ngay bản kiểm điểm hoặc Post 8h lên thế mạng.
    - Dân toán học thì không thể nhập nhằng đánh lộn con đen kiểu như "kiếm được cái ảnh của 8h rất đẹp". Ảnh đẹp hay 8h đẹp thế hả Bác? Tặng hai nhà (lều) toán học mẫu chuyện nho nhỏ nè:
    "Có 3 người đang đi trên cánh đồng thì bổng nhiên có một vị lên tiếng (vị này là nhà văn ... tầm cỡ Nam Cao):
    - Xa xa trên cánh đồng, có một chú bò đang mãi mê gặp cỏ --> văn vẽ quá.
    Người thứ hai có chuyên nghành là vật lý, đính chính lại như sau:
    - Phía trước có một chú bò màu vàng đang gặm cỏ --> đúng là vật lý, định hướng, định tính rõ ràng.
    Và dưới đây là câu hoàn thiện của nhà toán học, người thứ 3 trong số đó:
    - Phía trước có một bò mà mặt nhìn thấy được có lông màu vàng đang gặm cỏ --> rất rõ ràng và chính xác vì biết đâu mặt không nhìn thấy được lại có lông đen, thậm chí khoang trắng đen cũng chừng. Hừ, chính xác như toán"
    RC
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Haha, chỉ cần lừa một phát là biết ngay ai muốn xem hình của 8h nhất rồi, . haha, Gió hãy nói rằng: là lá la la. . Vui quá đi, mình thật là siêu.
    Mà tui nói cho bác biết là tui viết hơi bị rõ ràng, trong sáng đó nghe, đã bảo ảnh của 8h đẹp mà cứ cố nghĩ ra kiểu khác. Chắc chắn độc giả có vấn đề rồi. .
    Bài thơ trên tui còn thuộc thêm 3 câu nữa nên có quyền chấm lửng chứ sao. Nhưng mà viết nhầm câu rau má. Thực ra là:
    Nông nghiệp thâm canh là cây rau má
    Công nghiệp hoá: phá đường tàu
    Chặt ống dẫn dầu, cắt dây điện thoại...
    Phải sửa lại kẻo mất lòng bác Samuraivn rồi bác ấy lại bỏ đi mất.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  6. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Math0 à, Topic Linh tinh về Huế mở ra là để welcome (sập bẫy) những người như Chú đó. Bữa nay năng vô mà Post bài nghe, có nhiều cấy hay lắm. Còn chú là ai thì Anh sẽ méc với mọi người ở BMTG Nick, nhưng trước khi Public anh thông báo cho Chú biết "đường lánh nạn" để nếu cry có reply thì biết đường mà đối phó.
    Anh vừa search xong (trên Vienna''s web service), để sang Chú thì mất 275, cho vé tàu hai chiều nên nếu Chú có bao anh cả ăn ở (tất nhiên là có nhậu rồi) thì anh cũng chưa đồng ý. Anh đang cò 2 ông bạn (có Mr.Dũng khoa Lý, biết không?) nhưng đợt này lạnh quá nên không muốn đi đâu cả. Nếu mọi thứ ổn định rồi thì NOEL này sang anh chơi, anh đã tập trung được 5 đồng chí rồi, Vienna mù Noel cực đẹp.
    RC
  7. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Nè, lần sau hỏi han gì thì sang chỗ này, dịch vụ ký gửi Free đó. Bạ đâu tán đó sẽ bị các Mod bị treo giò rồi kêu XUI. Giờ trả lời nè:
    - Trình độ nấu ăn của Rec hơi bị lên tay đó (cỡ đai nâu rồi), đã chuyển từ trạng thái luộc kiểu: nước luộc, bắp cải luộc, trứng luộc, mì tôm luộc (ở đây có chợ châu á, hơi bị sướng) sang trạng thái xào như: trứng xào, mì tôm xào,... Hôm nào sang nhớ mang theo bút vỡ rồi anh dạy cho.
    - Món ăn QB được mọi người thể hiện trong Topic quán ngó đó. Nhưng anh khuyên chú đừng có học mấy thứ đó vì không áp dụng được ở Đức đâu, các món kiểu như Ốc sả, cháo ngêu thì cả tháng học bổng của Chú cũng không được 1 bữa.
    RC
  8. samuraivn

    samuraivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    Haha, thế ra mình cũng quan trọng ấy chứ nhỉ? Đã có người sợ không được gặp mình rồi (à, không được đọc bài của mình rồi)
    Không khóc ơi, mình không dễ dàng bỏ đi đâu, vì mình mà bỏ đi sợ có người lại khóc đó. Mới doạ thôi mà đã thấy hoe hoe mắt rồi. Thế mà còn cứ bảo là không khóc. Thôi để dành nước mắt đi, đến khi nào mình bỏ đi thật thì hãy khóc nhé.
    Còn về quốc ca của Thanh Hoá thì bài đó cũ và lạc hậu rồi, quốc gia mời bây giờ là từ Thanh Hoá vào Thừa Thiên Huế cơ. Bạn không thấy đài dự báo thời tiết là: Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế... đó à? Không biết có bao gồm Quảng Bi`nh quê ta không nhỉ?
    Chúc vui vẻ.
    HP
    Được samuraivn sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 27/10/2003
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi trời, bọn con trai bây giờ lãng mạn quá hè, hết mad0 rồi thì đến Samurai . Hai bác ni có thấy cái title của Zulu đó không, copy qua làm title luôn đi. .
    Mà bác ơi, hỏi thăm tí, té ra Thanh hoá bỏ cái bài quốc ca truyền thống dô tá dô tà đi rồi hả bác???. Ừ cũng phải, để ThanhHoá lang thang cơ nhỡ rứa tội lắm, cho vô Thanh Hoá đến Thừa THiên Huế, rồi có chi QBình còn cưu mang cho nữa chứ. Chắc THoá cũng không lòng nào bỏ đi nỗi đâu. Còn lâu no_cry mới phải khóc (giả vờ) đưa tiễn
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả
  10. f01

    f01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, đánh nhau hay thách đố thì sang đây, ai lại chui vô chỗ người ta đang sinh nhật mà la hét ầm ĩ vậy hè. Định làm bẹp chẹp bánh sinh nhật của người ta à. Chưa đánh cũng đã biết trẻ con rồi. Mà cũng nên tiến hành đi để còn thời gian vào thẩm mỹ viện sữa sang lại mà Chống Lầy.
    Rứa hí - giờ ngày như trong hợp đồng bảo hiểm!
    F1

Chia sẻ trang này