1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời của gió!!!

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi xitrum_conuongsg, 25/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Hổng được , hum nay ai vô box cũng phải thấy nic tui ...
  2. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    tàon là dân xấu xí mà thích làm chuyện để người khác để ý không hà
  3. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    tàon là dân xấu xí mà thích làm chuyện để người khác để ý không hà
  4. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Hy em, sao nói khó nghe zạ Ăn kẹo chì cho ngọt lưỡi đặng lần sau fát bỉu cẩn thận heng
  5. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Hy em, sao nói khó nghe zạ Ăn kẹo chì cho ngọt lưỡi đặng lần sau fát bỉu cẩn thận heng
  6. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Miệng lữ tàn lờ súng dzứi đạn hung è...hixhix...như thía thì ai muh dám rước dzìa chòi
  7. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Miệng lữ tàn lờ súng dzứi đạn hung è...hixhix...như thía thì ai muh dám rước dzìa chòi
  8. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    cái topic lãng mạn vậy giờ thành nơi 8 luôn ta,po tay
  9. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    cái topic lãng mạn vậy giờ thành nơi 8 luôn ta,po tay
  10. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Anh phải nói sao nhỉ,lại lập lại câu củ "chúc em hạnh phúc".Anh hiểu là em đang phải rất khó xử,ai cũng tốt với em,nhưng em thì chỉ có thể chọn 1,và nếu chọn 1 thì em lại sợ người kia đau buồn.Có đôi lúc em cũng đã cho anh niềm tin rằng anh vẫn còn cơ hội,anh ko biết có phải thế không hay chỉ là cảm nhận của riêng anh,anh không đủ tự tin để tin vào điều đó.Anh đã suy nghĩ rất kỹ,và quyết định anh sẽ là người ra đi,anh chỉ muốn nói với em rằng anh sẽ ổn,chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau,em cũng đừng ngại là quyết định của em sẽ làm tổn thương anh nữa.Hãy vui nhé,vui như lúc anh chưa nói gì nhé..Vẫn câu nói đã trở thành câu cửa miệng của anh từ lúc nào chẳng biết nữa :"chúc em hanh phúc."
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này