1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời của gió!!!

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi xitrum_conuongsg, 25/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Gió gửi nhời đến chuuột nhà ta chúc nhà ta Valentine ấp áp bên ngừ thân iu nhá ...
    Chíp ra HN à? MA củng đảng ở ngoài này này
  2. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    MA cũng ở HN nhỉ? Mem chụt SG toàn trốn ra HN thế này?
    Trời lạnh lạnh lạnh... nhưng quần áo cũng đủ ấm. Có điều đi ăn, đi ún xong thì chẳng bít làm jè nữa
  3. Z_Love

    Z_Love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Gió ơi, nhắn với anh là ta cám ơn những gì anh làm cho ta nhé, có anh bên cạnh lúc nào ta cũng vui, và nói với anh luôn là điểm tựa cho ta nhé gió....
  4. laphuocloc

    laphuocloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    đồng ý gió nhe? tình nghĩa giang hồ mà!! miễn sao đừng có ai nghĩ sâu xa là đc
  5. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Gió à, ta biết ta đang làm một điều sai, rất sai nhưng ta không sao ngừng lại. Khi nào về sẽ hết thôi, tất cả sẽ chấm dứt, phải không gió? Sẽ không có lần sau nữa...
  6. laphuocloc

    laphuocloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    pà làm gì sai ghê gớm dzữ vậy? đặt bom chùa 1 cột àh? là lạ gí nhỉ?
  7. Z_Love

    Z_Love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Gió ơi, nói cho ta biết được ko? Sao ta vẫn thấy ko yên tâm lắm, có phải ta ích kỷ quá không? Khi ta có cảm giác 1 phần nào đó, vẫn là cảm giác trống trải,xa xôi, khoảng cách vô hình làm sao ta có thể xóa đi khoảng cách đo?
    Gió ơi nói ta biết được ko?
  8. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Gió ơi, nhắn với người ấy rằng ngủ ngon nhé. Ta cũng sẽ ngủ ngon!
  9. laphuocloc

    laphuocloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    ai cũng có người ui để nhắn, gió nhỉ?
  10. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    gửi cho anh dùm ta gió nhé!
    Ngày qua ngày gió thét gào vì anh hững hờ
    Dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ
    Một mai đường xa chung đôi,
    Ân tình tuyệt vời lên ngôi
    Tình yêu của những phút đầu, tựa như phép màu
    Sưởi ấm cõi lòng vượt qua nỗi sầu
    Để đêm mùa đông trôi xa,
    Nụ cười rạng ngời trên môi thiết tha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này