1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời của gió!!!

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi xitrum_conuongsg, 25/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Ôi chời ơi, thế nào gió cũng gào thét rằng "Cái nhà chụt này nhìu chiện wé đi"
  2. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Gió ơi hãy nhắn giùm ta với người,ta sẽ wên,nhất định sẽ wên ko nhớ gì về người nữa,ko có người ta vẫn vui mà vẫn là con bé trong mắt người mà,nhưng làm sao để wên đây gió nhỉ???
  3. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Gió ơi hãy nhắn giùm ta với người,ta sẽ wên,nhất định sẽ wên ko nhớ gì về người nữa,ko có người ta vẫn vui mà vẫn là con bé trong mắt người mà,nhưng làm sao để wên đây gió nhỉ???
  4. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    To:một người(đọc chắc hiểu),sorry dzụ bữa đó,ko cố ý,tại bữa đó có uống một ít+đang buồn+đang khìn+ghẹo ta làm chi cho ta nói điên,coi như ta chưa nói gì cả nha,sorry again.Coi như chưa có chiện gì xảy ra,vậy hen,dù gì cũng cám ơn bữa đó đã ngồi nghe ta nói điên.thz...
  5. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    To:một người(đọc chắc hiểu),sorry dzụ bữa đó,ko cố ý,tại bữa đó có uống một ít+đang buồn+đang khìn+ghẹo ta làm chi cho ta nói điên,coi như ta chưa nói gì cả nha,sorry again.Coi như chưa có chiện gì xảy ra,vậy hen,dù gì cũng cám ơn bữa đó đã ngồi nghe ta nói điên.thz...
  6. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    nhờ gió nói với người ta rằng tôi cảm thấy tự do và thoải mái lắm
    nhờ gió gởi đến người ấy rằng,"hãy cho anh một thời gian nữa nhé em..."
  7. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    nhờ gió nói với người ta rằng tôi cảm thấy tự do và thoải mái lắm
    nhờ gió gởi đến người ấy rằng,"hãy cho anh một thời gian nữa nhé em..."
  8. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Gió,hày nói dùm ta là ta đang quên và sẽ quên,chắc chắn như thế,ta ko con gì để ta có thể tin những lời đó nữa,chán,thất vọng mà cũng chẳng cần,bây giờ ta đang yên ổn để thi,đừng làm phiền ta nữa....
  9. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Gió,hày nói dùm ta là ta đang quên và sẽ quên,chắc chắn như thế,ta ko con gì để ta có thể tin những lời đó nữa,chán,thất vọng mà cũng chẳng cần,bây giờ ta đang yên ổn để thi,đừng làm phiền ta nữa....
  10. dogron

    dogron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    gì? mà? bi quan vẶy mẮy em ?
    nhơ? giò vĂ?y nè? : nhơ? giò thĂ?i hơi ngàt tới nhà? 'ứa nà?o con ghèt ...hehe j/k
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này