1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời của gió!!!

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi xitrum_conuongsg, 25/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dogron

    dogron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    gì? mà? bi quan vẶy mẮy em ?
    nhơ? giò vĂ?y nè? : nhơ? giò thĂ?i hơi ngàt tới nhà? 'ứa nà?o con ghèt ...hehe j/k
  2. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Gió ơi, hát lên đi để các chuột ko ai buồn nữa
  3. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Gió ơi, hát lên đi để các chuột ko ai buồn nữa
  4. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Ê gió...nhờ mày cái này hen...sáng sớm đừng cóa thổi nữa...lạnh lắm....để tao còn đi học....hung thui tao nghĩ nữa à
  5. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Ê gió...nhờ mày cái này hen...sáng sớm đừng cóa thổi nữa...lạnh lắm....để tao còn đi học....hung thui tao nghĩ nữa à
  6. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    Gió, kêu mưa tới giùm tao cái đi, giờ tao đi học toàn đc xe đưa rước ko ah, có gì mưa lớn cho trời mát mẻ xíu coi, thức trưa chơi game mà nóng quá chịu ko nổi, cám ơn mày trc ah
  7. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    Gió, kêu mưa tới giùm tao cái đi, giờ tao đi học toàn đc xe đưa rước ko ah, có gì mưa lớn cho trời mát mẻ xíu coi, thức trưa chơi game mà nóng quá chịu ko nổi, cám ơn mày trc ah
  8. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Làm gì khi mà mình chia tay ? Nhưng mình chia tay do mình chủ động hay là do người ta. Phải nói rõ hơn chứ. Nếu mà do tôi, tôi đi nhậu để ăn mừng. Nhưng là do người ta, hix hix, tôi sẽ buồn nhiều lắm. Và tôi sẽ làm mọi cái để có thể giữ người ta ở lại bên tôi. Sẽ làm mọi thứ để người ta có thể tha thứ cho tôi. Sẽ làm tất cả, có thể rồi thời gian cũng trôi qua. Vết thương sẽ liền, nhưng sẽ còn nhưng vết sẹo. Vậy tốt hơn hết chúng ta hãy đừng để điều đó xảy ra. như thế sẽ tốt hơn nhiều đúng không ?
  9. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Làm gì khi mà mình chia tay ? Nhưng mình chia tay do mình chủ động hay là do người ta. Phải nói rõ hơn chứ. Nếu mà do tôi, tôi đi nhậu để ăn mừng. Nhưng là do người ta, hix hix, tôi sẽ buồn nhiều lắm. Và tôi sẽ làm mọi cái để có thể giữ người ta ở lại bên tôi. Sẽ làm mọi thứ để người ta có thể tha thứ cho tôi. Sẽ làm tất cả, có thể rồi thời gian cũng trôi qua. Vết thương sẽ liền, nhưng sẽ còn nhưng vết sẹo. Vậy tốt hơn hết chúng ta hãy đừng để điều đó xảy ra. như thế sẽ tốt hơn nhiều đúng không ?
  10. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Muốn nhắn với em rằng, anh yêu em nhiều lắm. Hơn nhiều lần em dành cho anh. Lúc này anh không thể gần em được nhưng em đừng buồn vì điều đó. Xa nhau bây giờ để gần nhau mãi mãi. Em đừng buồn khi không có anh ở bên, em đừng khóc khi mình vấp ngã, hãy đừng dậy, bởi vì anh luôn nhìn em. Luôn nghĩ về em. Có thể có những lời nói, những ánh mắt, những nụ cười khiến em xao lòng. Anh không hề trách em. Bởi vi anh luôn tin em, và nếu có một ai đó thích em, anh sẽ không buồn nhiều. Người ta lo cho em, quan tâm đến em, như thế lúc nào em cũng sẽ đuợc an toàn. Và anh cũng sẽ an tâm hơn. Em đừng nghĩ anh không biết ghen. Anh vẫn là con người, cũng có suy nghĩ tâm tư và tình cảm. Chỉ xin em luôn nhớ một điều là anh luôn yêu em. Và chỉ có niềm tin và hy vọng mới giữ cho tình yêu chúng ta là mãi mãi. Hãy dũng cảm bước ra khỏi những định kiến và những khó khăn để đi cùng anh trong cuộc đời này. Biết rằng sẽ nhiều chông gai, và thử thách. Nhưng với tình yêu của chúng ta anh tin rằng chúng ta sẽ vượt qua được những khó khăn đó. Hãy hứa với anh nhé em, hãy nói rằng em sẽ làm được. Anh tin là em cũng sẽ làm được mà. Thế nhé em, hãy cùng anh cố gắng cho một tương lai tốt đẹp, một tương lai có em và anh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này