1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời của gió!!!

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi xitrum_conuongsg, 25/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Gió hãy nói với thầy giùm ta,bài nhìu thìa học sao nổi,học bài này wên bài kia,đến khổ,gió hãy chỉ ta cách nào bớt bệnh lười đi,dạo này ta lười kinh khủng chẳng học hành gì được cả,hix hix...
  2. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    gió ơi gió lớn ...lớn hơn nữa...hãy cuốn ta đi...đi đến nơi ta muốn!!!
  3. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    gió ơi gió lớn ...lớn hơn nữa...hãy cuốn ta đi...đi đến nơi ta muốn!!!
  4. babyzeus

    babyzeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    gió ơi gió nổi lên đi , thổi mạnh lên đi , thổi vào ta ...
    để .....ta mát .mấy hum ni cúp điện , ngồi làm máy tính mà nóng như cái lò lửa , chịu kô nổi
    thổi lun cái ông thầy dạy đồ án bín lun tuần này đi , tuần sau thi mà dzờ nì còn ngồi lo cái đồ án , chưa có học đuợc bài nào , chán wớ
    sẳn thổi lun con ma men đi chỗ khác chơi , xùy xuỳ
  5. babyzeus

    babyzeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    gió ơi gió nổi lên đi , thổi mạnh lên đi , thổi vào ta ...
    để .....ta mát .mấy hum ni cúp điện , ngồi làm máy tính mà nóng như cái lò lửa , chịu kô nổi
    thổi lun cái ông thầy dạy đồ án bín lun tuần này đi , tuần sau thi mà dzờ nì còn ngồi lo cái đồ án , chưa có học đuợc bài nào , chán wớ
    sẳn thổi lun con ma men đi chỗ khác chơi , xùy xuỳ
  6. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    gió, mưa giùm tao cái, và đi hỏi coi, bao vờ thì cái D.A đuợc phát hành cho tao nhờ. mà bao giờ thì mày mới chịu mưa dzậy ?
  7. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    gió, mưa giùm tao cái, và đi hỏi coi, bao vờ thì cái D.A đuợc phát hành cho tao nhờ. mà bao giờ thì mày mới chịu mưa dzậy ?
  8. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    to ai đó: đừng có quá tình cảm, hãy để lý trí xem xét sự việc một cách khác đi, nhiều khi đó chỉ là do chính mình nghĩ vậy thôi, đừng thế nữa nhé, bạn của tui
  9. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    to ai đó: đừng có quá tình cảm, hãy để lý trí xem xét sự việc một cách khác đi, nhiều khi đó chỉ là do chính mình nghĩ vậy thôi, đừng thế nữa nhé, bạn của tui
  10. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Gió ơi,
    Hãy nói với ai đó rằng ta không phải như những gì người ấy nghĩ...
    Hãy nói với ta rằng ta có thể làm được mà, chỉ cần niềm tin... kết quả không quan trọng bằng những gì có được trên còn đường đi đến kết quả...
    Hãy nói với những người đang phải thi rằng: cố lên nhé, ta tin mọi người sẽ đạt được điểm cao.
    Hãy nói với những người bận rộn rằng: làm việc là cần thiết nhưng bỏ qua những giây phút tận hưởng cuộc sống thì chẳng khác gì ta chỉ là một cái máy biết nghĩ.
    Và hãy nói với 1 người... ta nhớ người lắm dù ta sẽ quên ngay sau khi thức dậy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này