1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời của gió!!!

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi xitrum_conuongsg, 25/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi,bi giờ tới lượt March nói nhảm hả?ko đươc5 fát ngôn bừa bãi như Xì cọt à nha...
    Được xitrum_conuongsg sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 18/04/2005
  2. mynameis7641

    mynameis7641 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    gió ơi gió, gió hãy nhớ giùm tui rằng thằng baby và thằng marchduc thiếu tui 1 món nợ nha
  3. mynameis7641

    mynameis7641 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    gió ơi gió, gió hãy nhớ giùm tui rằng thằng baby và thằng marchduc thiếu tui 1 món nợ nha
  4. KelJi

    KelJi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Lại lang thang quán cafe, ngồi hàng giờ chẳng làm gì hết. Mình vẫn luôn nghĩ mình đã quen nhìn lên, không quen nhìn xuống. Mọi thứ đều do mình làm, mình chịu việc gì lại phải hối hận nhỉ? Vậy mà mình đã hối hận đấy, cảm giác thật khó chịu, nó rộng lớn quá, bao trùm cả con người mình....
    Gió ơi! Ta buồn quá, có một số chuyện ta buồn mà không thể giải bày cùng ai. Bởi mọi việc không chỉ đơn giản là nói hết ra thì sẽ vơi buồn. Hậu quả việc ta làm mới khiến ta đáng sợ. Gió oi! Nếu có thể hãy nói với người ấy ta vô cùng xin lỗi. Ta không thể làm khác được. Dù biết là người ta sẽ bị tổn thương, nhưng... như thế lại tốt hơn ...Có lẽ sau này người ta sẽ hiểu...ùhm...cafe chiều nay ngon lạ...không còn vị ngọt...chỉ toàn đắng lưỡi đầu môi...Nhưng ngon hơn...vì ta đã biết...cuộc đời không chỉ toàn mật ngọt...
  5. KelJi

    KelJi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Lại lang thang quán cafe, ngồi hàng giờ chẳng làm gì hết. Mình vẫn luôn nghĩ mình đã quen nhìn lên, không quen nhìn xuống. Mọi thứ đều do mình làm, mình chịu việc gì lại phải hối hận nhỉ? Vậy mà mình đã hối hận đấy, cảm giác thật khó chịu, nó rộng lớn quá, bao trùm cả con người mình....
    Gió ơi! Ta buồn quá, có một số chuyện ta buồn mà không thể giải bày cùng ai. Bởi mọi việc không chỉ đơn giản là nói hết ra thì sẽ vơi buồn. Hậu quả việc ta làm mới khiến ta đáng sợ. Gió oi! Nếu có thể hãy nói với người ấy ta vô cùng xin lỗi. Ta không thể làm khác được. Dù biết là người ta sẽ bị tổn thương, nhưng... như thế lại tốt hơn ...Có lẽ sau này người ta sẽ hiểu...ùhm...cafe chiều nay ngon lạ...không còn vị ngọt...chỉ toàn đắng lưỡi đầu môi...Nhưng ngon hơn...vì ta đã biết...cuộc đời không chỉ toàn mật ngọt...
  6. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hên wé, dì cháu tui thoát hô hô zui hen boo hen
  7. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hên wé, dì cháu tui thoát hô hô zui hen boo hen
  8. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Gió ơi, hãy nói rằng ta đã quên người ấy... nói rằng ta đã có thể là ta của ngày xưa... và hãy nói với người ấy thôi đừng làm ta phải xót xa nữa. Ta nên làm gì, nói gì với người khi tất cả những gì ta có thể bộc lộ chỉ là giả dối và sáo rỗng.
  9. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Gió ơi, hãy nói rằng ta đã quên người ấy... nói rằng ta đã có thể là ta của ngày xưa... và hãy nói với người ấy thôi đừng làm ta phải xót xa nữa. Ta nên làm gì, nói gì với người khi tất cả những gì ta có thể bộc lộ chỉ là giả dối và sáo rỗng.
  10. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Gió làm tao tỉnh ngủ coi , buồn ngủ quá , cả đêm thức qua thức trắng rồi ... nhưng chưa muốn ngủ , còn nhiều chuyện lắm mà ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này