1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời của gió!!!

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi xitrum_conuongsg, 25/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Gió làm tao tỉnh ngủ coi , buồn ngủ quá , cả đêm thức qua thức trắng rồi ... nhưng chưa muốn ngủ , còn nhiều chuyện lắm mà ...
  2. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Hổng trả tiền nên dzui hé ... mai mốt thèng quởn giơ đòi nợ em chỉ qua chị héng
  3. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Hổng trả tiền nên dzui hé ... mai mốt thèng quởn giơ đòi nợ em chỉ qua chị héng
  4. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Gió ơi,nói với một người dùm ta là hổm arỳ ta ổn,ta vui,thi xong rồi có kết wả rồi nên ta rảnh lắm...Nhưng ta ghét cái sự rảnh rỗi này,vì nó làm ta nghĩ vẫn vơ,những điều đáng ghét....Sang tháng sau ta đang cố tạo sự bận rộn cho mình đây nè,cố lên nhiều dự định nhiều kế hoạch lắm,làm nổi ko trời???
    Gió ơi,nói với nhỏ dùm ta là ko cần lo lắng cho ta wá,ta ko sao đâu,ta ko ngốc tới nỗi nghĩ vẩn vơ những điều đó đâu...Nhưng mà bây giờ ta ko muồn yêu,ta đang sợ,uh ta sợ nhiều điều lắm vì cảm giác nó ko chắc chắn,nên ta ko.....Mà thôi,chuyện gì tới rồi sẽ tới mà nhỏ,ko có người yêu thì ta đi lông bông chơi,phá mấy đứa có người yêu chơi,hi hi,ax ax
    Hổm rày hình như ta hơi bị khìn,cái gì cũng cóc cần,gió ơi làm sao trở lại được như ngày xưa hả gió???Ta ước gì đượ như ngày xưa chẳng fải lo nghĩ gì cả..Gió ơi,ngày xưa đâu rồi???Ta sẽ trở lại là ta of ngày xưa nhưng có lẽ fải wên nhiều thứ...
    Gió ơi,nói với một người dùm ta,ta đã wên hế rồi,xin đừng nhắc lại làm gì,hãy để ta yên ổn nhưng bây giờ,bây giờ ta cảm thấy vui và an toàn....
  5. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Gió ơi,nói với một người dùm ta là hổm arỳ ta ổn,ta vui,thi xong rồi có kết wả rồi nên ta rảnh lắm...Nhưng ta ghét cái sự rảnh rỗi này,vì nó làm ta nghĩ vẫn vơ,những điều đáng ghét....Sang tháng sau ta đang cố tạo sự bận rộn cho mình đây nè,cố lên nhiều dự định nhiều kế hoạch lắm,làm nổi ko trời???
    Gió ơi,nói với nhỏ dùm ta là ko cần lo lắng cho ta wá,ta ko sao đâu,ta ko ngốc tới nỗi nghĩ vẩn vơ những điều đó đâu...Nhưng mà bây giờ ta ko muồn yêu,ta đang sợ,uh ta sợ nhiều điều lắm vì cảm giác nó ko chắc chắn,nên ta ko.....Mà thôi,chuyện gì tới rồi sẽ tới mà nhỏ,ko có người yêu thì ta đi lông bông chơi,phá mấy đứa có người yêu chơi,hi hi,ax ax
    Hổm rày hình như ta hơi bị khìn,cái gì cũng cóc cần,gió ơi làm sao trở lại được như ngày xưa hả gió???Ta ước gì đượ như ngày xưa chẳng fải lo nghĩ gì cả..Gió ơi,ngày xưa đâu rồi???Ta sẽ trở lại là ta of ngày xưa nhưng có lẽ fải wên nhiều thứ...
    Gió ơi,nói với một người dùm ta,ta đã wên hế rồi,xin đừng nhắc lại làm gì,hãy để ta yên ổn nhưng bây giờ,bây giờ ta cảm thấy vui và an toàn....
  6. babyzeus

    babyzeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    ờ ờ , teo cũng định dzậy , giờ này làm tui sợ , đi chơi mà gặp wản gia nó đòi tiền --> lấy đâu trả , nên đi chơi mà kô có wản gia hẳng kiu tui nghen
  7. babyzeus

    babyzeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    ờ ờ , teo cũng định dzậy , giờ này làm tui sợ , đi chơi mà gặp wản gia nó đòi tiền --> lấy đâu trả , nên đi chơi mà kô có wản gia hẳng kiu tui nghen
  8. babyzeus

    babyzeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    gió ơi thổi mạnh xíu , dạo này tập thể dục đêm , nóng , mồ hôi như tắm , chịu ko nổi
    dzì tương lai nhảy nhót tuơi sáng , cố lên
  9. babyzeus

    babyzeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    gió ơi thổi mạnh xíu , dạo này tập thể dục đêm , nóng , mồ hôi như tắm , chịu ko nổi
    dzì tương lai nhảy nhót tuơi sáng , cố lên
  10. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Nhờ gió nhắn với xì trum : xì trum đừng giận , đừng chửi , đừng xỉ vả March nữa nhá ... lương tâm của M nó cũng còn răng nè , nó vẫn còn biết cắn ... Đau lắm ... wáo wáo .. đau quá ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này