1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời của gió!!!

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi xitrum_conuongsg, 25/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Xì cọt,ông dzừa ohải thui nha,tui đã nhượng bộ mà ông còn dám chọc tui nữa à,vẫn spam,bái phục cộng bó tay luôn....
    Gió ơi,nói với anh dùm ta là đừng lo lắng cũng như đừng nghĩ tới ta nữa,ko cần thiết đâu,vì với ta anh vẫn như thế mà thôi,ko hơn cũng ko xuống được,hy vọng anh hiểu để ta có thể giữ mãi anh trong lòng như bạn tốt,anh nhé....
  2. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Gió nhắn dùm người ta là dù cười rất vui nhưng trong lòng buồn lắm, nhớ người ấy thật nhiều !!!
  3. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Gió ơi gió à....
    Mấy bữa nay ta đin wá .. gió nhắn với ai ai đó là ... thông cảm hen ... chịu khó đi vì ta còn đin thêm vài ngày nữa thui à ....
  4. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Gió ơi gió, gửi lời đến người nào đó rằng ta nhớ người ấy lắm lắm. Đừng quá lo lắng vào những gì sẽ xảy ra ngày mai. Cố gắng lên nhé, sẽ sớm gặp lại thôi. "Sự xa cách cũng như ngọn gió sẽ thổi tắt những tình yêu nhỏ và làm bùng cháy những tình yêu lớn".
  5. hangphonghang

    hangphonghang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Kêu tui hả!!!chật chật!!!chả hỉu gì ráo trọi.
  6. hangphonghang

    hangphonghang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chật chật....bagià cao thượng wá!làm ta nhớ 1người.Bà ấy hơn ta chỉ 2 tuổi thui,bà ấy thật tốt nhưng rồi ...Đến bây giờ,tôi vẩn chỉ thích nick "bagia".Nghe thật ngộ nghĩnh,đáng yêu lắm.
  7. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Gío ơi nhắn với một người dùm ta là dạo này ta buồn lắm nên đừng chọc điên ta nữa,mệt rồi....Ngày hôm qua và ngày xa xưa khác xa nhau lắm,đừng làm ta thêm mệt...
    Gió ơi nhắn với papa ngày mai cho ta đi off nhé,hi hi....
  8. future_is_nothing

    future_is_nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Gió ơi, tại sao vậy, đã mấy tháng rồi không bị, cứ tưởng là hết rồi chứ, sao bị lại ngay lúc này mà còn nặng hơn nữa chứ, không biết rồi tao sẽ còn bao nhiêu thời gian nữa đây
  9. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Gió ơi gió à ....
    Buồn quá gió à... đau lòng quá gió à ! Nhắn với ... là ta quý mến nó lắm! Cho dù thế nào đi nữa ta vẫn luôn bên nó, thằng em iu dấu của ta ........
  10. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Gió ơi nhắn với một người dùm ta là hãy cố gắng lên,cuộc sống còn nhiều cái để phấn đấu làm,thất bại bây giờ chỉ mới là bước khởi đầu thôi,chưa là gì cả,tự tin lên một tí đi nào....

    Gió ơi,nói với bản thân ta dùm là đừng nhớ nữa,nhớ làm gì chỉ thêm mệt mà thôi, mọi thứ đã xa rồi, xa lắm rồi....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này