1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời của gió!!!

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi xitrum_conuongsg, 25/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Không biết người ta đang nghĩ gì, chỉ hi vọng là người ta không có như vịt gio nhắn với người ấy là nhớ lắm và buồn lắm nhé!!!!
  2. mynameis7641

    mynameis7641 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
  3. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Một giấc mơ tan
    Một áng mây trôi
    Một cơn gió nhẹ
    Một chiếc lá rơi
    Một người cất bước
    Một người ở lại
    Bao nỗi nhung nhớ
    Chỉ một người mang
  4. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Gió ơi gió...gió nhắn với ta là ta cố gắng mà hoàn thành nốt cái năm cuối cùng quái quỷ này đi... gió cũng hãy bảo xem ta nên làm sao đây, ở hay đi ??? Nếu đi thì có lẽ ai cũng buồn nhưng chẳng còn cách nào khác...hic
  5. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Gió rất ích kỷ nên gío muốn giữ vợ ở lại, nhưng du sao thì lo cho vợ nhiều hơn nên người ta ủng hộ vợ, vợ cứ đi nhé !!!!
  6. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ nữa rồi....nổi gió lên đi...thổi bay ra tít tít xa ấy...nhắn với ai đó là nhớ quá trời ạ !!!
  7. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    gió, tao đuối wá, mới vừa ăn tối xong là lại có chuyện, chán thật, thôi thì cố gắng qua t4 này là xong 1 chuyện, còn một đống, mày làm ơn đưa mưa đi chỗ khác chơi đi, ngày hôm wa tao tắm mưa hết 3 lần rồi đó, lần nữa là tao giết mài ah
  8. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Nhờ gió gởi đến tao 1 cô gái đẹp cái coi nào
  9. 4YouAnd4Me

    4YouAnd4Me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Vì anh vốn là gió...vậy em có cần nhờ gió gửi đến anh nữa không anh yêu ?
    Anh vẫn đến rồi lại đi, rồi lại quay lại rồi lại đi....đến bao giờ anh sẽ ở lại bên em mãi và không đi nữa ? 1 năm qua em vẫn ở mãi sau lưng anh, lặng thầm đến khi anh đau buồn, lặng lẽ đi khi anh đã hạnh phúc....
    Anh không yêu em nhưng lại giữ em khi em đi, và anh lại không đi khi em xua đuổi anh. Anh không yêu em nhưng anh sẵn sàng ở bên em khi em cần mà từ bỏ cả người anh yêu. Anh không yêu em nhưng anh lại luôn vì niềm vui của em mà làm tất cả. Anh không yêu em nhưng anh lại lấy niềm vui của em làm niềm vui của anh. Anh không yêu em nhưng lại vì lời nói của em, vì nỗi đau của em mà cố gắng. Anh không yêu em nhưng lại luôn dành cho em những bất ngờ ngọt ngào, luôn đau khổ vì nỗi đau của em, luôn hận kẻ nào khiến em bất hạnh.
    Vì sao anh lại không yêu em ? Vì sao anh không yêu em mà lại làm tất cả điều đó cho em ? Em không hiểu anh à...Em thật sự không hiểu...
    Anh thật là kì lạ...but có lẽ vì anh đã kì lạ như vậy nên em đã yêu anh, đầu đá à. Dù cho thế nào, em vẫn yêu anh, vẫn lặng thầm ở sau lưng anh, vẫn ở bên khi anh yếu đuối và đau khổ và sẽ lại ra đi khi anh hạnh phúc và vui vẻ. You should protect your love, and I''ll take care of you....forever.....
  10. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    gió ơi, hãy mang niềm vui của em đến cho anh , hãy đem nỗi đau và mệt mỏi của anh đến cho em... khi nhận được tin anh nhập viện, cộng với sự bi quan của anh đã làm em đau nhói và lo sợ...anh ơi...hãy cố lên, vì em, vì tình yêu của em, vì những hoài bão mà mình đặt ra mà vượt qua bệnh tật nhé!
    Em chỉ ứoc gì mình thành cơn gió đến bên anh, chăm sóc và động viên anh mà thôi! ...em nhớ anh nhiều lắm!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này