1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời của gió!!!

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi xitrum_conuongsg, 25/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Gió, nói với anh trai dùm ta "THANKS", đừng lo quá, em sẽ ổn mà, chắc chấn em sẽ ổn, sẽ qua nhưng chưa biết bằng cách nào, nhưng sẽ cố....
    Gió, lấy lại dùm ta sự tự tin ngày nào đi, lấy lại dùm ta nụ cười của ngày nào đi, thổi tan những giọt nước mắt của hôm qua và hôm nay đi...
    Gió ơi, ta nhớ....
  2. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    gió, làm gì cho tao hết xì trét coi, không thôi tao xử mài ah, giúp tao rùi tao cho xiền đi chơi thú nhún hen
  3. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Gió ơi, nhắn tụi nó đi chơi vui nghen, nhớ mua quà về cho ta. Xin lỗi tụi bây nhìu, tại tao nghèo mừ...hichic...
  4. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    MrLuv ???? seo lấy trộm avatar của tui?
  5. MrLuv

    MrLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    bagialamcam đừng trách, tội nghiệp, thấy avatar hay hay nên mượn xài tạm thui mà đang nghĩ coi có nên muợn chữ ký ko, chữ ký rất hay
    ..................................................
    Em,
    Cho tớ được 1 lần gọi cậu như thế nhé! Cậu đừng nhăn nhó làm chi, chỉ khiến cậu mất xinh
    ......................
    Đêm qua, trong cơn ác mộng anh lại mơ lại cơn mưa ngày ấy, trong mưa em lầm lũi bước đi, một điều quá sức chịu đựng của em. Anh nhớ em kinh khủng, anh muốn được ôm em vào lòng, anh sẽ ko để em rời xa anh nữa, cho dù em muốn rời xa anh.
    Em biết cảm giác của anh vào lúc này là như thế nào ko? Anh muốn về bên em! Mình chỉ là 2 người bạn thân đúng nghĩa. Đúng, anh ko phủ nhận điều ấy, nhưng... anh yêu em! Đừng cấm anh yêu em ...
    Anh rất vui vì anh biết tại đây em đã có thêm nhiều người bạn mới. Anh biết em cười nhiều hơn, cởi mở hơn. Anh mừng lắm!
    Nhưng anh chẳng hình dung được em giờ thế nào nữa, em có đổi kiểu tóc ko? Em còn mặc cái quần 102 ấy ko? ah, em vẫn ăn phá lấu ở NVT chứ? ....
    Càng ngày khoảng cách giữa chúng ta càng lớn. Anh phải làm sao? Anh có lỗi gì chứ? Lỗi vì đã quá yêu em ư??? ....
  6. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Gió, nói với ngày hôm qua của ta là yên tâm đi, ta vẫn ổn, vẫn vui vẫn sống tốt dù đó là 1 lời nói dối....Nói với nhỏ dùm ta là ko có nhỏ ta vẫn có thể tự mình bước đi dù lúc này đường đi của ta trắc trở lắm, con đường ta đang đi ko như nhỏ nghĩ đâu, có lẽ như nhỏ mà tốt....
    Gió, nói với 5 năm về trước dùm ta, ta đã quá thất vọng về người, ko còn muốn nhìn mặt nữa, có lẽ từ giờ về sau có người là ko có ta và ngước lại, làm như vậy đúng hay sai, ta biết điều đó là ko nên nhưng ta vẫn phải làm vậy, vì....
    Vẫn nhớ và sẽ quên.....
  7. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Những cơn gió Thu bắt đầu đến rùi. Mình cảm thấy lạnh nhưng càng lạnh hơn khi không có em ở bên. Gió à, hãy mang ngàn nụ hôn gửi tới bà xã giùm tao. Nhắn với bà xã là ông xã nhớ bà xã lắm. Những cơn gió lạnh không làm lòng ông xã thôi nhớ bà xã đâu. Ngủ ngon nhé em yêu, đừng bao giờ nghi ngờ ông xã của em. Với em, niềm tin của anh tăng lên rùi. Tăng vù vù nè . Em muốn biết nó tăng nhanh cỡ nào không ? Ra đây anh nói cho. Hì hì
  8. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Hey honey, already got up ? Thinking abt having fun again over there always makes me feel more eager. I''m trying my best to manage the ticket. U shouldn''t be upset or disappointed,eh ? ''Coz that''s for me...hihi... I wish I could be a breeze, just fly and fly and come to u whenever I want :">
  9. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Gió, gió hãy giúp ta, cuốn đi nỗi buồn. Giúp ta mang miền vui đến cho người ấy. Giúp ta làm tan đi những giây phút cô đơn của nguoi ấy. Gió ơi ! Nếu gió làm đc thế, thì ta ước gì ta là gió. Ta sẽ mang miền vui đến, xua tan nỗi cô đơn, vơi đi nỗi buồn. Nhưng mãi mãi , ta vẫn là ta. KHông thể nào là gió, gió oi !
  10. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Gió này, nhớ gió thế nào mà gió thổi cho thèng c tưng tưng rùi .... tội nghịp! ..
    ê gió, gió tốt bụng với ta chứ? nếu iu ta thì gió mang người ấy đến cho ta hen, người mà ta tìm hoài ah ..... như 1 trò chơi rượt bắt, bùn lắm!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này