1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời của gió!!!

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi xitrum_conuongsg, 25/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản nhất là copy nó từ trang web này vào bài viết
    http://www.helpbytes.co.uk/smileys.php
    Không thì tự mình upload lên bài viết từ Folder
    C:Program FilesYahoo!MessengerMediaSmileys
  2. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    biết hidetoshi la ai rui`
  3. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Hix,đư?ng dọa nhau thế chứ
  4. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    gió ơi hãy trả hết cho người những câu nói, những lời thề ước...và cả bài hát mà ta thích nghe nhất...anh hãy hát cho những người đến sau 1 cách thật lòng nhé!
    Thảo nguyên bát ngát mênh mông tận chân trời
    Cỏ cây hoa lá, hương thơm tỏa ngát đồng
    Tìm em năm tháng, thấy đâu hình bóng nàng
    Em thân yêu ơi, biết em giờ này nơi nao ?
    Nhắn giúp cho ta chim ơi
    Nhắn giúp cho ta mây ơi
    Thảo nguyên bát ngát, đem giấu em tôi nơi nào ?
    Lần theo dấu vết em đi
    Tìm đâu cho thấy em thân yêu
    Tình yêu đốt cháy trong tim phút giây nào nguôi
    Tháng tháng năm năm trôi qua
    Gió tuyết mưa rơi sương sa
    Tình anh vẫn xanh như lá cây đang mùa xuân
    Dù cho năm tháng phôi phai hình bóng nàng
    Dù thời gian có xóa tan bao ước vọng
    Hàng mi đen láy như nhung vì nắng chiều
    Trên vai em tôi, vẫn buông dài đôi bím tóc ...
    Nhắn giúp ....
  5. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Gió ơi, mau mau biến thành cơn bão thổi phù tất cả mọi cái. Tan như bong bóng luôn à. Nhanh lên nhé gió, không thì tao băm mày ra đấy
  6. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Trùi, ui, dạo này ttvn đin wá nên xt ko vào thăm gió được....Gió ơi, gió nói với bg là xt cũng nhớ bg lắm, làm ăn thì làm ăn nhớ bg thì vẫn nhớ chứ, hi hi...
    Gió, nói dzới mí người í là spam dzừa dzừa thui, spam gì mà gió của xt bay hết nổi rùi....
    Gió ơi, ghét gió quá à, giận gió quá đi mất, gió ko nhớ gì hết cả, sinh nhật ta mà gió cũng quên, nghỉ chơi gió ra lun, bo bo xì gió ra, hix hix....Nói vậy thui, ta biết gió nhớ mà, nhưng mà gió nhớ trễ thui, fải ko nào???Dù gió ko chúc ta sinh nhật vui nhưng ta cũng đã rất vui....Cám ơn gió nhé, ta yêu gió nhiều ^_^....
    Gió ơi, nhắn với một người là ta hết nhớ rùi, wên rùi.....thế hen...
  7. chuot_march

    chuot_march Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    __Gióoooooo,đứng sang 1 bên coi.Chạng rạng wài k để mưa đến hả? Cây dù mứi mua bụi từa lưa rùi nà
    __Sẵn lúc còn chạng rạng nhắn dùm cái nì coi: gửi hết yêu thương ra cho mày,tri kỉ nhé Mãi mãi tam giác vàng 288-294-296
  8. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Từng chiếc lá rơi, từng cơn gió thổi, và còn ta với nỗi buồn man mác. Những con gió mùa Đông Bắc năm nay dường như lạnh hơn mọi năm thì phải. Giờ ta đi về đâu nhỉ ? Hay ta mãi là cơn gió, cứ trôi một cách vô định, cứ trôi cứ trôi mà không biết đâu là bến bờ đâu là điểm dừng. Có lẽ cuộc đời tớ cũng như cậu thôi Gió à. Tớ cảm thấy vui vui hơn một chút vì ít nhất lúc này tớ còn có cậu là người đồng hành. Cậu biết không ? Dạo này tớ bị làm sao ý, cảm giác bực bội, buồn chán kinh khủng. Sao thế nhỉ ? Cậu có bao giờ thế chưa ? Tớ không biết cái cảm giác này theo tớ bao lâu, thật buồn không có ai để chia sẻ ngoài cậu. Cậu không phiền đâu nhỉ ? Tớ với cậu là hai cơn gió mà. Tớ cũng cứ bay và cậu cũng vậy. Nhưng có lẽ tớ và cậu hơi khác nhau một chút. Cậu là cơn gió đc mọi người yêu quý. Còn tớ là một cơn gió đáng ghét. Tớ không thổi những làn gió mát hay dịu êm, trái lại là khác Gió à. Dường như tớ mang sự đau khổ sự buồn chán đến, do vậy mà ai ghét tớ. Nhưng có sao đâu nhỉ ? Tớ biết lúc này tâm trạng tớ không vui, toàn nói chuyện buồn với cậu. Nhớ những lần tớ doạ cậu, hì hì. Cậu có giận không ? Nhớ đừng giận nhé, nói chơi thôi à. Lúc này tớ tâm sự với cậu khi mà tớ không còn gì cả cậu à ? Không biết phải khóc hay cười lúc này nữa, công việc của tớ không suôn sẻ nữa cậu à. Nhưng chung quy lại cũng tại tớ. Vẫn biết thời gian cứ trôi, nhưng không thể nào không buồn đc cậu à. Buồn nhiều lắm, nghĩ cũng nhiều nữa. Có lẽ bản thân tớ lại tiếp tục trôi, nhưng cậu yên tâm đi nhé, tớ sẽ không đến nỗi yếu lòng thế đâu, tớ sẽ trôi đến nơi mà tớ định đến. Nói vậy chắc là cậu cũng mừng cho tớ đúng không ? Hì hì, cuộc đời còn nhiều điều vui lắm phải không Gió ? Cậu đã đi nhiều nơi, cậu biết nhiều thứ, và cũng hiểu nhiều điều trong mỗi con người. Tớ mong rằng cậu với tớ sẽ là những người đồng hành với nhau. Cùng nhau chia sẻ với tất cả mọi người những niềm vui hay nỗi buồn. Có lẽ sẽ lâu lâu tớ mới gặp cậu đấy. Cậu phải cố gắng khi không có tớ nhé. Tất nhiên là tớ nói thế thôi, chứ bản thân tớ đã giúp gì đc cho cậu đâu. Toàn kể những chuyện buồn với cậu, những chuyện linh tinh nữa chứ. Nghe chán òm nhỉ ? Mấy hôm nữa là những chuyện khó khăn sẽ đến với tớ rùi. Nhưng tớ sẽ tạo cho mình một cảm giác thoải mái. Tớ biết điều gì đang chờ tớ ở phía trước, tớ cảm nhận đc điều đó. Lúc này chỉ có cậu ở bên, hãy chia sẻ với tớ những gì tớ nói nhé. Mặc cho ai đó nói gì đi chăng nữa thì tớ với cậu mãi là những người bạn tốt. Cho dù tớ là một cơn gió đáng ghét thì mong cậu hãy coi tớ như người bạn nhé. Chào Gió, hẹn gặp lại một ngày gần nhấ. À quên, cục ly chia tay cái nhỉ
  9. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Chuot_march, seo CM la gió of XT giang ra 1 bên, giận CM lun á, hix hix...Đùa thui, nhờ gió gửi tới CM iu của XT lời "Thank you" nhé, iu CM lắm á ^_^...
    Gió ơi, vậy là nhỏ đã quên rùi, nhỏ ko nhớ, ko 1 tin nhắn, ko 1 ecard, bạn thân là dzị đó hả trời, hix hix...Buồn, giận, ko biết nên định nghĩa ra sao nữa, gió ơi, ghét quá....
  10. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Gió ơi, chẳng lẽ ta không có quyền giận sao??? Dù biết ng ấy đã thành thật, và thành thật thì rất tốt nhưng người ta nghĩ sao mà lại làm thế? Ta có ích ky, nhỏ nhen quá không khi ng ta đã bảo chẳng có gì. Ta không tin tình yêu là cái đáng để thử thách. Ta càng không thích thử thách tình yêu. Ta sợ !!! Mỗi tối đi học về, nào gió, nào mưa...đủ để cảm nhận hết sự lạnh lẽo của một tình yêu. Ta không cần thêm nữa đâu gió à. Nhắn với ng ấy, nếu cảm thấy khó khăn quá thì hãy cứ rẽ lối khác. Ta không còn như con bé ngày xưa níu kéo tình yêu một cách dại khờ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này