1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời của gió!!!

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi xitrum_conuongsg, 25/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Chào Gió, hôm nay tớ lại gặp cậu, thế nào ? Mấy hôm vừa rùi đi chơi vui không ? Đã có những gì mới chưa ? Mọi chuyện với tớ vẫn chưa có gì thay đổi cậu à. Vẫn đang chờ kết quả kỉ luật. Nhưng nghe ngóng tình hình thì cũng không đến nỗi nghiêm trọng lắm cho nên cũng đỡ sợ. Dạo này tớ ít nhậu đi hẳn, có lẽ vì thế mà uống có vẻ hơi kém cậu à. Mắt tớ đang bị đau mà, hì hì. Nhưng cậu yên tâm, vài bữa nữa là trở lại phong độ thôi à. Híc híc, hôm qua vừa chia tay mấy anh ra quân, buồn ghê, anh em với nhau sống ít nhất cũng là 2 năm. Nhưng biết đâu đc phải không gió. Nhưng tớ luôn nghĩ rằng, thất bại lúc này sẽ mở ra một thành công cho mai sau. Con đường tớ đi tớ nghĩ cũng khá gập ghềnh và gian khổ, nhưng tớ tin với nghị lực của bản thân thì tớ sẽ vượt qua. Hãy luôn ở bên tớ nhé. Còn bây giờ tớ phải về có công chuyện, gặp lại cậu sau nhé. Hôm nào gặp tớ sẽ kể cho cậu nghe nhiều chuyện hơn. Chào nhé. Cụng ly nào
  2. chuot_march

    chuot_march Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    __Gióoooooooooooooo,thủi đi đâu mà mưa cũng kg thấy tới,toàn bay linh tinh kg hà. Thủi lun dùm cái xui xẻo đi đi,thủi đi xa thiệt xa é,cho nó khỏi bít đường way zìa lun điiiiiiiiiiiiiiii Sẵn tiện tạt lun cho cái đứa lấy tiền thất đức kia 1 mảng gió độc lun điiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  3. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Gió à, không biết sao nhưng dạo này tớ có một số vấn đề về tâm lý hay sao ý. Thật buồn cho điều đó phải không cậu. Nhưng không biết sao tớ lại suy nghĩ như vậy nữa. Tớ rất buồn cho điều đó. Nhưng tớ sẽ đi theo con đường tớ lựa chọn, có thể có những khó khăn, những gian khổ, nhưng khi tớ yêu thích điều đó thì tớ nghĩ rằng tớ sẽ làm đc. Hãy luôn bên tớ và ủng hộ tớ nhé bạn Gió thân yêu à, chào bạn nhé
  4. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Bão đê !!!!!!!!!!
  5. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Gió ơi, vậy là ta mất 1 người anh trai hagiỏ, mọi chuyện có đáng phải như thế ko???Buồn cười thật, tình yêu là gì mà con người ta lại như thế, buồn bã và trống rống đến lạ thường, tại sao???
    Gió ơi, thổi bay hết tất cả dùm ta đi, nhớ...
  6. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    gió, gửi giùm tao đi: có gì thì hãy nói ra, sẵn sàng chấp nhận, đừng lảng tránh thế, mệt mỏi lắm. Cho dù có thế nào vẫn chịu đựng được, đừng làm thế, bùn lắm
  7. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Gió ơi nhắn với người ta là tao thích người ta nhiều,nhớ người ta nhiều....ghét người ta cũng nhiều và buồn vì người ta cũng nhiều...nhưng giờ ta sẽ phải cố quên người ta trước khi người ta chiếm trọn đầu óc ta...
  8. chuot_march

    chuot_march Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    __Gió,lợi bỉu, thủi đến cho ngta bít là đừng để nói dối từ sở thích thành thói quen

    Cúi nem ùi,thủi hết bụi bặm nem cũ đi đi nhé,để khỏi fải ...dọn nhà
  9. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    nhờ mày nhắn với người ta là cho ta xin lại trái tim của ta....
  10. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Gió ơi, đói, đói quá, hix hix, sáng giờ chưa ăn gì mà cũng chẳng muốn ăn, dạo này điên dữ lắm rồi đấy gió....
    Gió ơi, nhớ, nhớ quá đi mất, nhớ vẩn vơ, nhớ lung tung, tình cảm thoảng qua, như mây bay gió thoảng vậy hả gió??
    Gió ơi, buồn, buồn tùm lum, buồn lang tang, buồn đủ thứ, vẩn vơ...Điên rồi hả gió....
    Gió ơi, thổi tan mọi thứ đi nhé, cho ta trở về là ta của ngày xưa đi nhé....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này