1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời của gió!!!

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi xitrum_conuongsg, 25/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuot_march

    chuot_march Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Gió ui,có ngừi gửi @Xì Trum 1câu nói : có những chuyện nên để trong lòng để nó tự mất đi sẽ tốt hơn là để gió cuốn đi
  2. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    gió ơi nhắn người ta online dzum đi
  3. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Gió, nhắn giúp ta nhé!
    Anh yêu của em, như một vòng quay tròn vậy, cuối cùng đã trở về 0. Em đang vui hay buồn nhỉ!? Em ko ngờ có lúc em lại nói ra điều ấy 1 cách nhẹ nhàng như vậy! Ấm ức ko, có, ấm ức nhiều lắm! Anh luôn làm em khóc, thế đấy, hỏi sao em ko điên lên .. gru...!
    Anh này, em thích gọi anh là anh yêu nhưng có lẽ em chưa thật sự yêu anh, hoạ may chỉ là "say nắng kéo dài" thôi Em thích số 0 nhất, đó là điểm kết thúc của những thất bại nhưng lại là điểm khởi đầu cho những điều mới, cho những thành công. Còn với em và anh? ..... Đôi lúc là thuốc giảm đau, đôi lúc là thuốc bổ nhưng cũng ko ít lần là thuốc độc, anh nhỉ?!
    Này, em ko thích type nhiều, em lại ngốc và điên nữa! chán lắm!Tối nay em sẽ viết tiếp phần 2 cho Thuốc Độc :) bb anh yêu!
  4. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    "Mật ong" của anh,em đã khoẻ hẳn chưa?nhớ uống thuốc điều đặn nha.Ở đây có một "thằng khờ" lúc nào cũng nghĩ về em,lo lắng cho sức khoẻ của em nhiều lắm,"thằng khờ" luôn tự nhủ sẽ cố hết sức làm cho em hạnh phúc,cố hết sức để ko làm em giận nữa..."thằng khờ" iu em nhìu lắm...
    Hãy mơ về anh mỗi khi màng đêm buông xuống nha em,để 2 ta chìm vào trong những giấc mơ ngọt ngào,"mật ong" của anh...nhớ và mong được gặp em nhìu lắm...
  5. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Gió, gửi lời cám ơn tới người đó dùm ta, uh, để trong lòng rùi tự nó mất đi à??? Khó lắm, biết làm sao được??? Nghe trong lòng nặng nề lắm, ko vui, nên để gió cuốn đi có lẽ thoải mái hơn...Cũng chẳng biết nẵu??? Khó lắm, ko vui hơn được....
    Được xitrum_conuongsg sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 11/01/2006
  6. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Thời gian thật là dài! Thật B và thật N nêu không viết vào nhật ký chắc là không thể chịu được. Anh có hiêủi được là MA đã cố gắng như thế nào để không gọi hay nhá máy cho ku không? em biết là bây giờ anh đang ở đâu! anh đang làm gì? nhưng em không thể gọi anh như mọi lần, anh cung nên biết rằng niềm tin và sự kiêu hãnh của em vẫn còn đó, vì anh em đã dung hoà nhưng hinh2 như anh nghĩ là nó đã mất thì phải? em nên để anhhiểu ra điều đó, chứ khôngphải chính em nói ra đúng không anh? em đã nói lời chia tay, và cùng câu yêu anh thật nhiều nhưng em đã quyết định , chúng ta sẻ tốt hơn ku nhỉ? sẻ sống tốt và nghỉ về nhau hơn. Cuộc sống của em không chỉ có anh nhưng trái tim em thì chỉ có một, Đừng sưởi ấm trái tim em rồi làm cho nó lạnh hơn anh nhé. Đừng làm em yêu anh nhưng lại từ chối anh.
  7. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    It seems I can never find the words to express the feeling that i have for you in my heart.I can tell you I dream of you,you invade my thoughts all day,but when I try to tell how I feel...I can never find a way,Although I''ve often tried...
    You have to feel my heartbeat,
    You have to feel my touch,
    Because i can always tell u -I love u
    ...But I can''t make you feel how much!!
    Bài thơ này anh nhớ mang mán đươc vài câu,nhưng đó cũng là tất cả những câu anh muốn nhờ gió gởi đến em...
  8. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Nhờ gió chuyển đến em lời chúc : chúc em thi làm bài thật tốt...
  9. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    nhờ gió nhắc người ta là 3 ngày ta ko đươc găp người ta rồi,nhớ người ta nhìu lắm...
  10. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    gió ơi gọi em ra dzùm đi...anh đói bụng...nhức mắt lắm rùi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này