1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời của gió!!!

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi xitrum_conuongsg, 25/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
  2. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Gió ơi thổi cái đám xì-pem quay cuồng hết cho tụi nó chừa koi... chời à...
  3. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    thổi thì có mỗi mình chip bị quay thoai (còi quá muh) đứa nèo cũng bựa con, k bít ai thổi ai ah
  4. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    trời se se lạnh, đi làm ngồi trong phòng lạnh cả ngày tưởng chai với cảm giác lạnh rùi nhưng mà ngày hum qua thiệt là bất ngờ. Thật thích cái se se lạnh của thời tiết hôm qua, vừa giúp ta một giấc ngủ ngon ko mộng mị, không trằn trọc. Ngủ tới sáng, quây mình trong chăn. Thật là thích !..
    Như là không khí Noel ấy nhỉ? Vẫn biết là 1 mình nhưng mong đến lúc ấy quá. Trời se lạnh, môi hơi khô ( ko nứt đâu nhé!) nhưng thích thật.
    Gió ơi hãy gửi đến Mi không khí này nhé dù Ta biết Mi và Ta cùng sống trong không khí của Tp ngày hôm qua nhỉ? Vui vẻ và khoẻ mạnh nhá Mi. Nhớ Cafe đâý, hôm qua Ta ko thèm cafe vi lạnh thế nào rùi vào đó củng run cầm cập, có gì hay ho nữa đâu. Ta thèm đi nhậu chân gà nướng và Nghêu hấp sả, hixhix trời nay nhâm nhi cái món đó thiệt chả chê vào đâu được.
    Gửi đến Mi giùm Ta nha Gió, Cảm ơn rất nhiều. Mong sao cứ vầy cho đến Noel nhỉ? dù sẻ khô da lém lém kekeke
  5. chuot_march

    chuot_march Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi khg gửi gió điều gì. Hôm nay mong gió gửi lời yêu thương tới Tía của Min nhé! (Để tối gọi zìa nhắc tía mở cửa sổ,nhớ zô đúng cửa sổ nha gió)
  6. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Ở SG này tìm được cái cảm giác se se lạnh đó thật hiếm hoi chứ HN thì đó là điều đương nhiên của ..... mùa thu HN, cảm giác yêu thương đó lại ùa về khi mùa thu tới êm đềm trong từng góc phố xanh rêu ...... ôi nhớ quá cái cảm giác ấy, bước chân vào SG này chẳng có jì khác là phải kiếm tiền chán , quá chán cái cảnh sống trong cái thời công nghiệp hoá này rồi, muốn có một chút time thư giãn cũng chẳng biết đi đâu, làm gì và làm thế nào để tìm thấy cái khoảnh khắc yêu thương đó......
  7. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Nhờ gió nhắn gửi đến Anh : hãy cố gắng lên để còn là niềm tự hào của em. Thế thôi! Dù là chẳng còn gì!
  8. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rùi mới trở lại hang chụt, ko ngờ gió vẫn còn đây, gió vẫn thế, vui ^.^
    Uh thì gió vẫn thế, chỉ có con người ta vô tình là ko nhớ gió mà thôi...Xin lỗi đã bỏ gió lâu thế nhé..
    Gió,nhắn dùm ta 1 người,học giỏi, làm việc tốt nha...Với ta mọi chuyện vẫn chỉ thế mà thôi, xóa rùi..
    Gió nhắn với thầy dùm ta là ta tin thầy, ta tin niềm tin của ta, thế thôi...
  9. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    SG hối hả lắm, ra lại HP cho nó bình yên, chậm rãi
    Được stardust_scorpions sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 21/11/2007
  10. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    xc, đi về nhớ mua quà nghen kưng.
    Gió ơi ngừng thổi đê để chiều nay còn off chứ. Trời lạnh quá rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này