1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời của gió!!!

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi xitrum_conuongsg, 25/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oh_myfriends

    oh_myfriends Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Gió nhận nhiều tâm tư có thấy quá nặng lòng?Ta nợ người và gió một cánh diều, một buổi chiều đầy yêu thương mơ mộng.Xin lỗi thật nhiều nghen gió!Ước gì tình yêu của ta có thể hoá thành hương thơm dịu nhẹ gởi vào gió để gửi cho mọi nguời chút khoan khoái bình yêu giữa một buổi chiều...lộng gió...
    Được oh_myfriends sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 26/01/2008
  2. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tao bị trúng gió rùi, tưng từng tưng
    Được tiengiangquetui sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 28/01/2008
  3. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Gió
    Em có biết không. Anh yêu em nhiều hơn anh đã tưởng tượng trước khi anh yêu em. Anh đã định nói không nhưng anh lại không đủ can đảm để rời xa em.
    Bên em anh cảm thấy mình không phải là anh mà chỉ là một tên ngốc ngây ngô, anh chẳng biết mình sẽ làm được gì cho em nhưng có một điều anh không thể không nói là: "ANH YÊU EM".
    Hãy luôn nhớ điều đó nhé em yêu!
  4. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi bác chủ quán lãng mạn quá sức :x
    Gió ơi gió à, sao mà buồn ngủ hoài hoài thế này :( Tết năm nay sẽ lạnh, gió nhỉ?
  5. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    22h34...chúc gió ngủ ngon
  6. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Gió ơi gió à, khi nào thì mới đem bạch mã hoàng tử đến cho ta đây? Chờ hoài mệt quá ^o^
    Nhưng mà thôi, trước tiên là gió nhớ thổi nhiều nhiều vào, dạo này trời nóng quá.
  7. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    hoàng tử có đến thì cũng chạy rớt dép
  8. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì Hoàng tử này không biết cách, không hiểu được tính cách và sở thích của Công chúa rồi.
    Bé hãy chờ đợi, hy vọng vào một điều thật đẹp ở phía trước, sẽ có và sẽ nhận được những gì bé mong muốn. Sống trên đời trước tiên là phải có niềm tin !
    Hãy tin vào chính mình khi mà mình chưa đạt được, tớ cũng rất tin là người yêu tớ tin tớ, yêu tớ và sẽ mãi mãi ở bên cạnh tớ dù có bao sông ngăn cách trở.
    Hãy tin vào một lý tưởng, tin vào mộtu con người và tin vào cuộc sống tươi đẹp này, hãy lạc quan mà đừng bao giờ bi quan dù bạn đang ở đâu đang là ai và đang sống như thế nào ! tại sao ko nghĩ rằng một mai ta sẽ có tất cả phải không ????
  9. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ quán nói chuyện... khó hiểu quá!
    Gió à, có những điều đâu cần phải nói ra phải không? Như thế đối với ta là đủ, quá đủ rồi. Ta đã quyết định rồi cơ mà, ta sẽ không yếu đuối nữa. Một kết thúc nhẹ nhàng cho một năm cũ.
  10. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    đàn gãy tay chuột, gió nhỉ?
    đồng ý với bác là sống trên đời là phải có nhiềm tin. Nhưng bác hãy nhớ, niềm tin do con người tạo ra nhằm phục vụ cho lý tưởng nào đó, nếu bác ko biết " chăm sóc " cho nó thì nó cũng sẽ theo quy luật " niềm tin ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi, nó chỉ biết đổi từ tư duy này qua tư duy khác" ( tui viết sâu như vực thẳm, ko biết ai hiểu hem trời? )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này