1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời của GIÓ...

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi dracular_kid_bum, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Lời của GIÓ...

    topic này được lập ra dành cho những người muốn nhắn gửi cho ai đó trên ttvn nói chung hay là trong cái chuồng Khỉ nì nói riêng những lời mà chỉ có GIÓ mới chuyển được chứ hổng dám nói chực típ dzới người ta... Mọi người cứ thoải mái mà bày tỏ hen...

    (thiếu gì chỗ 8, mọi người đừng 8 trong đây hen)
  2. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là bài của vẹt@ hén : (mạn phép cho nó dzô đây nha vẹt)
    Người ơi! Tôi cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi, lúc vui, lúc buồn, lúc sôi nổi nhưng cũng có lúc tôi cần một khoảng lặng trong đời. Mấy ngày qua là những ngày tôi cần có khoảng lặng, nên tôi mới nằm im. Chứ tôi nào có giận hờn gì ai đâu? Mong người hiểu cho tôi điều đó, người nhé!
  3. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là bài của vẹt@ hén : (mạn phép cho nó dzô đây nha vẹt)
    Người ơi! Tôi cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi, lúc vui, lúc buồn, lúc sôi nổi nhưng cũng có lúc tôi cần một khoảng lặng trong đời. Mấy ngày qua là những ngày tôi cần có khoảng lặng, nên tôi mới nằm im. Chứ tôi nào có giận hờn gì ai đâu? Mong người hiểu cho tôi điều đó, người nhé!
  4. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Đến phiên mình
    Nàng iu quấu, nàng hãy hiểu cho ta rằng công việc của ta tui ngập đầu quẹo cổ nhưng ta lúc nào cũng nhớ đến nàng iu cả. Ta không bao giờ wên được hình bóng của nàng... Ôi dáng đứng Bến Tre của ta với bờ vai gồ lên như 2 cái gáo dừa, cặp giò cao cao đầy thẹo như thân dừa Hawaii, tóc nàng mượt không cần đến Pantene Pro VII ... nụ cười nàng ngọt như cục đường thốt nốt... Ấn tượng đầu tiên về nàng trong lần gặp mặt tình cờ đầu tiên vẫn luôn trong tâm trí ta " Đã bao lần đến với Huệ mộng mơ, em xinh tươi đeo bàlô mang quần đùi" ... Trong những lần đôi ta hò hẹn, nàng còn nhớ không, chúng mình đã từng 3 lần đánh tan bọn thầy bói bên ngoài cổng Lăng Ông để trải chiếu ngồi tâm sự cùng ăn bánh trung thu. Nàng thấy không ta nào đâu lãng wên nàng mà tìm nguồn vui mới được. Xin đừng ghen, nàng ghen lên lần nào cũng nước mũi nhiều hơn nước mắt ...
  5. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Đến phiên mình
    Nàng iu quấu, nàng hãy hiểu cho ta rằng công việc của ta tui ngập đầu quẹo cổ nhưng ta lúc nào cũng nhớ đến nàng iu cả. Ta không bao giờ wên được hình bóng của nàng... Ôi dáng đứng Bến Tre của ta với bờ vai gồ lên như 2 cái gáo dừa, cặp giò cao cao đầy thẹo như thân dừa Hawaii, tóc nàng mượt không cần đến Pantene Pro VII ... nụ cười nàng ngọt như cục đường thốt nốt... Ấn tượng đầu tiên về nàng trong lần gặp mặt tình cờ đầu tiên vẫn luôn trong tâm trí ta " Đã bao lần đến với Huệ mộng mơ, em xinh tươi đeo bàlô mang quần đùi" ... Trong những lần đôi ta hò hẹn, nàng còn nhớ không, chúng mình đã từng 3 lần đánh tan bọn thầy bói bên ngoài cổng Lăng Ông để trải chiếu ngồi tâm sự cùng ăn bánh trung thu. Nàng thấy không ta nào đâu lãng wên nàng mà tìm nguồn vui mới được. Xin đừng ghen, nàng ghen lên lần nào cũng nước mũi nhiều hơn nước mắt ...
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    To....... : Nhớ anh wé anh Kid ui, anh lặn đi đâu mà mất tăm mất tích, hic hic, anh bị ai bắt cóc, hay là đã lạc sang 1 đàn Khỉ khác. Hic hic, lâu lém rùi mới thấy anh post bài, cũng lâu lém rùi không gặo mẹt anh, không bít bi giờ anh tròn méo thế nèo!!! Kid ui, anh có giận ai thì nói nha, chứ anh lẳng lặng mà biến mất như dzị, hic hic, kì lém à!!!
    Hì hì......

    Always keep smiling !!!
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    To....... : Nhớ anh wé anh Kid ui, anh lặn đi đâu mà mất tăm mất tích, hic hic, anh bị ai bắt cóc, hay là đã lạc sang 1 đàn Khỉ khác. Hic hic, lâu lém rùi mới thấy anh post bài, cũng lâu lém rùi không gặo mẹt anh, không bít bi giờ anh tròn méo thế nèo!!! Kid ui, anh có giận ai thì nói nha, chứ anh lẳng lặng mà biến mất như dzị, hic hic, kì lém à!!!
    Hì hì......

    Always keep smiling !!!
  8. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Chàng oi! Chàng có biết là sau khi em không còn thích hắn nữa vì cái tật xấu của hắn ,sau khi chúng ta đôi lần đi về miền quê không có nắng thì em đã mến chàng rồi.Nhưng tại sao chàng hỡi ,tại sao từ ngày em bắt đầu thấy mến chàng là ngày chàng tỏ ra lạnh lùng với em ,và chàng lại quan tâm đến con bạn em.Chàng hỡi chàng có biết là em buồn lắm không ?
    Nice Orchid
  9. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Chàng oi! Chàng có biết là sau khi em không còn thích hắn nữa vì cái tật xấu của hắn ,sau khi chúng ta đôi lần đi về miền quê không có nắng thì em đã mến chàng rồi.Nhưng tại sao chàng hỡi ,tại sao từ ngày em bắt đầu thấy mến chàng là ngày chàng tỏ ra lạnh lùng với em ,và chàng lại quan tâm đến con bạn em.Chàng hỡi chàng có biết là em buồn lắm không ?
    Nice Orchid
  10. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    bi nói đúng, bi luôn tạo cho bạn bè của mình (cả hi nữa) cảm giác rằng bi chẳng thể buồn, bi luôn có những nguồn vui riêng của mình... cứ tưởng là giờ đây, vào lúc này, bi đang thật hạnh phúc và vui vẻ lắm chứ, sao lại có thể buồn như thế hả bi?? biết làm sao có thể san sẻ cho bi nhỉ? hãy gắng sống vui nhé, hi tin rồi bi sẽ tìm được những niềm vui cho mình mà...
    ...nếu là ngày xưa ấy thì đã khác...

Chia sẻ trang này