1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời của GIÓ...

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi dracular_kid_bum, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littleloveprincess

    littleloveprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Nếu có ước muốn cho cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại.
    I wish I could turn back time when I hadn't seen you and I wish I would never meet you so that I wouldn't miss you so
    Don't love me for fun
  2. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hihii, monh uoc ky niem xua hén
    lovely rabbit
  3. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hihii, monh uoc ky niem xua hén
    lovely rabbit
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    ...Hỡi chiếc lá nào bay về trời, có gửi lời với tôi
    Hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười và đức tin ở con người....

    Và rồi 1 năm nữa đã qua. 1 năm thật đặc biệt và có thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Tiếc là đã bỏ lâu rồi cái thói quen viết Nhật Ký, không thì chắc sẽ nhớ được nhiều chuyện hơn.
    1 năm với những vui buồn lẫn lộn, với những cái mới hơn, thú vị hơn. 1 năm, nhìn lại thấy thật nhiều niềm vui... Vậy là thành công đó chứ!!!
    Cầu chúc cho 1 năm mới an lành và hạnh phúc đến với mọi người!!!
    ....Người người cùng đón xuân vê, ngập tràn là tiếng nô đùa
    Từng đàn chim ríu rít bay mừng mùa xuân mới đã về.....


    Merry Christmas and Happy New Year!!!
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    ...Hỡi chiếc lá nào bay về trời, có gửi lời với tôi
    Hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười và đức tin ở con người....

    Và rồi 1 năm nữa đã qua. 1 năm thật đặc biệt và có thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Tiếc là đã bỏ lâu rồi cái thói quen viết Nhật Ký, không thì chắc sẽ nhớ được nhiều chuyện hơn.
    1 năm với những vui buồn lẫn lộn, với những cái mới hơn, thú vị hơn. 1 năm, nhìn lại thấy thật nhiều niềm vui... Vậy là thành công đó chứ!!!
    Cầu chúc cho 1 năm mới an lành và hạnh phúc đến với mọi người!!!
    ....Người người cùng đón xuân vê, ngập tràn là tiếng nô đùa
    Từng đàn chim ríu rít bay mừng mùa xuân mới đã về.....


    Merry Christmas and Happy New Year!!!
  6. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hãy vui lên đi
    Để xóa hết những nổi buồn, mệt mỏi cuộc đời...
    Cứ yêu đời......
    lovely rabbit
  7. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hãy vui lên đi
    Để xóa hết những nổi buồn, mệt mỏi cuộc đời...
    Cứ yêu đời......
    lovely rabbit
  8. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Yes lar .... cuộc đời có được bao nhiêu năm đâu mà cứ suốt ngày buồn với than thở thiệt tình ... người cô đơn, nghèo khổ thiếu thốn tình yêu đây thì mới là người đáng buồn nè... trời wơi... buồn wài ... không tiền không huân chương mà làm như moden dzị thiên hạ xúm nhau đua đòi buồn kakakaka
  9. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Yes lar .... cuộc đời có được bao nhiêu năm đâu mà cứ suốt ngày buồn với than thở thiệt tình ... người cô đơn, nghèo khổ thiếu thốn tình yêu đây thì mới là người đáng buồn nè... trời wơi... buồn wài ... không tiền không huân chương mà làm như moden dzị thiên hạ xúm nhau đua đòi buồn kakakaka
  10. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    nhớ chồng...

    Bagai

Chia sẻ trang này