1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời của GIÓ...

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi dracular_kid_bum, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Chắc là Cty THNN Khi80 sắp ra đời quá, lên online , nằmnhà đắp mềm ngủ mà vẫn lãnh lương.
    Đúng là trời lạnh đi làm quải thiệt

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  2. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    SOMEONE
    What if you were a someone
    who needed a hug today
    and what if you were a someone
    whô?Td gone and lost their way?
    What if you were a someone
    on a rocky, uphill climb
    and what if you were a someone
    with no one to share your time?
    What if you were a someone
    desperate for a kind word
    and what if you were a someone
    speaking out, but never heard?
    What if you were a someone
    feeling ugly, worthless and small
    and what if you were a someone
    with no where to turn at all?
    What if you were a someone
    crying tears that wouldn?Tt stop
    and what if you were a someone
    giving up and ready to drop?
    But?
    What if you are not someone?
    What if lifê?Ts going your way?
    Would you give yourself to someone else,
    be the someone you?Tll need some day?
    M~T AI Đ"
    Nếu bạn là mTt ai 'ó
    Đang rất cần mTt cái xiết tay
    Nếu bạn là mTt ai 'ó
    Lạc 'Ỉờng mà cũng không hay?
    Nếu bạn là mTt ai 'ó
    Trên 'Ỉờng d'c 'ứng cao vời
    Nếu bạn là mTt ai 'ó
    Không ai chia sẻ mTt lời?
    Nếu bạn là mTt ai 'ó
    Mong mTt câu nói dc mắt mãi không ngừng rỈi
    Nếu bạn là mTt ai 'ó
    Sẵn sàng bỏ cuTc ngay thôi?
    NhỈng?
    Nếu bạn giờ 'ây không phải là ai 'ó?
    Và cuTc s'ng của bạn chẳng khó xoay vần?
    Li?u bạn có thf hết lòng giúp ai 'ó,
    Và trY thành ngỈời mà mTt ngày nào 'ó, chính bạn sẽ rất cần?

    Những thung lũng sâu không bao giờ thiếu nỈ>c,
    Những trái núi to l>n bao giờ cũng có l'i 'i qua!
  3. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    SOMEONE
    What if you were a someone
    who needed a hug today
    and what if you were a someone
    whô?Td gone and lost their way?
    What if you were a someone
    on a rocky, uphill climb
    and what if you were a someone
    with no one to share your time?
    What if you were a someone
    desperate for a kind word
    and what if you were a someone
    speaking out, but never heard?
    What if you were a someone
    feeling ugly, worthless and small
    and what if you were a someone
    with no where to turn at all?
    What if you were a someone
    crying tears that wouldn?Tt stop
    and what if you were a someone
    giving up and ready to drop?
    But?
    What if you are not someone?
    What if lifê?Ts going your way?
    Would you give yourself to someone else,
    be the someone you?Tll need some day?
    M~T AI Đ"
    Nếu bạn là mTt ai 'ó
    Đang rất cần mTt cái xiết tay
    Nếu bạn là mTt ai 'ó
    Lạc 'Ỉờng mà cũng không hay?
    Nếu bạn là mTt ai 'ó
    Trên 'Ỉờng d'c 'ứng cao vời
    Nếu bạn là mTt ai 'ó
    Không ai chia sẻ mTt lời?
    Nếu bạn là mTt ai 'ó
    Mong mTt câu nói dc mắt mãi không ngừng rỈi
    Nếu bạn là mTt ai 'ó
    Sẵn sàng bỏ cuTc ngay thôi?
    NhỈng?
    Nếu bạn giờ 'ây không phải là ai 'ó?
    Và cuTc s'ng của bạn chẳng khó xoay vần?
    Li?u bạn có thf hết lòng giúp ai 'ó,
    Và trY thành ngỈời mà mTt ngày nào 'ó, chính bạn sẽ rất cần?

    Những thung lũng sâu không bao giờ thiếu nỈ>c,
    Những trái núi to l>n bao giờ cũng có l'i 'i qua!
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Lại phải chạy xuống trang sau lôi nó lên!!!
    Dạo này hổng có ai có tâm sự gì hết hay sao, làm mình cứ phải lôi nó lên hoài.
    Mình cũng có tâm sự dzợ!!! Bởi dzị mới nói nhìu. Nói tới độ anh Bảo phải hỏi: "Con bé này hôm qua mới đi cưa bom hả?". Hì hì...Nói cho quên mà anh. Không nói là chết!!! Chịu không nổi đâu!!!
    Khùng hết sức...!
    Trời lạnh....

    Always keep smiling!!!
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Lại phải chạy xuống trang sau lôi nó lên!!!
    Dạo này hổng có ai có tâm sự gì hết hay sao, làm mình cứ phải lôi nó lên hoài.
    Mình cũng có tâm sự dzợ!!! Bởi dzị mới nói nhìu. Nói tới độ anh Bảo phải hỏi: "Con bé này hôm qua mới đi cưa bom hả?". Hì hì...Nói cho quên mà anh. Không nói là chết!!! Chịu không nổi đâu!!!
    Khùng hết sức...!
    Trời lạnh....

    Always keep smiling!!!
  6. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Công nhận mấy đứa mới lập gia đình 10 con hết 9 con than mình khùng.. còn con bé còn lại thì tại nó tổ chức đam cưới ngay trong bệnh viện..
  7. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Công nhận mấy đứa mới lập gia đình 10 con hết 9 con than mình khùng.. còn con bé còn lại thì tại nó tổ chức đam cưới ngay trong bệnh viện..
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Lại rơi vào tình trạng thế này. Đứng ở ngay cái ranh giới giữa nói cái gì & không nên nói cái gì, cái gì là đúng & cái gì là sai, cái gì thật & cái gì là giả dối.... Tất cả những thứ đại loại như vậy.
    Cứ luôn tự hỏi: Sao con người không thể sống thật với nhau? Thù hằn, tính toán, lừa gạt.... lẫn nhau. Vẫn 1 câu trả lời thôi: Đời là thế! Chỉ là thế thôi sao? Đáng sợ & đáng chán vậy sao? Tại sao con người ta không thể nói thẳng với nhau tất cả những gì mình suy nghĩ? Tại sao đời không là những gì mình thấy trước mắt, mà còn phải có 2, 3 mặt sau lưng mình?
    Mãi loanh quanh và trói buộc mình trong những câu hỏi ngớ ngẩn kiểu đó, để nhận ra rằng... chỉ bởi vì mình đòi hỏi quá nhiều, luôn muốn những người xung quanh mình hoàn thiện. Nhưng chính bản thân mình cũng như người khác thôi, cũng đôi lúc (hay là luôn luôn?!) giấu diếm tình cảm và suy nghĩ của mình. Đã bao giờ mình nói thật được hết những gì mình nghĩ về những người bạn của mình cho họ biết đâu. Tại vì sao nhỉ? Chẳng hiểu! Không có lý do gì để không làm được chuyện đó, nhưng cũng chẳng ai làm như vậy. Bó tay!!!
    Ước gì luôn có 1 người dẫn dắt mình, chỉ bảo cho mình đúng sai. Nhưng như vậy thì mình đâu còn là mình, thành 1 đứa dựa dẫm vào người khác rồi.
    Không muốn buồn, không muốn rơi vào cái cảm giác nặng nề này, không muốn nhạy cảm với những thay đổi xung quanh.... Nhưng.... vẫn là 1 đứa con nít thôi mà! Nếu làm được thì thành người lớn mất rồi. Không muốn!!!
    Được cassiechit sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 15/01/2003
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Lại rơi vào tình trạng thế này. Đứng ở ngay cái ranh giới giữa nói cái gì & không nên nói cái gì, cái gì là đúng & cái gì là sai, cái gì thật & cái gì là giả dối.... Tất cả những thứ đại loại như vậy.
    Cứ luôn tự hỏi: Sao con người không thể sống thật với nhau? Thù hằn, tính toán, lừa gạt.... lẫn nhau. Vẫn 1 câu trả lời thôi: Đời là thế! Chỉ là thế thôi sao? Đáng sợ & đáng chán vậy sao? Tại sao con người ta không thể nói thẳng với nhau tất cả những gì mình suy nghĩ? Tại sao đời không là những gì mình thấy trước mắt, mà còn phải có 2, 3 mặt sau lưng mình?
    Mãi loanh quanh và trói buộc mình trong những câu hỏi ngớ ngẩn kiểu đó, để nhận ra rằng... chỉ bởi vì mình đòi hỏi quá nhiều, luôn muốn những người xung quanh mình hoàn thiện. Nhưng chính bản thân mình cũng như người khác thôi, cũng đôi lúc (hay là luôn luôn?!) giấu diếm tình cảm và suy nghĩ của mình. Đã bao giờ mình nói thật được hết những gì mình nghĩ về những người bạn của mình cho họ biết đâu. Tại vì sao nhỉ? Chẳng hiểu! Không có lý do gì để không làm được chuyện đó, nhưng cũng chẳng ai làm như vậy. Bó tay!!!
    Ước gì luôn có 1 người dẫn dắt mình, chỉ bảo cho mình đúng sai. Nhưng như vậy thì mình đâu còn là mình, thành 1 đứa dựa dẫm vào người khác rồi.
    Không muốn buồn, không muốn rơi vào cái cảm giác nặng nề này, không muốn nhạy cảm với những thay đổi xung quanh.... Nhưng.... vẫn là 1 đứa con nít thôi mà! Nếu làm được thì thành người lớn mất rồi. Không muốn!!!
    Được cassiechit sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 15/01/2003
  10. ngoc_thiet_la_ngoc

    ngoc_thiet_la_ngoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi vì phải nghe những lời hứa chẳng bao giờ được thực hiện, nó muốn khép lòng mình lại. Phải chăng không tin tưởng nhiều thì sẽ ít bị dằng vặt hơn bởi những lời hứa vô nghĩa ??? Phải chăng cái gì không phải của mình thì khi mất đi mình sẽ không cảm thấy tiếc nhiều ???
    .............................................
    Lại sắp bắt đầu những mối quan hệ khác, mong manh, dễ vỡ. Cái gì chóng đến rồi cũng sẽ chóng đi. Đã tự hứa với bản thân là sẽ không đánh mất nó, nhưng liệu có giữ được chăng ??? Ước gì cứ được như thế này mãi, giữ cho nhau những tình cảm tốt đẹp nhất trong lòng nhau.
    Some people come into our lives and quickly go.
    Some stay for awhile, leave footprints on our hearts, and we are never, ever the same.

Chia sẻ trang này