1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời của GIÓ...

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi dracular_kid_bum, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_thiet_la_ngoc

    ngoc_thiet_la_ngoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi vì phải nghe những lời hứa chẳng bao giờ được thực hiện, nó muốn khép lòng mình lại. Phải chăng không tin tưởng nhiều thì sẽ ít bị dằng vặt hơn bởi những lời hứa vô nghĩa ??? Phải chăng cái gì không phải của mình thì khi mất đi mình sẽ không cảm thấy tiếc nhiều ???
    .............................................
    Lại sắp bắt đầu những mối quan hệ khác, mong manh, dễ vỡ. Cái gì chóng đến rồi cũng sẽ chóng đi. Đã tự hứa với bản thân là sẽ không đánh mất nó, nhưng liệu có giữ được chăng ??? Ước gì cứ được như thế này mãi, giữ cho nhau những tình cảm tốt đẹp nhất trong lòng nhau.
    Some people come into our lives and quickly go.
    Some stay for awhile, leave footprints on our hearts, and we are never, ever the same.
  2. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Sometimes i run, sometimes i hide, sometimes i scared of you, but all i really want is to hold u tight, treat you right, be with you day and night, Devils ! All i need is you...
  3. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Sometimes i run, sometimes i hide, sometimes i scared of you, but all i really want is to hold u tight, treat you right, be with you day and night, Devils ! All i need is you...
  4. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Con người là một loài sinh vật kỳ lạ, muốn nhiều thứ nhưng lại luôn che giấu chúng. Tại vì sao? Phải chăng là do con người sợ? Sợ thất bại, sợ bị người khác chê cười, sợ mất đi một cái gì đó quan trọng trong cuộc đời,...? Đến lúc nào ta mới có đủ can đảm để có thể sống thật với lòng mình, có thể bỏ rơi cái mặt nạ luôn mang trên khuôn mặt chúng ta? Đến lúc nào mới có thể tự hào rằng ta chính là ta chứ không phải là một ai khác? Phew!

    Những thung lũng sâu không bao giờ thiếu nước,
    Những trái núi to lớn bao giờ cũng có lối đi qua!
  5. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Con người là một loài sinh vật kỳ lạ, muốn nhiều thứ nhưng lại luôn che giấu chúng. Tại vì sao? Phải chăng là do con người sợ? Sợ thất bại, sợ bị người khác chê cười, sợ mất đi một cái gì đó quan trọng trong cuộc đời,...? Đến lúc nào ta mới có đủ can đảm để có thể sống thật với lòng mình, có thể bỏ rơi cái mặt nạ luôn mang trên khuôn mặt chúng ta? Đến lúc nào mới có thể tự hào rằng ta chính là ta chứ không phải là một ai khác? Phew!

    Những thung lũng sâu không bao giờ thiếu nước,
    Những trái núi to lớn bao giờ cũng có lối đi qua!
  6. FREE-LIFE

    FREE-LIFE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    seo ai cung nhieu tam su the nhi ? dzi ma ko ai ke tui nghe het ha, toan la cuoi toe toet !

    FREE-LIFE
  7. FREE-LIFE

    FREE-LIFE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    seo ai cung nhieu tam su the nhi ? dzi ma ko ai ke tui nghe het ha, toan la cuoi toe toet !

    FREE-LIFE
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Dzị giờ em hỏi anh có chịu iu em hông? Anh nói đi!!! Hì hì....
    .....Có những thứ, tưởng chừng như tốt đẹp, nhưng sự thật thì không phải như vậy. Nhưng suy đi nghĩ lại thì nó cũng còn tốt hơn nhiều thứ. Chấp nhận hiện tại vậy!!! Tại đâu có gì là hoàn thiện, con người ta càng không!!!
    Công việc bận rộn làm cho đỡ phải suy nghĩ nhiều. Lông nhông trên đường suốt ngày cũng thấy đỡ tù túng. Thấy mình dễ xao động quá. Biết chừng nào mới thay đổi???

    Always keep smiling!!!
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Dzị giờ em hỏi anh có chịu iu em hông? Anh nói đi!!! Hì hì....
    .....Có những thứ, tưởng chừng như tốt đẹp, nhưng sự thật thì không phải như vậy. Nhưng suy đi nghĩ lại thì nó cũng còn tốt hơn nhiều thứ. Chấp nhận hiện tại vậy!!! Tại đâu có gì là hoàn thiện, con người ta càng không!!!
    Công việc bận rộn làm cho đỡ phải suy nghĩ nhiều. Lông nhông trên đường suốt ngày cũng thấy đỡ tù túng. Thấy mình dễ xao động quá. Biết chừng nào mới thay đổi???

    Always keep smiling!!!
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    1 lần chat... nghĩ là mình sẽ nói được nhiều và biết được nhiều. Nhưng không!!!
    1 lần chat... tức không chịu được. Nhưng sáng dậy lại thấy thoải mái. Vì biết được mình phải làm gì và từ nay về sau, mình phải xử sự như thế nào.
    1 lần chat... để thấy được là... sao mà mọi người lại giống nhau đến thế... để biết được là mọi người chỉ coi mình là 1 đứa con nít... tò mò và... con nít!!!
    1 lần chat... để cả ngày hôm sau không online 1 phút nào...

    Always keep smiling!!!

Chia sẻ trang này