1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời của GIÓ...

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi dracular_kid_bum, 03/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    gian *********ng nay ghe ...

    Bagai

  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Tức hả anh? Sao lại phải tức? Tức lúc đó thôi. Chứ bi giờ thì... Chỉ có điều, cách nhìn và suy nghĩ của em về anh và về... 1 vài người nữa sẽ khác đi nhiều.
    "Lấy thông tin"? Hì, em biết thế nào anh cũng nghĩ là như vậy mà. Và người khác cũng có cách suy nghĩ như anh thôi. Sao cũng được.
    Nhóc con à, khờ quá. Mọi người chỉ coi nhóc là nhóc thôi mà. Nhóc quý mọi người làm gì, cố thân thiết làm gì? Khi mà những người gọi là "người lớn" đó chẳng hiểu những suy nghĩ "nhóc con" của nhóc, chẳng hiểu được 1 đứa "nhóc con". Cách sống và suy nghĩ của mọi người không giống như của nhóc. 1 mình nhóc liệu có thể thay đổi được mọi người không? 1 con én không làm nên được mùa xuân đâu nhóc à. Đừng cố mơ tưởng nữa. Hãy sống theo cái cách của mọi người á, phải biết "thích nghi với môi trường" chứ nhóc!!! Còn nhóc muốn sống theo cách riêng của nhóc thì.... để 1 nơi khác thích hợp hơn đi!!!

    Mọi người ăn Tết dzui dzẻ nha! Nhớ lì xì cho Chit!!! Hihihi...
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Tức hả anh? Sao lại phải tức? Tức lúc đó thôi. Chứ bi giờ thì... Chỉ có điều, cách nhìn và suy nghĩ của em về anh và về... 1 vài người nữa sẽ khác đi nhiều.
    "Lấy thông tin"? Hì, em biết thế nào anh cũng nghĩ là như vậy mà. Và người khác cũng có cách suy nghĩ như anh thôi. Sao cũng được.
    Nhóc con à, khờ quá. Mọi người chỉ coi nhóc là nhóc thôi mà. Nhóc quý mọi người làm gì, cố thân thiết làm gì? Khi mà những người gọi là "người lớn" đó chẳng hiểu những suy nghĩ "nhóc con" của nhóc, chẳng hiểu được 1 đứa "nhóc con". Cách sống và suy nghĩ của mọi người không giống như của nhóc. 1 mình nhóc liệu có thể thay đổi được mọi người không? 1 con én không làm nên được mùa xuân đâu nhóc à. Đừng cố mơ tưởng nữa. Hãy sống theo cái cách của mọi người á, phải biết "thích nghi với môi trường" chứ nhóc!!! Còn nhóc muốn sống theo cách riêng của nhóc thì.... để 1 nơi khác thích hợp hơn đi!!!

    Mọi người ăn Tết dzui dzẻ nha! Nhớ lì xì cho Chit!!! Hihihi...
  4. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    nhóc ơi, nhóc à......mặc dù trong mắt mọi người nhóc là trẻ con đấy...nhưng suy nghĩ của nhóc ko trẻ con đâu...rất chững chạc đó.....và đôi khi người ta cảm tưởng như nói chiện với 01 người bạn hơn là nói chiện với 01 đứa em...nhóc hiểu chứ
    Yêu đời lên nhé em......còn trẻ mà sao thấy chán nản quá vậy......
    Cứ yêu đời như chị nè....hihi
    lovely rabbit
  5. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    nhóc ơi, nhóc à......mặc dù trong mắt mọi người nhóc là trẻ con đấy...nhưng suy nghĩ của nhóc ko trẻ con đâu...rất chững chạc đó.....và đôi khi người ta cảm tưởng như nói chiện với 01 người bạn hơn là nói chiện với 01 đứa em...nhóc hiểu chứ
    Yêu đời lên nhé em......còn trẻ mà sao thấy chán nản quá vậy......
    Cứ yêu đời như chị nè....hihi
    lovely rabbit
  6. tamnhu

    tamnhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với cách .....suy nghĩ của carrot Nhất định là trong một thoáng nào đó mỗi chúng ta đều có những lúc "down time", nhưng chỉ là trong một thoáng thôi nhoc nhé. Nhóc hãy vui lên và hoà đồng với mọi người nhé . Hy vọng nhóc sẽ tìm thấy được thêm nhiều niềm vui bên những người mà nhóc gọi là "người lớn" nhóc nhé
  7. tamnhu

    tamnhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với cách .....suy nghĩ của carrot Nhất định là trong một thoáng nào đó mỗi chúng ta đều có những lúc "down time", nhưng chỉ là trong một thoáng thôi nhoc nhé. Nhóc hãy vui lên và hoà đồng với mọi người nhé . Hy vọng nhóc sẽ tìm thấy được thêm nhiều niềm vui bên những người mà nhóc gọi là "người lớn" nhóc nhé
  8. ngoc_thiet_la_ngoc

    ngoc_thiet_la_ngoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tức wé ............ ngày 21 tháng 1 năm 2003 có kẻ đã dám cả gan lừa ta 1 vố . Hổng ngờ ta lại dễ bị dụ đến thế . Được rùi, hãy đợi đấy, rùi mi sẽ bít tay ta
    If I could wrap love in a ribbon, it would be my gift to you.....
  9. ngoc_thiet_la_ngoc

    ngoc_thiet_la_ngoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tức wé ............ ngày 21 tháng 1 năm 2003 có kẻ đã dám cả gan lừa ta 1 vố . Hổng ngờ ta lại dễ bị dụ đến thế . Được rùi, hãy đợi đấy, rùi mi sẽ bít tay ta
    If I could wrap love in a ribbon, it would be my gift to you.....
  10. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    he he ,hổng biết có phải là anh đã lừa em không nữa, nhưng lần sau nhớ nâng cao cảnh giác,sẵn sàng chiến đấu nha em
    ...Đưa người yêu ngang nhà người yêu cũ
    Giữa cơn mưa ban trưa
    Thấy hồn mình chia thành hai nửa
    Nửa ướt bây giờ ,nửa ướt xa xưa...

Chia sẻ trang này