1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời của GIÓ...

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi dracular_kid_bum, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    bi nói đúng, bi luôn tạo cho bạn bè của mình (cả hi nữa) cảm giác rằng bi chẳng thể buồn, bi luôn có những nguồn vui riêng của mình... cứ tưởng là giờ đây, vào lúc này, bi đang thật hạnh phúc và vui vẻ lắm chứ, sao lại có thể buồn như thế hả bi?? biết làm sao có thể san sẻ cho bi nhỉ? hãy gắng sống vui nhé, hi tin rồi bi sẽ tìm được những niềm vui cho mình mà...
    ...nếu là ngày xưa ấy thì đã khác...
  2. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Wah~~ hổng lẻ kiểu này tao lại phải về gấp heheh .. thiệt tình không có tao là y như rằng tụi bây đứa nào đứa đó làm như đi tu dzị ... tao thấy cuộc sống này chỉ có 3 thứ quí giá nhất để giữ lại: người thân, bạn bè và niềm vui .. còn mấy thứ khác tao chẳng bao giờ cảm thấy là quan trọng cả... bé Bi của anh có mà đọc được thì phải nhớ là mọi người không ai muốn bé út trong nhà buồn hết, nếu lỡ buồn rùi thì bé đi kiếm mấy bé khác đi chơi cho wên chuyện buồn đi nghe hông ... cón thằng KID .. nói thì phone cho bé Bi nói đại cho rùi.. tao đọc thì tao nghĩ là mày ngại vì có lẽ lời nói giống tỏ tình wá heheh send mobile message cũng được mà heheh đợi gió biết đến chừng nào hehe nhiều khí giữa chừng nó đổi hướng thì đợi dài râu
  3. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Wah~~ hổng lẻ kiểu này tao lại phải về gấp heheh .. thiệt tình không có tao là y như rằng tụi bây đứa nào đứa đó làm như đi tu dzị ... tao thấy cuộc sống này chỉ có 3 thứ quí giá nhất để giữ lại: người thân, bạn bè và niềm vui .. còn mấy thứ khác tao chẳng bao giờ cảm thấy là quan trọng cả... bé Bi của anh có mà đọc được thì phải nhớ là mọi người không ai muốn bé út trong nhà buồn hết, nếu lỡ buồn rùi thì bé đi kiếm mấy bé khác đi chơi cho wên chuyện buồn đi nghe hông ... cón thằng KID .. nói thì phone cho bé Bi nói đại cho rùi.. tao đọc thì tao nghĩ là mày ngại vì có lẽ lời nói giống tỏ tình wá heheh send mobile message cũng được mà heheh đợi gió biết đến chừng nào hehe nhiều khí giữa chừng nó đổi hướng thì đợi dài râu
  4. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Thì ra hôm nay em mới bít là trong tim chàng có hình bóng của một người khác không phải em.Dù là rất buồn nhưng em cũng sẽ cố gắng quên chàng đi.Có một điều thuận lợi là từ nay em không phải gặp chàng nữa ,nên có lẽ em sẽ quên được chàng !Em còn rất nhiều chuyện phải làm,em phải thi dồn dập mấy môn + trả nợ 1 môn ,em phải làm tốt mọi chuyện .Em sẽ quên chàng !
    Nice Orchid
  5. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Thì ra hôm nay em mới bít là trong tim chàng có hình bóng của một người khác không phải em.Dù là rất buồn nhưng em cũng sẽ cố gắng quên chàng đi.Có một điều thuận lợi là từ nay em không phải gặp chàng nữa ,nên có lẽ em sẽ quên được chàng !Em còn rất nhiều chuyện phải làm,em phải thi dồn dập mấy môn + trả nợ 1 môn ,em phải làm tốt mọi chuyện .Em sẽ quên chàng !
    Nice Orchid
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Tháng 12 rồi, nhưng sao trời vẫn chưa se lạnh. Nó thích trời lạnh. Hằng năm, nó luôn mong cho đến Noel, để được mặt 2, 3 lớp áo đi trong gió thổi ào ào vào mặt.
    Nó thích mùa đông, nói vậy thôi chứ SG thì làm gì có mùa đông. Chính xác là nó thích cái tháng cuối năm, và thích nhất là Noel. Khách sạn, nhà hàng, quán cafe'... mọi nơi đều đã chưng cây thông, trang trí đủ thứ; những con hẻm của mấy xóm đạo thì đã treo đèn rồi. Đi trên những con hẻm đó thì không gì thích bằng, một cảm giác vui vui trong lòng, háo hức, nôn nao...
    Chúc mọi người những ngày Lễ cuối năm thật vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy niềm vui!

    Merry Cristmas and Happy New Year!!!
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Tháng 12 rồi, nhưng sao trời vẫn chưa se lạnh. Nó thích trời lạnh. Hằng năm, nó luôn mong cho đến Noel, để được mặt 2, 3 lớp áo đi trong gió thổi ào ào vào mặt.
    Nó thích mùa đông, nói vậy thôi chứ SG thì làm gì có mùa đông. Chính xác là nó thích cái tháng cuối năm, và thích nhất là Noel. Khách sạn, nhà hàng, quán cafe'... mọi nơi đều đã chưng cây thông, trang trí đủ thứ; những con hẻm của mấy xóm đạo thì đã treo đèn rồi. Đi trên những con hẻm đó thì không gì thích bằng, một cảm giác vui vui trong lòng, háo hức, nôn nao...
    Chúc mọi người những ngày Lễ cuối năm thật vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy niềm vui!

    Merry Cristmas and Happy New Year!!!
  8. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Sẵn tiện cái topic này mình cũng đưa ra ý kiến là mọi người có thể ghi vào đây 1 đêm Noel mà mình mong ước, thứ nhất vừa được để cho mọi người hiểu tâm sự nhau hơn và thứ hai cũng như 1 lời cầu chúc sao cho các bạn sẽ có được 1 đêm Noel năm nay đúng như các bạn đã mong ước.
    Tui làm trước:
    - Để coi... tui thì mong ước có 1 đêm Noel trên một bãi đất trống trãi, sạch sẽ... hoàn toàn cách xa với tiếng ồn ào của bên ngoài, xung quanh chỉ là những cây thông cao được trang trí bằng những dây đèn thật đẹp, chính giữa sẽ là 1 bàn tiệc với những thức ăn thật đơn giản và cần thiết cho đêm Noel, như là err... bánh ngọt, soft-drink, đặc biệt không thể thiếu là 1 cái bánh giánh sinh thật to và ngon lành. Buổi tiệc này Quỷ muốn đuợc cùng chung vui với các chiến sĩ năm xưa, Quách Què, Việt Mập.. đám con gái, với đám đại học, muốn đuợc cùng với những người tui thân nhất phá trong bữa tiệc thì thiệt là dzui heheh. Đặc biệt không thể không nhắc đến là bồ bịch vợ con tui cho ở nhà hết, đêm nay tui chỉ muốn được cùng với bạn bè tui có những giây phút thân thiết, nhớ lại kỉ niệm thời học sinh thôi, vợ con thì.. síttt.. ngày nào chẳng gặp.. enough lar... vậy thôi.. đêm Noel của tui thì chỉ cần như vậy.. còn quà cáp hay ông già Noel thì tui cũng chẳng cần.. được 1 đêm vui như vậy thì mấy thứ đó làm sao so sánh được heheheh
  9. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Sẵn tiện cái topic này mình cũng đưa ra ý kiến là mọi người có thể ghi vào đây 1 đêm Noel mà mình mong ước, thứ nhất vừa được để cho mọi người hiểu tâm sự nhau hơn và thứ hai cũng như 1 lời cầu chúc sao cho các bạn sẽ có được 1 đêm Noel năm nay đúng như các bạn đã mong ước.
    Tui làm trước:
    - Để coi... tui thì mong ước có 1 đêm Noel trên một bãi đất trống trãi, sạch sẽ... hoàn toàn cách xa với tiếng ồn ào của bên ngoài, xung quanh chỉ là những cây thông cao được trang trí bằng những dây đèn thật đẹp, chính giữa sẽ là 1 bàn tiệc với những thức ăn thật đơn giản và cần thiết cho đêm Noel, như là err... bánh ngọt, soft-drink, đặc biệt không thể thiếu là 1 cái bánh giánh sinh thật to và ngon lành. Buổi tiệc này Quỷ muốn đuợc cùng chung vui với các chiến sĩ năm xưa, Quách Què, Việt Mập.. đám con gái, với đám đại học, muốn đuợc cùng với những người tui thân nhất phá trong bữa tiệc thì thiệt là dzui heheh. Đặc biệt không thể không nhắc đến là bồ bịch vợ con tui cho ở nhà hết, đêm nay tui chỉ muốn được cùng với bạn bè tui có những giây phút thân thiết, nhớ lại kỉ niệm thời học sinh thôi, vợ con thì.. síttt.. ngày nào chẳng gặp.. enough lar... vậy thôi.. đêm Noel của tui thì chỉ cần như vậy.. còn quà cáp hay ông già Noel thì tui cũng chẳng cần.. được 1 đêm vui như vậy thì mấy thứ đó làm sao so sánh được heheheh
  10. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày gần đây, những người bạn mới của tôi thường thắc mắc tại sao tôi bỗng ít nói. Nhưng có điều này bây giờ tôi mới nói cho họ biết, tôi vốn là một con người khá thâm trầm chứ không phải là một con vẹt như cái nick của tôi đâu. Tôi chỉ mong muốn họ hiểu rằng, tôi rất vui khi ở bên họ, nhưng bản tính của tôi ít nói nên có thể làm cho họ hiểu lầm là tôi có chuyện gì đó không vui. Hy vọng mọi người đừng trách tôi nhé, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên các bạn đó. Chúc các bạn luôn vui vẻ!

    Yêu người mà yêu vô lý thành ra hại người! Ghét người mà ghét vô lý thành ra hại mình!

    Được vetgia sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 10/12/2002

Chia sẻ trang này