1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời của GIÓ...

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi dracular_kid_bum, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_thiet_la_ngoc

    ngoc_thiet_la_ngoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    If I could wrap love in a ribbon, it would be my gift to you.....
  2. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Híc...híc..buồn quá !Muốn khóc mà sao không khóc được thế này ?Tôi muốn quên mọi chuyện, muốn quên người mà sao lại thế này,tôi muốn tôi không phải buồn thế này nữa,tôi muốn có 1 người hiểu tôi muốn gì.Tôi không muốn nói cười gượng ép, tôi không muốn gặp ai tôi cũng phải cười,nụ cười xã giao vô hồn, tôi muốn được cười một cách thật thoải mái không gượng ép....
    Nice Orchid
  3. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Híc...híc..buồn quá !Muốn khóc mà sao không khóc được thế này ?Tôi muốn quên mọi chuyện, muốn quên người mà sao lại thế này,tôi muốn tôi không phải buồn thế này nữa,tôi muốn có 1 người hiểu tôi muốn gì.Tôi không muốn nói cười gượng ép, tôi không muốn gặp ai tôi cũng phải cười,nụ cười xã giao vô hồn, tôi muốn được cười một cách thật thoải mái không gượng ép....
    Nice Orchid
  4. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    tui thấy bà đi chơi cũng cười vui lắm mà,chắc nhờ bọn này đấy,mai mốt đi nữa nha

    Thương con chim cũ
    hót mãi bên hè
    gã tình nhân mới
    biết gì mà nghe
  5. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    tui thấy bà đi chơi cũng cười vui lắm mà,chắc nhờ bọn này đấy,mai mốt đi nữa nha

    Thương con chim cũ
    hót mãi bên hè
    gã tình nhân mới
    biết gì mà nghe
  6. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Ừ ,mọi người luôn làm cho tui được cười rất thoải mái.Sẽ tiếp tục đi chứ seo không ??? Hôm qua vớ vẩn quá ,tại gặp lại..........
    Nice Orchid
    Được NiceOrchid sửa chữa / chuyển vào 06:22 ngày 25/01/2003
  7. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Ừ ,mọi người luôn làm cho tui được cười rất thoải mái.Sẽ tiếp tục đi chứ seo không ??? Hôm qua vớ vẩn quá ,tại gặp lại..........
    Nice Orchid
    Được NiceOrchid sửa chữa / chuyển vào 06:22 ngày 25/01/2003
  8. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, em tha cho anh đi mà.Nhưng trước khi chuồn,anh để lại làm tin câu này nghen :
    Tình xù là tình không năn nỉ
    Trước khi xù suy nghĩ kỹ nha em

    Thôi,anh biến đây.
    ...Em cũng như muôn người con gái khác
    Cớ vì sao môi cháy đỏ lòng tôi ???...

  9. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, em tha cho anh đi mà.Nhưng trước khi chuồn,anh để lại làm tin câu này nghen :
    Tình xù là tình không năn nỉ
    Trước khi xù suy nghĩ kỹ nha em

    Thôi,anh biến đây.
    ...Em cũng như muôn người con gái khác
    Cớ vì sao môi cháy đỏ lòng tôi ???...

  10. ngoc_thiet_la_ngoc

    ngoc_thiet_la_ngoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Có nỗi buồn chẳng thể viết thành thơ
    Vất lỏng chỏng trong tim mình rộng rãi
    Ước một người đến gom nhặt lại
    Thơ viết cho mình. Ai đó muốn nghe?
    If I could wrap love in a ribbon, it would be my gift to you.....

Chia sẻ trang này