1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời của GIÓ...

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi dracular_kid_bum, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ca_chua

    ca_chua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em lại thấy được nụ cười của anh, em vui lắm. Và em hãnh diện vì đã giúp được anh. Hy vọng anh sẽ hiểu em. L U F
    Ca_chua
  2. ca_chua

    ca_chua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em lại thấy được nụ cười của anh, em vui lắm. Và em hãnh diện vì đã giúp được anh. Hy vọng anh sẽ hiểu em. L U F
    Ca_chua
  3. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có một thời gian quan trọng mà thôi, đó là thời gian hiện tại, là giờ phút hiện tại. Giờ phút hiện tại quan trọng bởi vì đó là thời gian duy nhất trong đó ta có thể làm chủ được ta. Và nhân vật quan trọng nhất là kẻ đang cụ thể sống với ta, đang đứng trước mặt ta, bởi vì ai biết được là mình sẽ đương đầu làm việc với những kẻ nào trong tương lai. Công việc quan trọng nhất là công việc làm cho người đang cụ thể sống bên ta, đang đứng trước mặt ta được hạnh phúc, bởi vì đó là ý nghĩa chính của đời sống. (Lev Tolstoy)

    Hoa tươi đáng bẻ thì nên bẻ,
    Đừng để hoa khô nhánh héo tàn!
  4. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có một thời gian quan trọng mà thôi, đó là thời gian hiện tại, là giờ phút hiện tại. Giờ phút hiện tại quan trọng bởi vì đó là thời gian duy nhất trong đó ta có thể làm chủ được ta. Và nhân vật quan trọng nhất là kẻ đang cụ thể sống với ta, đang đứng trước mặt ta, bởi vì ai biết được là mình sẽ đương đầu làm việc với những kẻ nào trong tương lai. Công việc quan trọng nhất là công việc làm cho người đang cụ thể sống bên ta, đang đứng trước mặt ta được hạnh phúc, bởi vì đó là ý nghĩa chính của đời sống. (Lev Tolstoy)

    Hoa tươi đáng bẻ thì nên bẻ,
    Đừng để hoa khô nhánh héo tàn!
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Ít nói & ít suy nghĩ... Không biết từ khi nào lại trở thành người như vậy. Mà cũng không phải là lần đầu...
    Như vậy là tốt hay xấu? Cũng chẳng biết. Tốt thì cũng có tốt, vì khỏi phải nhức đầu; còn xấu thì... cũng đành chịu, vì đâu có thay đổi được. Hè hè...

    CUỘI mà cũng có vợ mới ghê chứ. Hehehe...
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Ít nói & ít suy nghĩ... Không biết từ khi nào lại trở thành người như vậy. Mà cũng không phải là lần đầu...
    Như vậy là tốt hay xấu? Cũng chẳng biết. Tốt thì cũng có tốt, vì khỏi phải nhức đầu; còn xấu thì... cũng đành chịu, vì đâu có thay đổi được. Hè hè...

    CUỘI mà cũng có vợ mới ghê chứ. Hehehe...
  7. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    [
    Chỉ mãi nhớ đến anh
    Trái tim khó bảo
    Cái thứ cứng đầu bất trị [​IMG]
    Cứ bắt em phải suy nghĩ
    Mà mình thì đã chia tay rồi anh nhỉ
    Một tháng trời - vẫn chẳng thể quên anh
    [​IMG][​IMG]
    [/quote]
    Một tháng trời mà quên được thì kể cũng quá siêu... Một tháng trời thì có nghĩa lý gì đâu với một t/y. Một năm trời cũng có nghĩa lý gì đâu với một t/y.
    Mà một đời người cũng đã có nghĩa lý gì đâu...
    Cứ hy vọng rằng mình rồi sẽ quên anh, rồi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Cứ hy vọng thế đi để còn sống và vui cười cùng thế giới......
  8. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    [
    Chỉ mãi nhớ đến anh
    Trái tim khó bảo
    Cái thứ cứng đầu bất trị [​IMG]
    Cứ bắt em phải suy nghĩ
    Mà mình thì đã chia tay rồi anh nhỉ
    Một tháng trời - vẫn chẳng thể quên anh
    [​IMG][​IMG]
    [/quote]
    Một tháng trời mà quên được thì kể cũng quá siêu... Một tháng trời thì có nghĩa lý gì đâu với một t/y. Một năm trời cũng có nghĩa lý gì đâu với một t/y.
    Mà một đời người cũng đã có nghĩa lý gì đâu...
    Cứ hy vọng rằng mình rồi sẽ quên anh, rồi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Cứ hy vọng thế đi để còn sống và vui cười cùng thế giới......
  9. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Nhím thích chị Langbiang lắm, vì chị viết rất hay, lại rất tình cảm nữa. Thấy chị hay buồn, vì những chuyện đã cũ gì đâu. Biết là quên chuyện ngày xưa khó lắm, người ta không quên quá khứ, nhưng cũng chẳng sống mà nghĩ về nó hoài phải không? Chúc chị có thật nhiều nhiều niềm vui nha!
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  10. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Nhím thích chị Langbiang lắm, vì chị viết rất hay, lại rất tình cảm nữa. Thấy chị hay buồn, vì những chuyện đã cũ gì đâu. Biết là quên chuyện ngày xưa khó lắm, người ta không quên quá khứ, nhưng cũng chẳng sống mà nghĩ về nó hoài phải không? Chúc chị có thật nhiều nhiều niềm vui nha!
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...

Chia sẻ trang này