1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời của GIÓ...

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi dracular_kid_bum, 03/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Ừ, sẽ nhớ lời Nhím... Bình thường ở ngoài Langbiang không đến nỗi thế đâu... Chỉ là có những tâm trạng, chẳng hiểu sao, ngồi gõ vào máy tính cảm thấy mình được chia sẻ nhiều hơn là kể cho một người nào khác nghe. Vì thế mà langbiang hay viết những lúc có tâm trạng. Nên đọc, cứ thấy nó buồn buồn thế.... Hồi ấy, Langbiang hay nhớ câu "Có thể ngày mai em sẽ bắt đầu một cuộc sống đẹp hơn. Và tin rồi đây điều gì cũng qua, ký ức ngày xưa sẽ thành xa quá..."... Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi, nhimnhim nhỉ? Nhưng cần thời gian...
    Nhím hội Gà à? Langbiang cũng hội Gà á, 81 thôi, hihì, tại đi học sớm nên già sớm thôi á...
  2. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Ừ, sẽ nhớ lời Nhím... Bình thường ở ngoài Langbiang không đến nỗi thế đâu... Chỉ là có những tâm trạng, chẳng hiểu sao, ngồi gõ vào máy tính cảm thấy mình được chia sẻ nhiều hơn là kể cho một người nào khác nghe. Vì thế mà langbiang hay viết những lúc có tâm trạng. Nên đọc, cứ thấy nó buồn buồn thế.... Hồi ấy, Langbiang hay nhớ câu "Có thể ngày mai em sẽ bắt đầu một cuộc sống đẹp hơn. Và tin rồi đây điều gì cũng qua, ký ức ngày xưa sẽ thành xa quá..."... Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi, nhimnhim nhỉ? Nhưng cần thời gian...
    Nhím hội Gà à? Langbiang cũng hội Gà á, 81 thôi, hihì, tại đi học sớm nên già sớm thôi á...
  3. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết người có đọc được bài này không ,nhưng vẫn gõ và hy vọng là người đọc được .Dù có buồn lắm nhưng có lẽ người vẫn chưa quên ngay được thói quen cũ đâu nhỉ ? Chẳng biết tại sao người lại quyết định như vậy, vì em không hiểu nhiều về việc người làm,chỉ biết người yêu và đam mê với nó.Có lần người đã nói với em là dù cả ngày online ở công ty rồi nhưng tối về vẫn nhớ net và lại vẫn online .
    Mọi việc có bắt đầu thì cũng phải có kết thúc ,chỉ mong người luôn vui vẻ .Chúc người luôn vui và nhắn người rằng hãy làm những gì mình thích, đừng tự ép buộc mình.Không vui thì đừng làm.Chúc vui. Lại quên nữa rồi,người chưa trả lời tên của bạn gái người là gì ?Lần sau phải nói đấy nhá !
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  4. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết người có đọc được bài này không ,nhưng vẫn gõ và hy vọng là người đọc được .Dù có buồn lắm nhưng có lẽ người vẫn chưa quên ngay được thói quen cũ đâu nhỉ ? Chẳng biết tại sao người lại quyết định như vậy, vì em không hiểu nhiều về việc người làm,chỉ biết người yêu và đam mê với nó.Có lần người đã nói với em là dù cả ngày online ở công ty rồi nhưng tối về vẫn nhớ net và lại vẫn online .
    Mọi việc có bắt đầu thì cũng phải có kết thúc ,chỉ mong người luôn vui vẻ .Chúc người luôn vui và nhắn người rằng hãy làm những gì mình thích, đừng tự ép buộc mình.Không vui thì đừng làm.Chúc vui. Lại quên nữa rồi,người chưa trả lời tên của bạn gái người là gì ?Lần sau phải nói đấy nhá !
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  5. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Dzậy là giống nhau rùi há, cùng là Gà mà lúc nào cũng lạc trong bầy khỉ, đi học sớm mừ ...Nhím cũng có nhiều lúc buồn, đọc bài của Lanbiang thấy đồng cảm. "Bao buồn xưa sẽ quên, hãy yêu khi đời mang đến, một cành hoa giữa tâm hồn"
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  6. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Dzậy là giống nhau rùi há, cùng là Gà mà lúc nào cũng lạc trong bầy khỉ, đi học sớm mừ ...Nhím cũng có nhiều lúc buồn, đọc bài của Lanbiang thấy đồng cảm. "Bao buồn xưa sẽ quên, hãy yêu khi đời mang đến, một cành hoa giữa tâm hồn"
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  7. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Thầm cảm ơn người, người đã cho em thêm niềm tin.......
    Cố làm những gì có ích cho tương lai mình hơn...
    lovely rabbit
  8. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Thầm cảm ơn người, người đã cho em thêm niềm tin.......
    Cố làm những gì có ích cho tương lai mình hơn...
    lovely rabbit
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy lạc lõng & lo sợ...
    Không thể thay đổi được số phận.
    Cả ngày mai cũng không biết rồi sẽ ra sao khi... vắng anh.

    CUỘI mà cũng có vợ mới ghê chứ. Hehehe...
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy lạc lõng & lo sợ...
    Không thể thay đổi được số phận.
    Cả ngày mai cũng không biết rồi sẽ ra sao khi... vắng anh.

    CUỘI mà cũng có vợ mới ghê chứ. Hehehe...

Chia sẻ trang này