1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời của GIÓ...

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi dracular_kid_bum, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamnhu

    tamnhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    5 năm cũng lâu lắm chứ, ngồi nghĩ lại vẫn thấy bồi hồi xao xuyến như cái thuở nào. Mặc dù thời gian và khoảng cách đã chia rẽ hai chúng ta ngày càng xa nhau hơn, nhưng vẫn cầu mong cho người luôn được vui vẻ và thành đạt trong cuộc sống. Không biết có một lúc nào đó người có chợt nhớ đến ta như ta nhớ đến người không nhỉ
    Đúng là "Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy......."
  2. tamnhu

    tamnhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    5 năm cũng lâu lắm chứ, ngồi nghĩ lại vẫn thấy bồi hồi xao xuyến như cái thuở nào. Mặc dù thời gian và khoảng cách đã chia rẽ hai chúng ta ngày càng xa nhau hơn, nhưng vẫn cầu mong cho người luôn được vui vẻ và thành đạt trong cuộc sống. Không biết có một lúc nào đó người có chợt nhớ đến ta như ta nhớ đến người không nhỉ
    Đúng là "Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy......."
  3. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Một cuộc tình tan vỡ trước mắt mình giống như bài hát "Bông hồng thuỷ tinh"........tự dưng người mình lắng đọng lại 1 cái gì đó, 1 cái gì đó buồn buồn cho cả hai, thời gian mình ko cho phép để có thể chia sẽ cùng hai người, nhưng chắc có lẽ mọi người cũng đã an ủi rùi.....
    Cuộc tình nào cũng thế......nhưng chủ yếu là hai người thật sự hiểu nhau hay ko? tình yêu chân thành hay ko? hay chỉ là....chỉ hiểu nhau chút ít hay tình yêu còn mơ hồ????
    Mặc dù, hai đứa ko ruột rà gì với mình hết, ko bà con họ hàng gì với mình, nhưng tự dưng cũng buồn cho hai đứa.....
    Cả hai đứa hãy gắng lên nhé.......1 quá khứ buồn có thể tạo dựng 1 tương lai hạnh phúc......Chúc hai đứa mãi vui vẻ
    lovely rabbit
  4. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Một cuộc tình tan vỡ trước mắt mình giống như bài hát "Bông hồng thuỷ tinh"........tự dưng người mình lắng đọng lại 1 cái gì đó, 1 cái gì đó buồn buồn cho cả hai, thời gian mình ko cho phép để có thể chia sẽ cùng hai người, nhưng chắc có lẽ mọi người cũng đã an ủi rùi.....
    Cuộc tình nào cũng thế......nhưng chủ yếu là hai người thật sự hiểu nhau hay ko? tình yêu chân thành hay ko? hay chỉ là....chỉ hiểu nhau chút ít hay tình yêu còn mơ hồ????
    Mặc dù, hai đứa ko ruột rà gì với mình hết, ko bà con họ hàng gì với mình, nhưng tự dưng cũng buồn cho hai đứa.....
    Cả hai đứa hãy gắng lên nhé.......1 quá khứ buồn có thể tạo dựng 1 tương lai hạnh phúc......Chúc hai đứa mãi vui vẻ
    lovely rabbit
  5. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    gió hãy nói rằng em muốn đá anh ....1 cái ...hehehe...

    Bagai

  6. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    gió hãy nói rằng em muốn đá anh ....1 cái ...hehehe...

    Bagai

  7. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Dzô diên hết chỗ nói ....

    Nothing's Impossible !!!

  8. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Dzô diên hết chỗ nói ....

    Nothing's Impossible !!!

  9. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Anh đi về phía không em
    Một ngày ngạo nghễ, nghìn đêm rã rời
    Môi khô cố nở nụ cười
    Héo vàng gượng gạo nói lời tươi xanh
    Em đi về phía không anh
    Tình chưa đứt đoạn, duyên tình dỡ dang
    Muốn dừng chân, sợ bẽ bàng
    Cắn răng mà chịu lỡ làng ngày sau
    Ta đi về phía không nhau
    Tự dưng gánh một nỗi đau nhói lòng
    Mới hay thương nhớ vô cùng
    Đẩy nhau về phía long đong cũng nhiều...
    Được langbiang sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 24/04/2003
  10. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Anh đi về phía không em
    Một ngày ngạo nghễ, nghìn đêm rã rời
    Môi khô cố nở nụ cười
    Héo vàng gượng gạo nói lời tươi xanh
    Em đi về phía không anh
    Tình chưa đứt đoạn, duyên tình dỡ dang
    Muốn dừng chân, sợ bẽ bàng
    Cắn răng mà chịu lỡ làng ngày sau
    Ta đi về phía không nhau
    Tự dưng gánh một nỗi đau nhói lòng
    Mới hay thương nhớ vô cùng
    Đẩy nhau về phía long đong cũng nhiều...
    Được langbiang sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 24/04/2003

Chia sẻ trang này