1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời của GIÓ...

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi dracular_kid_bum, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chỉ là cảm giác có lỗi...
    Dường như có 1 chút hiểu lầm nào đó. Mong anh hãy hiểu cho rằng, mọi quyết định đều là do em, chứ không chịu 1 tác động nào cả anh à.

    CUỘI mà cũng có vợ mới ghê chứ. Hehehe...
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chỉ là cảm giác có lỗi...
    Dường như có 1 chút hiểu lầm nào đó. Mong anh hãy hiểu cho rằng, mọi quyết định đều là do em, chứ không chịu 1 tác động nào cả anh à.

    CUỘI mà cũng có vợ mới ghê chứ. Hehehe...
  3. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Sao cuộc đời lai cay đắng làm vậy...???
    Sống làm chi ..??Để hứng chịu đắng cay,
    Tình yêu ơi!Tao đếch thèm mày.
    Hãy cút đi cho đời tao đỡ khổ....
    ....Nhưng tình yêu lại biến thành nỗi nhớ
    Đuổi mày rồi tao biết ở với ai...???
    Trong cô đơn tao vẫn cần mày!!!!!!
    Tao đuổi thế .....nhưng đừng đi mày nhé.
    Một lần nữa đọc lại bài thơ của mình viết cho ngày xa xưa sao mà thấy lòng mình nao nao lạ.Thấy buồn nhưng chẳng có ai hiếu cho mình sao.......?????????
    Hỏi cao xanh kia...ai là người hiểu lòng kẻ có TÂM đây...???
  4. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Sao cuộc đời lai cay đắng làm vậy...???
    Sống làm chi ..??Để hứng chịu đắng cay,
    Tình yêu ơi!Tao đếch thèm mày.
    Hãy cút đi cho đời tao đỡ khổ....
    ....Nhưng tình yêu lại biến thành nỗi nhớ
    Đuổi mày rồi tao biết ở với ai...???
    Trong cô đơn tao vẫn cần mày!!!!!!
    Tao đuổi thế .....nhưng đừng đi mày nhé.
    Một lần nữa đọc lại bài thơ của mình viết cho ngày xa xưa sao mà thấy lòng mình nao nao lạ.Thấy buồn nhưng chẳng có ai hiếu cho mình sao.......?????????
    Hỏi cao xanh kia...ai là người hiểu lòng kẻ có TÂM đây...???
  5. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Chắc là ko nói gì được nữa rùi, khi ai ai cũng muốn "chiến tranh".......mà mình ko hiểu...làm vậy để làm gì???
    Thôi ko thèm quan tâm nữa, ai cũng lớn hết rồi.......biết suy nghĩ hết rồi.......
    lovely rabbit
  6. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Chắc là ko nói gì được nữa rùi, khi ai ai cũng muốn "chiến tranh".......mà mình ko hiểu...làm vậy để làm gì???
    Thôi ko thèm quan tâm nữa, ai cũng lớn hết rồi.......biết suy nghĩ hết rồi.......
    lovely rabbit
  7. littleloveprincess

    littleloveprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, con nít mà, yêu chi cho nó khổ vậy. Suốt ngày giận nhau, rồi hiểu lầm, ... phức tạp rắc rối quá.
    There's no where unless you're there
  8. littleloveprincess

    littleloveprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, con nít mà, yêu chi cho nó khổ vậy. Suốt ngày giận nhau, rồi hiểu lầm, ... phức tạp rắc rối quá.
    There's no where unless you're there
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tưởng chừng đã kết thúc, vậy mà vẫn còn phải bực mình!!! Nhảm hết sức!!!
    Rùm wáaaaaaaaaaaáa............!!!!!

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tưởng chừng đã kết thúc, vậy mà vẫn còn phải bực mình!!! Nhảm hết sức!!!
    Rùm wáaaaaaaaaaaáa............!!!!!

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.

Chia sẻ trang này