1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời của GIÓ...

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi dracular_kid_bum, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Đã chán lại càng thêm chán nản,chẳng nhẽ lại ko thể còn làm bạn được nữa sao....???Điều này mình suy nghĩ nhiều quá rồi và chẳng muốn gây khó dễ cho ai cả vì có làm gì đi nữa thì cũng chẳng níu kéo được lòng người mà.Chỉ mong mọ người đừng vì chuyện của mình mà ko coi nhau như trước nữa.Thôi hãy để mọi chuyện buồn tan tành theo cơn gió đã qua.TÔI ơi!Hãy cố gắng bình tâm nhé,mọi chuyện đều có thể vượt qua thì mới là CUỘI chứ.Hahhahhahhaha............
    Hỏi cao xanh kia...ai là người hiểu lòng kẻ có TÂM đây...???
  2. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Đã chán lại càng thêm chán nản,chẳng nhẽ lại ko thể còn làm bạn được nữa sao....???Điều này mình suy nghĩ nhiều quá rồi và chẳng muốn gây khó dễ cho ai cả vì có làm gì đi nữa thì cũng chẳng níu kéo được lòng người mà.Chỉ mong mọ người đừng vì chuyện của mình mà ko coi nhau như trước nữa.Thôi hãy để mọi chuyện buồn tan tành theo cơn gió đã qua.TÔI ơi!Hãy cố gắng bình tâm nhé,mọi chuyện đều có thể vượt qua thì mới là CUỘI chứ.Hahhahhahhaha............
    Hỏi cao xanh kia...ai là người hiểu lòng kẻ có TÂM đây...???
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Đang mệt mà bị thèng cha Will làm cho bực mình. Mệt, cóc nói nữa!!! Rùm hết sức!!!
    Dạo này chiến tranh với nhìu người wé. Chẳng giải quyết được chuyện gì cho xong cả.
    Thấy mình cũng vậy & thấy người khác thay đổi. Thế rồi ngược lại, mọi người lại nói là thấy mình là lạ. Hic... Chẳng bít đường nào mà mò.
    Vẫn còn giận ông anh wá. Không muốn anh em trở nên như vầy chút nào. Vậy thật sự là vì ai mà lại ra nông nổi thế này? Chán nản thật...
    Muốn khóc, muốn hét thật to cho... bỏ tức. Sao nhìu chuyện bực mình cứ dồn dập đến vậy? Vậy mới biết, tính mình nóng wá!

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Đang mệt mà bị thèng cha Will làm cho bực mình. Mệt, cóc nói nữa!!! Rùm hết sức!!!
    Dạo này chiến tranh với nhìu người wé. Chẳng giải quyết được chuyện gì cho xong cả.
    Thấy mình cũng vậy & thấy người khác thay đổi. Thế rồi ngược lại, mọi người lại nói là thấy mình là lạ. Hic... Chẳng bít đường nào mà mò.
    Vẫn còn giận ông anh wá. Không muốn anh em trở nên như vầy chút nào. Vậy thật sự là vì ai mà lại ra nông nổi thế này? Chán nản thật...
    Muốn khóc, muốn hét thật to cho... bỏ tức. Sao nhìu chuyện bực mình cứ dồn dập đến vậy? Vậy mới biết, tính mình nóng wá!

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  5. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vốn muôn màu, không phải bao giờ ta cũng thấy hài lòng về nó. Tại sao con người cứ mãi than trách cuộc đời, than trách lẫn nhau, tại sao không chịu thông cảm cho nhau, bỏ qua những lỗi lầm. Cuộc đời vốn ngắn ngủi, hạnh phúc thì hiếm hoi. Mọi người hãy học cách để hưởng thụ hạnh phúc đi. Đừng để những chuyện không đâu làm vướng bận đầu óc nhé, xin gửi tới các bạn lời chúc vui vẻ của vetgia@, chúc mọi người hạnh phúc hơn và hài lòng với những gì mình đang có.

    Người yêu ơi dù mai này cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta.
    Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em!
  6. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vốn muôn màu, không phải bao giờ ta cũng thấy hài lòng về nó. Tại sao con người cứ mãi than trách cuộc đời, than trách lẫn nhau, tại sao không chịu thông cảm cho nhau, bỏ qua những lỗi lầm. Cuộc đời vốn ngắn ngủi, hạnh phúc thì hiếm hoi. Mọi người hãy học cách để hưởng thụ hạnh phúc đi. Đừng để những chuyện không đâu làm vướng bận đầu óc nhé, xin gửi tới các bạn lời chúc vui vẻ của vetgia@, chúc mọi người hạnh phúc hơn và hài lòng với những gì mình đang có.

    Người yêu ơi dù mai này cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta.
    Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em!
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Vì sao lại ra nông nổi thế này?
    Ngày xưa, có thể bỏ đi cả 1 đứa bạn thân, chỉ vì sĩ diện & bướng bỉnh. Bây giờ, biết là như vậy là sai, là không tốt, đã sửa đổi rồi, thế nhưng lại không có được 1 cơ hội.
    Bây giờ chỉ muốn gặp 2 người - người đầu tiên là anh. Con người ích kỷ trong thâm tâm vẫn không muốn chút nào, vì vẫn còn ấm ức vì không phải lỗi của mình. Nhưng không muốn mất đi 1 ông anh như thế chút nào.
    Người kia là sư phụ. Muốn nghe sư phụ nói 1 cái gì đó. Chẳng biết là cái gì, cũng chẳng hình dung được nếu hỏi thì sư phụ sẽ nói gì. Chỉ cảm thấy nếu mà nghe sư phụ nói 1 cái gì đó, chắc là sẽ thấy thông suốt hơn nhìu.
    Trong đầu vẫn trống rỗng. Vẫn không biết phải làm gì. Chỉ tồn tại 1 tâm trạng nặng nề, hết sức nặng nề. Buồn... thật nhìu!!!

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Vì sao lại ra nông nổi thế này?
    Ngày xưa, có thể bỏ đi cả 1 đứa bạn thân, chỉ vì sĩ diện & bướng bỉnh. Bây giờ, biết là như vậy là sai, là không tốt, đã sửa đổi rồi, thế nhưng lại không có được 1 cơ hội.
    Bây giờ chỉ muốn gặp 2 người - người đầu tiên là anh. Con người ích kỷ trong thâm tâm vẫn không muốn chút nào, vì vẫn còn ấm ức vì không phải lỗi của mình. Nhưng không muốn mất đi 1 ông anh như thế chút nào.
    Người kia là sư phụ. Muốn nghe sư phụ nói 1 cái gì đó. Chẳng biết là cái gì, cũng chẳng hình dung được nếu hỏi thì sư phụ sẽ nói gì. Chỉ cảm thấy nếu mà nghe sư phụ nói 1 cái gì đó, chắc là sẽ thấy thông suốt hơn nhìu.
    Trong đầu vẫn trống rỗng. Vẫn không biết phải làm gì. Chỉ tồn tại 1 tâm trạng nặng nề, hết sức nặng nề. Buồn... thật nhìu!!!

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  9. littleloveprincess

    littleloveprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Giờ em cũng buồn nữa. Bi giờ mới biết chắc là rớt thi tuyển ******** nguyện viên cho SEAGAMES tại người ta nhận được giấy báo rùi còn mình thì chưa. Buồn quá, buồn ơi là buồn, tìm con để chat mà hổng thấy con kiu
    There's no where unless you're there
  10. littleloveprincess

    littleloveprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Giờ em cũng buồn nữa. Bi giờ mới biết chắc là rớt thi tuyển ******** nguyện viên cho SEAGAMES tại người ta nhận được giấy báo rùi còn mình thì chưa. Buồn quá, buồn ơi là buồn, tìm con để chat mà hổng thấy con kiu
    There's no where unless you're there

Chia sẻ trang này