1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời của GIÓ...

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi dracular_kid_bum, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Mày RÙM quá rồi Quy@ ơi!Ở nơi đây mọi người chỉ nói ra những suy nghĩ ko nên nói ra cho "người ta" biết thôi.Và hơn thế là để nhẹ bớt lòng thôi mà.Tao vẫn luôn mong muốn topic này luôn có bài mới đó chúng mày ơi!!!!!!!!!
    Hỏi cao xanh kia...ai là người hiểu lòng kẻ có TÂM đây...???
  2. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Mày RÙM quá rồi Quy@ ơi!Ở nơi đây mọi người chỉ nói ra những suy nghĩ ko nên nói ra cho "người ta" biết thôi.Và hơn thế là để nhẹ bớt lòng thôi mà.Tao vẫn luôn mong muốn topic này luôn có bài mới đó chúng mày ơi!!!!!!!!!
    Hỏi cao xanh kia...ai là người hiểu lòng kẻ có TÂM đây...???
  3. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Mưa, sao mưa rơi rơi mãi ko thôi..........
    Trời mưa, thích nhất là nghe nhạc, ngồi chat nhể........
    mắc cười dễ sợ.....đi làm mà cứ như ở nhà vậy....có anh đồng nghiệp còn nghĩ ra là "Ước gì trời thế này mà có hột vịt lộn, với cháo lòng, ăn là phê cuộc đời"....nghe xong buồn cười ghê.......đúng là mưa trên QT, buồn dã man, cảnh vật chung quang yên tĩnh, nhìn ảm đạm quá chừng........nhìn mưa mà nhớ............
    Chà, sao thấy mình lãng mạn dữ vậy ta, nếu làm thơ được, dám cũng làm lắm á....mà chẳng biết làm nên đành post bậy bạ thế này...hihi
    lovely rabbit
  4. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Mưa, sao mưa rơi rơi mãi ko thôi..........
    Trời mưa, thích nhất là nghe nhạc, ngồi chat nhể........
    mắc cười dễ sợ.....đi làm mà cứ như ở nhà vậy....có anh đồng nghiệp còn nghĩ ra là "Ước gì trời thế này mà có hột vịt lộn, với cháo lòng, ăn là phê cuộc đời"....nghe xong buồn cười ghê.......đúng là mưa trên QT, buồn dã man, cảnh vật chung quang yên tĩnh, nhìn ảm đạm quá chừng........nhìn mưa mà nhớ............
    Chà, sao thấy mình lãng mạn dữ vậy ta, nếu làm thơ được, dám cũng làm lắm á....mà chẳng biết làm nên đành post bậy bạ thế này...hihi
    lovely rabbit
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Phì... cuối cùng rùi mình cũng biết ghen là gì. Không hiểu sao tự nhiên mấy ngày nay mình cứ nhìn hoài về phía ấy, người ta cứ lo đánh máy nên không để ý thấy mình hay nhìn trộm. Nhưng nhiều khi mình nhìn người ấy cũng thấy người ấy đang nhìn mình... Hay là... vì khi mình hỏi về chuyện bạn trai thì người ấy nói là chưa có ai để yêu cả, hy vọng là năm nay sẽ có. Ái chà, biết đâu được nhỉ? Hồi trưa này đi ăn cơm người ta cứ nói là trpong cơ quan sao mấy anh cứ hiền thế? Mà thật ra chỉ có 1 mình mình chưa có gia đình thui mè?
    Ngày mai phải thỉnh giáo mấy bà bên phòng vé mới được. Đã vậy còn bỏ luôn chuyến đi Phan Thiết để nhường cho mình nữa... đã à nghen. Hí hí, cầu trời khẩn phật cho con được cú này, để còn đi chơi cuối tuần nữa chớ.
    Tell me when will you be mine, tell me Quando Quando Quando, we can share the love devine, Please don't make me wait again... When will you say yes to me...
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Phì... cuối cùng rùi mình cũng biết ghen là gì. Không hiểu sao tự nhiên mấy ngày nay mình cứ nhìn hoài về phía ấy, người ta cứ lo đánh máy nên không để ý thấy mình hay nhìn trộm. Nhưng nhiều khi mình nhìn người ấy cũng thấy người ấy đang nhìn mình... Hay là... vì khi mình hỏi về chuyện bạn trai thì người ấy nói là chưa có ai để yêu cả, hy vọng là năm nay sẽ có. Ái chà, biết đâu được nhỉ? Hồi trưa này đi ăn cơm người ta cứ nói là trpong cơ quan sao mấy anh cứ hiền thế? Mà thật ra chỉ có 1 mình mình chưa có gia đình thui mè?
    Ngày mai phải thỉnh giáo mấy bà bên phòng vé mới được. Đã vậy còn bỏ luôn chuyến đi Phan Thiết để nhường cho mình nữa... đã à nghen. Hí hí, cầu trời khẩn phật cho con được cú này, để còn đi chơi cuối tuần nữa chớ.
    Tell me when will you be mine, tell me Quando Quando Quando, we can share the love devine, Please don't make me wait again... When will you say yes to me...
  7. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều việc khiến em phải bận tâm, em không hề nghĩ về anh, đến nỗi chẳng nhận ra rằng lâu lắm rồi anh không gọi đt cho em. Nhớ cái lần đầu anh gọi, HN-SG mà nói chuyện quá trời luôn, anh lại còn bảo, lương của anh đủ để gọi cho em, nghĩ thầm cái ông này sao mà dzị wá, có chi mà nói đến lắm vậy nè. Ờ, lại nhớ những cú đt lúc giữa đêm, nhà 3 cái đt đổ chuông ầm ĩ, tức điên cả người, nhưng khi nghe giọng SG ngọt ngọt đấy lại không nỡ cáu gắt. Tội ghê vậy mà. Nhớ cái lần anh nhậu xỉn rồi, giọng líu ríu lại còn nói là chưa xỉn, bực bực, nhưng lại thấy mắc cười. Cứ khi nào xỉn, là tay anh lại tự động bấm số của em. Lâu rồi anh không gọi, lần gần nhất là 8-3, nói toàn những gì buồn không đâu. Em cũng chẳng để tâm, có bận lòng gì đâu cơ chứ. Hôm rùi, nghe giọng SG, bỗng dưng nhớ lại. "Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ", nhưng lòng không thấy muộn phiền, mà còn thấy đấy như là một sự nhẹ nhõm cho bản thân mình. Chúc anh hạnh phúc, nhé anh!
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  8. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều việc khiến em phải bận tâm, em không hề nghĩ về anh, đến nỗi chẳng nhận ra rằng lâu lắm rồi anh không gọi đt cho em. Nhớ cái lần đầu anh gọi, HN-SG mà nói chuyện quá trời luôn, anh lại còn bảo, lương của anh đủ để gọi cho em, nghĩ thầm cái ông này sao mà dzị wá, có chi mà nói đến lắm vậy nè. Ờ, lại nhớ những cú đt lúc giữa đêm, nhà 3 cái đt đổ chuông ầm ĩ, tức điên cả người, nhưng khi nghe giọng SG ngọt ngọt đấy lại không nỡ cáu gắt. Tội ghê vậy mà. Nhớ cái lần anh nhậu xỉn rồi, giọng líu ríu lại còn nói là chưa xỉn, bực bực, nhưng lại thấy mắc cười. Cứ khi nào xỉn, là tay anh lại tự động bấm số của em. Lâu rồi anh không gọi, lần gần nhất là 8-3, nói toàn những gì buồn không đâu. Em cũng chẳng để tâm, có bận lòng gì đâu cơ chứ. Hôm rùi, nghe giọng SG, bỗng dưng nhớ lại. "Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ", nhưng lòng không thấy muộn phiền, mà còn thấy đấy như là một sự nhẹ nhõm cho bản thân mình. Chúc anh hạnh phúc, nhé anh!
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ nhàng và cân bằng... Đến nỗi muốn suy nghĩ mà chẳng có gì để suy nghĩ.
    Nhờ tụi nó coi bói làm chi, để bây giờ... như vầy. Muốn tin cũng không có cơ sở để tin, thế mà... tất nhiên vẫn nuôi cho mình 1 hi vọng. Mong là 1 ngày nào đó...
    Đôi khi giấc mơ vẫn mãi là giấc mơ... nhưng người ta vẫn vui... vì được mơ...

    Cassie Love
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ nhàng và cân bằng... Đến nỗi muốn suy nghĩ mà chẳng có gì để suy nghĩ.
    Nhờ tụi nó coi bói làm chi, để bây giờ... như vầy. Muốn tin cũng không có cơ sở để tin, thế mà... tất nhiên vẫn nuôi cho mình 1 hi vọng. Mong là 1 ngày nào đó...
    Đôi khi giấc mơ vẫn mãi là giấc mơ... nhưng người ta vẫn vui... vì được mơ...

    Cassie Love

Chia sẻ trang này