1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời của GIÓ...

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi dracular_kid_bum, 03/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RedEvil

    RedEvil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Mama ui, giờ mới biết anh Quỷ cũng lãng mạn thấy ớn...''Nhìn sao nhìn trời"....hahaha
    Princess
  2. RedEvil

    RedEvil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Mama ui, giờ mới biết anh Quỷ cũng lãng mạn thấy ớn...''Nhìn sao nhìn trời"....hahaha
    Princess
  3. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Reading Redevil''s feeling...makes me realize that....I even don''t know what is love, how to love.....heheh....B/c as for me, time is the best way to take all the thing for granted...I remember all...But it doesn''t give me any effect now...Now, I just want to go on....and do a lot of things for my very very bight future

    You make my life complete ...
  4. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Reading Redevil''s feeling...makes me realize that....I even don''t know what is love, how to love.....heheh....B/c as for me, time is the best way to take all the thing for granted...I remember all...But it doesn''t give me any effect now...Now, I just want to go on....and do a lot of things for my very very bight future

    You make my life complete ...
  5. Memories_of_mine

    Memories_of_mine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ vì đã quá hiểu anh, nên em không thể nói gì với anh được nữa. Giá như em đừng quá tinh ý, giá như em đừng suy nghĩ quá nhiều... có lẽ mọi thứ sẽ khác.
    Từng ngày vẫn trôi qua, vẫn đầy ắp những tiếng cười của anh, của em, của những đứa bạn. Nhưng em đang ích kỷ, với anh. Em ích kỷ & em mâu thuẫn.
    Em đang không biết mình phải làm gì nữa, anh à... Không nói được với anh, đành nói với gió với mây vậy...
  6. Memories_of_mine

    Memories_of_mine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ vì đã quá hiểu anh, nên em không thể nói gì với anh được nữa. Giá như em đừng quá tinh ý, giá như em đừng suy nghĩ quá nhiều... có lẽ mọi thứ sẽ khác.
    Từng ngày vẫn trôi qua, vẫn đầy ắp những tiếng cười của anh, của em, của những đứa bạn. Nhưng em đang ích kỷ, với anh. Em ích kỷ & em mâu thuẫn.
    Em đang không biết mình phải làm gì nữa, anh à... Không nói được với anh, đành nói với gió với mây vậy...
  7. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Phù......thổi cho gió vài câu nói,nhắn gửi đến người ta...cho dù rằng người ta có hàng động như thế nào,mình vẫn tin chắc rằng,trong một góc trái tim của người đó,cũng có hình bóng của bé mèo...nhỉ....
  8. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Phù......thổi cho gió vài câu nói,nhắn gửi đến người ta...cho dù rằng người ta có hàng động như thế nào,mình vẫn tin chắc rằng,trong một góc trái tim của người đó,cũng có hình bóng của bé mèo...nhỉ....
  9. Memories_of_mine

    Memories_of_mine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là con đường đó. Em biết trước thế nào mình cũng phải bước lại con đường đó 1 lần nữa vì anh. Em không thể nào làm khác đi được.
    Không biết rồi em có làm được không nữa...
  10. Memories_of_mine

    Memories_of_mine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là con đường đó. Em biết trước thế nào mình cũng phải bước lại con đường đó 1 lần nữa vì anh. Em không thể nào làm khác đi được.
    Không biết rồi em có làm được không nữa...

Chia sẻ trang này