1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời của GIÓ...

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi dracular_kid_bum, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thôi gió đừng nói nữa, gió thổi lên ào ào là được rùi, cho trời đỡ nóng cái. Nóng wá à...
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thôi gió đừng nói nữa, gió thổi lên ào ào là được rùi, cho trời đỡ nóng cái. Nóng wá à...
  3. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng mà gió thổi càng lớn thì càng nóng thêm chứ ích gì, cứ nhè nhẹ mà thổi là được rồi. Nhưng nhớ kèm trong gió một chút hơi nước nữa mới mát Mà cũng lạ nhỉ, bình thường giờ này mưa tùm lum tà la sao năm nay không nhỉ? À! Gai ơi! Mày đi rồi tối tối tao ra đường thấy người ta đi đông nghẹt hà, lại còn chăng đèn kết hoa đầy đường, lập sân khấu ngoài trời hát hò tùm lum nữa chứ! Công nhận mày nổi tiếng ghê vậy đó
  4. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng mà gió thổi càng lớn thì càng nóng thêm chứ ích gì, cứ nhè nhẹ mà thổi là được rồi. Nhưng nhớ kèm trong gió một chút hơi nước nữa mới mát Mà cũng lạ nhỉ, bình thường giờ này mưa tùm lum tà la sao năm nay không nhỉ? À! Gai ơi! Mày đi rồi tối tối tao ra đường thấy người ta đi đông nghẹt hà, lại còn chăng đèn kết hoa đầy đường, lập sân khấu ngoài trời hát hò tùm lum nữa chứ! Công nhận mày nổi tiếng ghê vậy đó
  5. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Phù phù,thổi hoài mà chẳng mát,trời không rặn ra được một miếng nước gọi là mưa nữa...ghét ghê...,nóng wá chừng rùi trời ơi.
    Ông trời tai ác,chỉ mưa lúc nào mình đi học thui,mới sáng sớm,đã mưa,làm bộ áo dài của mình đã mỏng,nay càng mỏng hơn,mà còn dính thêm bụi bặm bám đầy nữa chứ,.tức quá,sao hông mưa lúc ngủ cho mèo nhờ,nóng đến nỗi không ngủ được..thiệt tình...
  6. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Phù phù,thổi hoài mà chẳng mát,trời không rặn ra được một miếng nước gọi là mưa nữa...ghét ghê...,nóng wá chừng rùi trời ơi.
    Ông trời tai ác,chỉ mưa lúc nào mình đi học thui,mới sáng sớm,đã mưa,làm bộ áo dài của mình đã mỏng,nay càng mỏng hơn,mà còn dính thêm bụi bặm bám đầy nữa chứ,.tức quá,sao hông mưa lúc ngủ cho mèo nhờ,nóng đến nỗi không ngủ được..thiệt tình...
  7. Memories_of_mine

    Memories_of_mine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì em biết là mình làm không được. Không thể nào được, anh à. Vì anh mà em đã đau lòng nhiều quá. Em quá ích kỷ để có thể tỏ ra rộng lượng. Em không thể...
  8. Memories_of_mine

    Memories_of_mine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì em biết là mình làm không được. Không thể nào được, anh à. Vì anh mà em đã đau lòng nhiều quá. Em quá ích kỷ để có thể tỏ ra rộng lượng. Em không thể...
  9. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Không mong gió nhắn nhủ gì,chỉ mong gió cầu nguyện cho bé mèo thi tốt là được,gió hén,yêu gió nhiều....
  10. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Không mong gió nhắn nhủ gì,chỉ mong gió cầu nguyện cho bé mèo thi tốt là được,gió hén,yêu gió nhiều....

Chia sẻ trang này