1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời của GIÓ...

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi dracular_kid_bum, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khicon_80

    khicon_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    gió ơi là gió,sao mà hôm nay gió hỏng tha cho mọi người,lâu ngày mới có 1 đợt bắn pháo hoa,thế mà gió ào ào,làm pháo hoa ko bay lên nỗi,chẳng đẹp gì cả,ghét ghêdứng xem pháo hoa mà lạnh run,hic,hỏng còn thích xem,cứ mong cho mau hết để đi về
    Được khicon_80 sửa chữa / chuyển vào 05:49 ngày 21/08/2004
  2. khicon_80

    khicon_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    gió ơi là gió,sao mà hôm nay gió hỏng tha cho mọi người,lâu ngày mới có 1 đợt bắn pháo hoa,thế mà gió ào ào,làm pháo hoa ko bay lên nỗi,chẳng đẹp gì cả,ghét ghêdứng xem pháo hoa mà lạnh run,hic,hỏng còn thích xem,cứ mong cho mau hết để đi về
    Được khicon_80 sửa chữa / chuyển vào 05:49 ngày 21/08/2004
  3. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Gió ơi! Mày ở nơi nao? Sao mấy ngày nay nóng thế không biết. Chán vật!
  4. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Gió ơi! Mày ở nơi nao? Sao mấy ngày nay nóng thế không biết. Chán vật!
  5. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh
  6. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh
  7. rowdy

    rowdy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em xa anh trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
    Xa cánh buồm một chút đã cô đơn
    Gió âm thầm không nói mà sao núi phải mòn
    Em đâu phải là chiều mà nhuộm anh đến tim
    Sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay anh chẳng đến
    Dù sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em.........​
  8. rowdy

    rowdy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em xa anh trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
    Xa cánh buồm một chút đã cô đơn
    Gió âm thầm không nói mà sao núi phải mòn
    Em đâu phải là chiều mà nhuộm anh đến tim
    Sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay anh chẳng đến
    Dù sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em.........​
  9. rowdy

    rowdy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em xa anh trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
    Xa cánh buồm một chút đã cô đơn
    Gió âm thầm không nói mà sao núi phải mòn
    Em đâu phải là chiều mà nhuộm anh đến tim
    Sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay em chẳng đến
    Dù sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em.........​
  10. rowdy

    rowdy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em xa anh trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
    Xa cánh buồm một chút đã cô đơn
    Gió âm thầm không nói mà sao núi phải mòn
    Em đâu phải là chiều mà nhuộm anh đến tim
    Sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay em chẳng đến
    Dù sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em.........​

Chia sẻ trang này